Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2023] Một cư dân ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc đã bị xét xử vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 chỉ bởi ông tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Bùi Hồng, khoảng 50 tuổi, bị bắt tại huyện Sa Dương (thuộc quyền quản lý của thành phố Kinh Môn) vào cuối tháng 6 năm 2023 khi đang phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công ở đó. Công an của Đồn công an Thẩm Tập đã bắt giữ và đưa ông đến Trại tạm giam thành phố Kinh Môn. Gia đình ông biết rằng họ đã đưa ông ra Tòa án quận Sa Dương vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 nhưng họ không biết gì khác về bản cáo trạng hoặc phiên tòa xét xử ông.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Bùi bị nhắm tới vì đức tin của mình. Trước đây ông đã bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và một năm tù giam. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông vừa mới ra tù vào ngày 26 tháng 6 năm 2022.

Bức hại trong quá khứ

Ông Bùi tìm được việc làm tại Chi nhánh Dầu khí Sinopec Kinh Môn sau khi tốt nghiệp đại học năm 1996 với chuyên ngành kỹ thuật hóa dầu. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công không lâu sau đó và nhanh chóng thấy sức khỏe của mình được cải thiện. Ông cũng học cách trở thành một người tốt hơn và một người làm việc có lương tâm hơn bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào tháng 1 năm 2000

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Bùi đã kiên định với đức tin của mình và trở thành mục tiêu. Ông đến Bắc Kinh vào tháng 11 năm 1999 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị các nhân viên bảo vệ tại công ty ông và người ở Phòng công an thành phố Kinh Môn bắt về. Họ giữ ông trong một căn phòng bỏ hoang tại một trường kỹ thuật liên kết với công ty ông, sau đó chuyển ông đến Trại tạm giam thành phố Kinh Môn vào ngày 31 tháng 12 năm 1999. Ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào ngày 15 tháng 1 năm 2000 và bị đưa vào Trại lao động Sa Dương trong cùng một ngày.

Ông Bùi bị buộc phải lao động khổ sai không lương tại trại lao động. Các công việc bao gồm đào ao cá, đánh cá, gánh đất, đào củ sen, cấy cây, dựng cột điện thoại bên ngoài, xây hồ chứa nước, làm đồng và đào hào. Ông đều phải hoàn thành chỉ tiêu công việc của mình nếu không sẽ đối mặt với tra tấn nghiêm trọng. Ông từng kể rằng công việc đào hào đặc biệt khó khăn với ông vì nó đòi hỏi tốc độ nhanh và ông phải rất vất vả mới có thể theo kịp.

Trại lao động đã thành lập một “đội quản lý chặt chẽ” vào tháng 3 năm 2001 để đặc biệt nhắm vào các học viên Pháp Luân Công kiên định. Ông Bùi bị chuyển đến đội mới, nơi họ bắt ông phải hát những bài hát ủng hộ ĐCSTQ và tập theo quân đội hàng ngày. Ngoài ra, ông cũng bị buộc phải ăn ngoài trời dưới cái nắng như lửa đốt. Vào ban đêm, họ còn bắt ông phải nhảy lên nhảy xuống hoặc ngồi xổm bất động trong thời gian dài.

Sau khi được thả ra, công an vẫn tiếp tục sách nhiễu ông. Do không thể chịu đựng được áp lực từ cuộc bức hại, vợ ông đã ly hôn ông. Gia đình ông sống trong sợ hãi.

Bị giam trong trại tẩy não hai lần

Ông Bùi bị giam trong Trại tẩy não Bản Kiều ở Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc) trong một tháng vào năm 2004. Ông lại bị đưa đến đó vào ngày 13 tháng 5 năm 2008 trong hơn 40 ngày.

Tại nơi làm việc, cấp trên của ông thường xuyên cho ông làm ca đêm và giao cho ông những việc khó khăn. Tuy nhiên, ông Bùi không bao giờ phàn nàn và vẫn cố gắng nhận những việc nguy hiểm cho đồng nghiệp. Khoảng năm 2019, công ty giao ông làm việc cho đối tác kinh doanh là Công ty Gas Doanh Đức. Ông đã làm việc chăm chỉ và đạt điểm cao trong nhiều kỳ thi kỹ thuật khác nhau, điều này khiến ông được cấp trên khen ngợi.

Bị kết án bí mật một năm sau khi bị bắt vào năm 2021

Ông Bùi đã phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trước khi đến làm việc tại Công ty Gas Doanh Đức vào ngày 29 tháng 6 năm 2021. Ông bị trình báo cho Đồn công an quận Xuyết Đao, đồn công an đã nhanh chóng cử người đến bắt ông tại nơi làm việc vào cuối ngày hôm đó. Không có đồng nghiệp nào có mặt để chứng kiến vụ bắt giữ.

Công an chưa bao giờ thông báo cho cấp trên hoặc gia đình ông Bùi về việc ông bị bắt hoặc ở đâu. Sau khi mất liên lạc khoảng nửa tháng, gia đình ông ở ngoại thành đã trình báo việc ông mất tích. Một tháng sau họ phát hiện ra ông bị giam tại Trại tạm giam thành phố Kinh Môn. Họ đã đến đó nhưng bị từ chối không cho vào thăm ông. Một lính canh khẳng định họ phải áp dụng biện pháp quản lý “rất nghiêm khắc” đối với những người như ông Bùi. Người thân của ông chỉ được phép giao quần áo và gửi tiền mặt cho ông.

Khi gia đình ông Bùi đến Đồn công an quận Xuyết Đao để hỏi về vụ án của ông, công an từ chối cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào mà chỉ buộc tội ông “phá hoại việc thực thi pháp luật bằng một tổ chức dị giáo” và “gây nguy hiểm cho quyền lực nhà nước”.

Công an chưa bao giờ thông báo cho gia đình ông Bùi về việc ông chính thức bị bắt giữ cũng như bản cáo trạng sau đó. Tòa án quận Xuyết Đao thậm chí còn không thông báo cho luật sư của ông về phiên tòa xử.

Ông Bùi bị kết án một năm và bị phạt 5.000 nhân dân tệ vào đầu tháng 11 năm 2021 và bị đưa vào Nhà tù Phạm Gia Đài ở huyện Sa Dương. Đến ngày trả tự do dự kiến, ngày 28 tháng 6 năm 2022, nhà tù không cho phép gia đình đến đón ông mà giao ông cho Phòng 610 địa phương với lý do những trường hợp Pháp Luân Công như của ông là đặc biệt. Ông bị giữ tại Phòng 610 trong một khoảng thời gian không xác định trước khi được phép về nhà.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/28/湖北荆门法轮功学员裴红又遭非法庭审-469917.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/31/213679.html

Đăng ngày 16-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share