Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2023] Bà Kim Mẫn (56 tuổi, cựu nhân viên của Nhà máy Thép Thông Hóa) ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 6 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ở trong tù, bà đã bị tra tấn dã man trong nhà tù đến mức mất khả năng nói chuyện và còn mắc nhiều vấn đề sức khỏe khác. Khi một người chị của bà phơi bày sự bức hại của chính quyền đối bà trên trang web Minghui.org, nhà tù đã tước quyền thăm thân của người chị này.

2023-12-21-202314-0.jpg

Bà Kim Mẫn

Ngày 11 tháng 9 năm 2020, bà Kim bị bắt vì nói với một tài xế taxi về cuộc bức hại của chính quyền cộng sản đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày 28 tháng 8 năm 2022, bà bị kết án 6 năm tù và bị chuyển đến Đội 8 của Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm. Gia đình bà không được phép vào thăm. Đến ngày 22 tháng 3 năm 2023, khi họ được vào thăm bà, họ đã vô cùng thương tâm khi thấy bà đã mất khả năng nói chuyện. Họ yêu cầu cho bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế, nhưng nhà tù đã từ chối.

Sau chuyến thăm, người chị gái thứ hai của bà Kim đã gửi thông tin về sự bức hại đối với bà Kim lên trang Minghui.org. Khi chức trách nhà tù phát hiện, họ đã cấm người chị gái này đến thăm bà Kim. Chị gái bà chỉ được phép đi cùng cha theo cuộc thăm thân hàng tháng và phải đợi ở bên ngoài nhà tù trong khi người cha vào gặp bà Kim.

Cập nhật mới nhất về tình trạng của bà Kim

Bà Kim bị giám sát suốt ngày đêm và hàng ngày bà phải ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều tiếng đồng hồ. Bà bị bệnh ngoài da nghiêm trọng và toàn thân bị ngứa ngáy. Bà vẫn không thể nói chuyện và có triệu chứng đột quỵ, đi lại khó khăn.

Tháng 4 năm 2023, đội trưởng Khương Vi yêu cầu bà Kim mở miệng ra để xem liệu bà có thực sự nuốt thuốc hay giấu nó ở dưới lưỡi. Ông ta nhét một chiếc đèn pin nhỏ vào miệng bà và cáo buộc bà giả ốm. Ông ta còn mắng chửi bà.

Tháng 11 năm 2023, nhà tù đã gọi điện cho gia đình bà Kim để đòi tiền chữa bệnh cho bà. Người nhà của bà nói họ không có tiền và một lần nữa yêu cầu được bảo lãnh tại ngoại để điều y tế cho bà. Nhà tù từ chối và tuyên bố sẽ chỉ điều trị cho bà ở trong tù nếu gia đình không trả chi phí y tế cho bà. Không rõ nhà tù dự định điều trị cho bà như thế nào.

Lần thăm thân đầu tiên sau 2,5 năm

Đầu tháng 9 năm 2022, cha của bà Kim đã gọi điện cho giám thị và Khương Vi (đội trưởng Đội 8) nhiều lần. Mỗi lần ông đều nghe thấy cùng một tin nhắn tự động, thông báo rằng bà Kim đã bị từ chối quyền thăm thân trực tiếp hoặc gọi điện thoại và bất cứ ai giúp bà liên lạc với gia đình đều sẽ bị trừng phạt.

Khoảng tháng 11 năm 2022, người chị gái thứ hai của bà Kim đi tới nhà tù nhưng không có ai ra cổng tiếp bà. Bà ấy không thể gửi tiền vào tài khoản trả trước của bà Kim hoặc gửi quần áo cho bà.

Khoảng ngày 7 hoặc 8 tháng 12 năm 2022, đội phó Đội 8 Cao Dương đã gọi điện cho cháu gái của bà Kim, thông báo bà Kim đột nhiên bị mất khả năng nói chuyện. Cao hỏi về tiền sử bệnh lý của bà và cho biết gia đình bà được phép gửi tiền vào tài khoản ủy thác của bà. Cháu gái của bà đã gửi 500 Nhân dân tệ, nhưng không rõ liệu bà Kim có nhận được số tiền đó hay không. Khi người cháu gái này nói với con gái của bà Kim về cuộc điện thoại đó của Cao, cô ấy đã yêu cầu được vào thăm mẹ mình, nhưng Cao từ chối, với lý do là lãnh đạo nhà tù cần phải thảo luận trước.

Giữa tháng 3 năm 2023, cuối cùng con gái của bà Kim cũng nhận được cuộc điện thoại từ phía nhà tù, thông báo rằng họ được phép vào thăm bà lần đầu tiên kể từ khi bà bị bắt cách đây 2,5 năm.

Ngày 22 tháng 3 năm 2023, mặc dù cả con gái, cha, hai chị gái và anh trai của bà Kim đều đi tới nhà tù, nhưng chỉ có con gái, cha và người chị thứ hai của bà được phép vào phòng thăm thân. Họ vô cùng đau lòng khi nhìn thấy một người phụ nữ tiều tụy, mất khả năng nói chuyện, được đưa vào căn phòng. Người cha 84 tuổi của bà Kim sốc đến mức bật khóc, ông nghẹn ngào khi cố nén nước mặt để nói chuyện.

Bị ngăn cách bởi tấm kính dày, bà Kim ra hiệu cho gia đình mình nhưng họ không hiểu bà muốn truyền đạt điều gì. Gia đình cũng không chắc bà có hiểu những gì họ nói hay không.

Cao nói với gia đình rằng bà Kim bị huyết áp cao và có một số vấn đề về lưng. Cô ta cho hay nhà tù đang điều trị cho bà Kim. Gia đình yêu cầu bảo lãnh y tế cho bà, nhưng Cao cho biết cô ta không có thẩm quyền quyết định. Gia đình bà đành rời khỏi nhà tù với lòng trĩu nặng.

Bà Kim đã bị bắt nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Trước án tù gần đây nhất, bà từng bị kết án lao động cưỡng bức 3 lần và kết án tù 1 lần. Bà đã phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo tại nhiều cơ sở giam giữ khác nhau trong tổng cộng 8 năm. (Những khổ nạn của bà Kim được đăng tải chi tiết trong các báo cáo liên quan bên dưới.)

Bài liên quan:

Người phụ nữ Cát Lâm mất khả năng nói ở trong tù, cuối cùng đã được phép thăm thân sau 2,5 năm bị bắt giữ

Một người phụ nữ Cát Lâm mất khả năng nói chuyện trong khi đang chấp hành bản án oan sai 6 năm tù, gia đình nghi ngờ bà đã ngược đãi

Sau 8 năm bị giam giữ, người phụ nữ Cát Lâm bị kết án 6 năm tù vì kiên định đức tin của mình

Người phụ nữ Cát Lâm bị kết án sáu năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công

Bà Kim Mẫn lâm vào tình trạng nguy kịch sau lần bắt giữ gần đây

Một người phụ nữ Cát Lâm bị biệt giam, người cha già ngoài 80 tuổi bị chỉ đi lòng vòng khi hỏi về tình trạng vụ việc của con mình

Một ông lão ngoài 80 tuổi đề nghị công tố viên huỷ bỏ vụ án của con gái ông

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/22/469581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/26/213485.html

Đăng ngày 16-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share