Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-12-2023]

Họ tên: Vương Tự Chu
Tên tiếng Hán: 王自周
Giới tính: Nam
Tuổi: 74
Thành phố: Xã Kỳ
Tỉnh: Hà Nam
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: ngày 14 tháng 10 năm 2023
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 8 tháng 6 năm 2021
Nơi bị tạm giam cuối cùng: Nhà tù Thành phố Tân Mật

Một cư dân 74 tuổi ở huyện Xã Kỳ , tỉnh Hà Nam qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2023 khi đang thụ án ba năm rưỡi tại Nhà tù Thành phố Tân Mật chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Vương Tự Chu, từng là một người khỏe mạnh, đã bị ngược đãi đến mức bệnh nặng vào tháng 9 năm 2023, nhưng lãnh đạo nhà tù chưa bao giờ cung cấp dịch vụ y tế cho ông. Ngoài ra, họ cũng không đưa ông đến bệnh viện đến tận mười phút sau khi ông qua đời.

Chính quyền nhà tù tuyên bố ông Vương chết vì nguyên nhân tự nhiên và họ từ chối cung cấp cho gia đình ông bản sao báo cáo khám nghiệm tử thi hoặc video giám sát với lý do thông tin được bảo mật.

da368002a278bfd8ba6c9b6d69cc7450.jpg

Ông Vương Tự Chu

Những ngày cuối cùng trong tù

Việc kết án tù đối với ông Vương bắt nguồn từ một lần bắt giữ vào ngày 8 tháng 6 năm 2021. Ông bị đưa vào Khu số 9 Nhà tù Thành phố Tân Mật vào khoảng cuối tháng 12 năm 2022, ngay sau khi ông bị kết án ba năm rưỡi.

Cai ngục đã tiến hành tẩy não chuyên sâu ông Vương với âm mưu buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công. Họ còn bắt ông phải lao động khổ sai không lương. Những ngược đãi không ngừng đã khiến sức khỏe ông bị tổn hại và ông bị bệnh nặng vào tháng 9 năm 2023.

Sau khi ông qua đời, gia đình được phép xem nhanh các video giám sát mặc dù bị cấm lấy bản sao của các video đó.

Họ nhìn thấy từ các đoạn video rằng ông Vương hầu như nằm trên giường trong ba ngày cuối đời. Người nhà thấy ông thỉnh thoảng ấn vào bụng mình bằng cả hai tay và có vẻ rất đau đớn. Ông cũng cần giúp đỡ để cởi quần áo trước khi đi ngủ. Khi ông la lên để đi vệ sinh, đôi khi không có ai giúp ông và ông lại phải nằm xuống lần nữa. Đôi khi ông cố gắng đi vệ sinh một mình, người ta thấy ông bước đi không vững và trông không thoải mái khi trở về phòng giam.

Gia đình ông rất đau lòng khi chứng kiến những giờ phút cuối đời của ông. Từ 5 giờ sáng đến 10 giờ 6 phút ngày 14 tháng 10 năm 2023, ông tỏ ra vô cùng yếu ớt và phải mất rất nhiều thời gian mới mặc lại quần áo. Thêm nữa, ông phải ngồi xuống trong giờ điểm danh buổi sáng và cần được giúp đỡ để đứng dậy. Khi những phạm nhân cùng phòng đi ăn sáng, ông không muốn ăn và nằm trên giường. Có hai người đã giúp ông đi vệ sinh một lần.

Bất chấp tình trạng của ông, lính canh cũng không buồn kiểm tra ông, chứ đừng nói đến việc chăm sóc y tế cho ông. Họ thậm chí còn ra lệnh cho ông viết đơn xin nghỉ ốm (ông buộc phải lao động nặng nhọc không lương). Bản thân từng là giáo viên, nhưng ông Vương gặp khó khăn khi viết yêu cầu vì ông quá yếu. Tay ông run rẩy, nhưng lính canh và bạn tù lại trách ông vì viết yêu cầu quá chậm.

Một vài phút trước khi qua đời, người ta thấy ông Vương thường xuyên thay đổi tư thế và trong tình trạng vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, không có bạn tù hay lính canh nào chú ý đến ông.

