Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2023]

Họ tên: Lưu Vĩnh Phân (刘永芬)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 72
Thành phố: Chu Châu
Tỉnh: Hồ Nam
Nghề nghiệp: Cựu giáo viên mầm non
Ngày mất: Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Ngày bị bắt mới đây: Ngày 30 tháng 10 năm 2016
Nơi bị giam mới đây: Trại tạm giam Số 1 Thành phố Chu Châu

Bà Lưu Vĩnh Phân đã bị giam cầm hơn 10 lần, lĩnh 3 án lao động cải tạo và bị kết án 4 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Đầu năm 2023, bà Lưu còn đối mặt với một án tù khác. Mặc dù sức khỏe đang có vấn đề, song bà buộc phải rời xa nhà để trốn khỏi bàn tay cảnh sát. Bởi cảnh sát nghe lén các cuộc điện thoại của gia đình bà nên bà không thể liên lạc với gia đình. Vật lộn với tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm, bà không thể ăn uống hay đi vệ sinh. Cuối cùng, bà đã không chống chọi nổi và đã qua đời trong tình cảnh khốn khổ vào ngày 1 tháng 12 năm 2023, ở tuổi 72.

65d9aaf8da9605d62dac2a59ebebda79.jpg

Bà Lưu Vĩnh Phân

Ngoài khổ nạn của bà Lưu, hai người con gái của bà, cũng là người tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt, giam cầm và kết án. Hiện tại, con gái lớn của bà vẫn đang thụ án ở trong tù. Chồng bà Lưu, ông Lưu Anh Ngạc, một người vốn đã khỏi căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối nhờ tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, đã dừng tu luyện vì quá sợ hãi trước sự khủng bố của cuộc bức hại. Sức khỏe của ông lại suy giảm và ông đã qua đời vào năm 2004.

Bản án 4 năm tù

Bà Lưu là giáo viên mầm non đã nghỉ hưu ở huyện Trà Lăng, tỉnh Hồ Nam. Bà bắt đầu học luyện Pháp Luân Công vào năm 1999 và tâm tính của bà nhanh chóng được cải biến. Bà từ một người nóng tính trở thành điềm tĩnh và ân cần. Ngoài ra, mối quan hệ căng thẳng giữa hai vợ chồng bà được cải thiện, bệnh cường giáp và u xơ tử cung của bà cũng biến mất.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vài tháng sau đó (tháng 7 năm 1999), bà Lưu đã dán các nhãn dán có thông tin chân tướng để vạch trần tuyên truyền vu khống của chính quyền đối với Pháp Luân Công. Bà bị bắt vào tháng 12 năm 2000 và bị kết án 4 năm tù. Sau 1 năm giam bà trong Trại tạm giam Thành phố Chu Châu, chính quyền đã chuyển bà tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam.

Tất cả học viên Pháp Luân Công không từ bỏ đức tin đều bị quản lý nghiêm ngặt và tra tấn tàn bạo ở trong nhà tù này, trong đó có bà Lưu. Vì từ chối thừa nhận mình là tội phạm trong một lần điểm danh vào tháng 10 năm 2003, lính canh đã cưỡng chế bà tham gia các hoạt động thể chất cường độ cao từ 6 giờ sáng đến 12 giờ sáng, bao gồm chạy, chống đẩy, ngồi xổm và đứng nghiêm không được cử động.

Ngoài việc tra tấn về thể xác, lính canh còn ép các học viên lao động không công. Một số học viên bị yêu cầu phải bóc vỏ gần 18 kg đậu tằm và làm đậu phụ xiên mỗi ngày. Kết quả là, ngón tay của nhiều người bị chảy máu. Lính canh đánh đập hoặc treo những người từ chối làm việc lên.

Trong suốt 3 năm ngồi tù, bà Lưu bị giam trong một phòng biệt giam có giường, bồn rửa và nhà vệ sinh. Một tù nhân khác được phân công giám sát bà suốt ngày đêm và không cho bà rời khỏi phòng. Ở trong căn phòng có một thùng nước lớn dùng để ngâm đậu nên nó ẩm ướt quanh năm.

Bản án lao động đầu tiên

Bà Lưu lại bị bắt vào tháng 5 năm 2005 và bị kết án 2 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Bạch Mã Long. Khi bà vừa đến nơi, họ bắt bà phải đứng và không được ngủ trong 3 ngày liên tiếp, khiến bàn chân của bà sưng tấy. Tù nhân còn cảnh cáo bà: “Chúng tôi có đủ mọi cách để tra tấn bà nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công“.

Hàng ngày họ bắt bà xem các video và tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công, đồng thời liên tục đánh đập và lăng mạ bà. Sau đó, họ chuyển bà từ “Tổ 73” sang “Tổ 71”. Ở Tổ 71, bà bị cưỡng bức lao động hơn 10 tiếng mỗi ngày không công và không có ngày nghỉ, cho đến khi được thả vào tháng 1 năm 2007.

Bản án lao động cưỡng bức thứ 2 có thời gian thụ án cùng với án tù của con gái

Chỉ 8 tháng sau khi được thả, bà Lưu lại bị bắt vào tháng 9 năm 2007, sau khi bị Trần Niên Tân (cấp trên của bà tại nơi làm việc) tố giác vì nói với ông ta về Pháp Luân Công. Đội An ninh Nội địa Huyện Trà Lăng lại kết án bà 2 năm lao động cải tạo và thụ án trong Trại Lao động Cưỡng bức Bạch Mã Long.

Chỉ trong vài tháng, bà Lưu và hai con gái (cả hai đã bị bắt trước đó) đều bị giam trong cùng trại lao động này. (Người con gái lớn, cô Lưu Xuân Cầm, đã bị bắt vào tháng 11 năm 2006 và bị giam trong trại lao động cho đến tháng 12 năm 2007. Con gái út của bà, cô Lưu Tuyết Cầm, bị bắt vào tháng 4 năm 2007 và bị kết án 1 năm. Để biết chi tiết về sự bức hại đối với các con gái của bà, vui lòng tham khảo các báo cáo liên quan được liệt kê ở cuối bài).

Hai chân của bà Lưu bị liệt do bị ngược đãi ở trong trại lao động khiến bà không thể đi lại. Bà đã được tạm tha y tế vào tháng 4 năm 2009.

Bản án lao động thứ 3

Lần tiếp theo, bà Lưu lại bị người ở Đội An ninh Nội địa Huyện Trà Lăng bắt giữ vào ngày 6 tháng 7 năm 2012. Vì bà vẫn chưa thể đi lại nên trại lao động đã 2 lần từ chối tiếp nhận bà, nhưng cuối cùng họ đã tiếp nhận bà vào ngày 18 tháng 8 khi cảnh sát cố tống giam bà lần thứ 3.

Sau một tháng bị giam giữ, các cơ ở chân bà Lưu bị teo và bà bị thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng. Người bà gầy gò và mất khả năng lao động. Tuy nhiên, chính quyền đã từ chối thả bà với lý do ĐCSTQ sắp tổ chức Đại hội lần thứ 18. Bà bị nhốt tại nơi làm việc và hai nhân viên nam có tiền án được trả tiền để theo dõi bà suốt ngày đêm. Lãnh đạo của bà đã đình chỉ lương hưu của bà, cũng như tịch thu sổ tiết kiệm ngân hàng của bà và hai người con gái của bà, cũng như chứng chỉ kế toán của các con gái của bà. Con gái cả của bà nhất quyết yêu cầu bí thư Đảng ủy Lưu Vĩnh Tân trả lại giấy chứng nhận để cô có thể tìm việc làm, nhưng bí thư Lưu đã chế nhạo và đuổi cô đi.

Ngày 16 tháng 11 năm 2012, nhận thấy bà Lưu gần như đã bình phục, lãnh đạo của bà đã đưa bà trở lại trại lao động. Một tháng sau, một lính canh đã gọi điện yêu cầu hai người con gái của bà tới để ký tên vào giấy đồng ý cho mẹ họ phẫu thuật. Các con gái của bà Lưu vội vã đến trại lao động nhưng không được phép gặp bà. Lính canh liên tục gây áp lực buộc họ phải ký tên vào mẫu đơn.