Ông Vương tắt thở và bất động lúc 10 giờ 6 phút sáng. Mười phút sau, cuối cùng cũng có người nhận thấy ông bất động và đá ông vài lần. Tuy nhiên người ông không động đậy. Sau đó nhà tù mới đưa thi thể ông đến bệnh viện để “hồi sức”. Sau đó, họ đã thông báo cho gia đình ông. Khi người thân của ông đến nơi, thi thể ông được đưa vào nhà xác bệnh viện.

Gia đình lên án nhà tù vì gây ra cái chết không đáng có cho ông Vương

Nhà tù yêu cầu gia đình ông Vương xem nhanh báo cáo khám nghiệm tử thi của ông mà không cho phép họ lấy một bản sao hoặc chụp ảnh nó.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết ông Vương đột ngột bất tỉnh và được phát hiện mắc bệnh tim và huyết áp cao. Người nhà ông nói ông luôn khỏe mạnh kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công hàng thập kỷ trước và ông không có tiền sử bệnh tim. Họ phẫn nộ vì nhà tù không thông báo cho họ về tình trạng của ông, không điều trị cho ông cũng như không cho ông tại ngoại để chữa bệnh. Cái chết của ông hoàn toàn có thể tránh được, nhưng việc nhà tù thiếu hành động đã giết chết ông.

Lần bắt giữ cuối cùng đối vớiông Vương

Một nhóm công an từ Đội An ninh Nội địa Huyện Xã Kỳ đã đột nhập vào nhà ông Vương vào ngày 8 tháng 6 năm 2021 rồi đưa ông đến Trại tạm giam Huyện Xã Kỳ. Một tuần sau, Đội An ninh Nội địa Huyện Xã Kỳ, cùng với Đồn Công an Thị trấn Nhiêu Lương và Phòng Công an Thành phố Nam Dương, đã triệu tập con gái ông Vương, lúc đó vẫn đang cho con bú, đến ủy ban thôn và đe dọa bắt cô và gửi con cô vào trại trẻ mồ côi, dù bản thân cô không tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 25 tháng 6 năm 2021, người từ Đội An ninh Nội địa Huyện Xã Kỳ, cùng với Đồn Công an Thị trấn Nhiêu Lương, đã đột nhập vào nhà ông Vương rồi tịch thu hai chiếc điện thoại di động và những vật dụng có giá trị khác. Họ đã phá một số ổ khóa trong lần đột kích này.

Đến ngày 6 tháng 12 năm 2021, người từ Đội An ninh Nội địa Huyện Xã Kỳ lại đột nhập vào nhà ông Vương rồi tịch thu một máy nghe nhạc. Họ cũng bắt con gái ông và giam giữ cô tại Nhà tù Huyện Xã Kỳ trong mười ngày. Đứa con sơ sinh của cô đã khóc không ngừng.

Tòa án Quận Đường Hà đã kết án ông Vương ba năm rưỡi tù vào khoảng cuối năm 2022 và ông nhanh chóng bị đưa vào Nhà tù Thành phố Tân Mật.

Vợ ông Vương, một người mù, phải nhờ ông chăm sóc vì con gái họ bận chăm con và con trai họ đi làm xa.

Sau khi ông Vương bị bắt, con trai ông đã trở về Hà Nam để chăm sóc mẹ. Họ đã mong mỏi việc trả tự do cho ông Vương nhưng giờ đây họ rất đau buồn trước cái chết không đúng lúc của ông.

Án tù một năm trong quá khứ

Trước đó, ông Vương đã bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2019 bởi Đội An ninh Nội địa Huyện Xã Kỳ và Đồn Công an Thị trấn Nhiêu Lương. Công an đã tịch thu hơn 10 cuốn sách về Pháp Luân Công tại nhà ông. Họ cũng xé bỏ những câu đối trang trí và những bức tranh năm mới trên cửa và tường nhà ông.

Viện Kiểm sát Huyện Xã Kỳ đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Vương vào ngày 22 tháng 7 năm 2019 và đưa ông đến trại tạm giam Huyện Xã Kỳ. Sau đó, ông bị kết án một năm.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/23/河南新密监狱活活拖延死七旬老人王自周-469606.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/24/213469.html

Đăng ngày 08-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share