Ngày 27 tháng 3 năm 2013, hai người con gái của bà Lưu nhận được một cuộc điện thoại từ lãnh đạo đơn vị công tác của bà Lưu. Người này nói rằng bà Lưu đang ở trong Bệnh viện Số 1 Thành phố Chu Châu và sắp được xuất viện. Hai người con gái của bà Lưu đã đến đó đón bà. Tuy nhiên, bà vẫn còn rất yếu và phải cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng. Cán bộ Trần từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Trà Lăng (người cũng có mặt tại bệnh viện khi đó) đã lệnh cho bà Lưu ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối và rời đi cùng với hai con gái của mình.

Vài vụ bắt giữ khác

Bà Lưu đã bị bắt thêm 2 lần nữa vào các ngày 27 tháng 8 năm 2016 và ngày 30 tháng 10 năm 2016, mỗi lần bị giam 15 ngày ở trong Trại giam Thành phố Chu Châu, đều chỉ vì nói với người dân về Pháp Luân Công.

Sau vụ bắt giữ thứ 2, Đội An ninh Nội địa Thành phố Chu Châu đã thay đổi từ giam giữ hành chính bà Lưu thành giam giữ hình sự bà vào ngày 9 tháng 11, sau đó chuyển bà tới Trại tạm giam Số 1 Thành phố Chu Châu. Viện Kiểm sát Thành phố Chu Châu đã phê chuẩn việc bắt giữ bà. Bà đã được trả tự do vào ngày 22 tháng 11 năm 2016.

Ngày 12 tháng 4 năm 2017, công tố viên đã bác bỏ vụ án và miễn truy tố bà.

Qua đời

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Mạc Côn và một số cảnh sát khác của Đội An ninh Nội địa Quận Lô Tùng đã đột nhập vào nhà bà Lưu và tịch thu hơn 50 cuốn sách Pháp Luân Công của bà, cùng một bức chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Bà đã bị nhốt ở đồn công an 1 ngày và được thả vào buổi chiều hôm sau. Bà bị quản thúc tại gia trong 6 tháng. Vài tháng sau, Mạc và các cảnh sát khác lại bắt giữ bà Lưu, với lý do là có người tố giác bà nói về Pháp Luân Công. Trước sự kiên quyết của con gái bà, cảnh sát đã thả bà nhưng ra quyết định quản thúc bà tại gia.

Đầu tháng 12 năm 2022, Tiếu Phong của Viện Kiểm sát Quận Nam đã triệu tập bà Lưu và truy tố bà không lâu sau đó. Tòa án Quận Nam đã trả lại hồ sơ của bà cho viện kiểm sát vào khoảng giữa tháng 12 vì không đủ bằng chứng.

Trong vài tuần tiếp theo, cảnh sát đã liên tục sách nhiễu bà Lưu tại nhà và đe dọa sẽ bắt giam bà trở lại và kết án bà. Điều này khiến bà buộc phải sống xa nhà để trốn cảnh sát vào tháng 2 năm 2023.

Nhiều năm bị bức hại khiến sức khỏe của bà Lưu bị tổn hại nghiêm trọng. Bà không thể ăn hoặc đi vệ sinh. Cân nặng của bà sụt giảm nhanh chóng và 2 chân của bà sưng tấy nghiêm trọng đến mức không thể đi lại được. Sau đó, bà đã trở về nhà.

Trong 3 ngày cuối đời, bà Lưu không thể ngủ được. Bà lo lắng cho các con gái của mình và đau buồn trước việc những thủ phạm kia đã mù quáng đi theo chính quyền cộng sản mà bức hại những người tốt như bà. Bà đã qua đời vào ngày 1 tháng 12 năm 2023.

Bài liên quan:

Tỉnh Hồ Nam: Sau nhiều lần bị bắt và giam giữ, bà Lưu Xuân Cầm lại bị kết án 4 năm tù vì kiên định đức tin

Tin muộn: Người đàn ông Hà Bắc không chịu nổi sau hai thập kỷ bị sách nhiễu và đã qua đời ở tuổi 63

Gia đình ly tán vì cuộc bức hại

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/14/469299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/17/213367.html

Đăng ngày 11-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share