Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2023]

Họ và tên: Vương Hải Kiền (王海乾)
Giới tính: Nam
Tuổi: 60
Thành phố: Đại Trúc
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Giáo viên
Ngày mất: Khoảng tháng 10 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ gần nhất: Ngày 27 tháng 7 năm 2019
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù Gia Châu

Một cư dân 60 tuổi ở huyện Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết vào tháng 1 năm 2023, trong khi đang thụ án 7,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công. Nhà tù đã thông báo cho gia đình ông Vương Hải Kiền nộp đơn xin tạm tha y tế ông, nhưng họ cố tình trì hoãn quá trình phê duyệt và mãi đến khoảng tháng 9 năm 2023, khi bệnh ung thư của ông đã di căn, họ mới thả ông. Ông đã qua đời sau đó một tháng.

Ông Vương, một cựu giáo viên của trường Trung học Thành Bắc ở huyện Đạt Châu, đã bị bắt cùng với 25 học viên địa phương khác vào ngày 27 tháng 7 năm 2019, khi họ đang cùng nhau đọc các sách của Pháp Luân Công tại một tư gia nhà riêng. Cảnh sát từ Công an huyện Đạt Châu và Phòng 610 thành phố Đạt Châu đã đột nhập vào trong nhà sau khi nhờ một thợ khóa cạy mở cửa (thành phố Đạt Châu có thẩm quyền với huyện Đạt Châu).

Ngày 5 tháng 11 năm 2020, Tòa án huyện Đạt Châu đã tổ chức xét xử vụ án của ông Vương tại Trại tạm giam huyện Đạt Châu, và kết án ông 7,5 năm tù, và vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 thì phạt 50.000 Nhân dân tệ. Ông đã kháng cáo, song Tòa án Trung cấp thành phố Đạt Châu ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu. Đến ngày 29 tháng 12 năm 2020, ông bị đưa vào Nhà tù Gia Châu (một báo cáo khác cho biết ông bị chuyển đến nhà tù này vào ngày 5 tháng 8 năm 2021).

Khoảng tháng 10 năm 2021, gia đình ông Vương hay tin ông xuất hiện các triệu chứng của bệnh gan sau khi bị tra tấn trong tù và có lúc được đưa đến bệnh viện nhà tù. Họ yêu cầu được vào thăm ông, nhưng nhà tù từ chối với lý do đại dịch.

Tháng 1 năm 2023, ông Vương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết, nhưng nhà tù đã cố tình trì hoãn việc xử lý yêu cầu bảo lãnh y tế cho ông bất chấp gia đình thúc giục thả ông ngay lập tức. Đến tháng 9 năm 2023, căn bệnh ung thư của ông đã di căn và ông không thể ăn uống được nữa. Chỉ lúc này nhà tù mới cho ông được tại ngoại điều trị y tế. Ông qua đời sau đó một tháng.

Cái chết của ông Vương đã chấm dứt chuỗi đau khổ kéo dài hàng chục năm của ông chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Ông tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh viêm xoang, viêm dạ dày, rối loạn thần kinh và viêm gan B, nhưng ông đã bị chính quyền bắt giữ nhiều lần vì kiên định đức tin của mình trong nhiều năm qua. Ông đã suýt chết trong khi đang thụ án 2 năm trong trại lao động.

Bản án 2 năm lao động cưỡng bức

Tối ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày bắt cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Vương đã bị bắt tại nhà và bị giam trong hai ngày. Sau khi trở về nhà, đội an ninh nội địa yêu cầu ông viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và nộp cho họ. Cảnh sát cũng bắt giữ hàng trăm học viên địa phương, giam họ tại chính quyền thôn và yêu cầu tất cả viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nếu không sẽ bị tống giam.

Tháng 11 năm 1999, ông Vương đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, nhưng lại bị bắt và đưa về huyện Đạt Châu. Trong khi bị giam tại Nhà tù Xuyên Đông, ông bị biệt giam và buộc phải ngồi trên ghế đẩu bằng đá lạnh giá và “tự kiểm điểm” suốt cả ngày. Trong thời gian đó, nhà tù chỉ cung cấp cho ông một lượng đồ ăn ít ỏi.

Tháng 1 năm 2000, ông Vương bị chuyển đến Trại giam huyện Đạt Châu. Vào ngày thứ hai, lính canh tù đã trói ông và các học viên khác, treo một tấm áp phích lớn lên cổ mỗi người, đẩy họ lên một chiếc xe tải rồi đưa họ diễu hành quanh thị trấn nhằm làm nhục họ.

d1dc8db79d26b7261ae4ae60fa213881.jpg

Tái hiện cuộc diễu hành sỉ nhục.

Tháng 4 năm 2000, ông Vương bị kết án 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Đại Yển ở thành phố Tư Dương. Ông bị cưỡng chế lao động không công bằng nhiều hình thức, bao gồm hái bông, làm dây rơm, làm pháo bông, bóng đèn, trồng rau và nuôi cá. Ngay cả trong mùa đông lạnh giá, ông vẫn phải mặc quần đùi đứng trong bể cá để vớt cá chết. Tháng 9 năm 2001, ông bị phù nề toàn thân và ở trong tình trạng mơ hồ khi được thả.

Tiếp tục sách nhiễu, giám sát và giam giữ tại trung tâm tẩy não

Cảnh sát tiếp tục theo dõi cuộc sống hàng ngày của ông Vương và liên tục sách nhiễu ông sau khi được thả. Một lần, cảnh sát đột nhập vào lúc nửa đêm và lục soát chỗ ở.

Ông Vương từng bị camera giám sát ghi lại khi đang nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công trong công viên. Ngày hôm sau, cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn ông. Sự việc tương tự đã xảy ra khi ông gặp một học viên từng bị giam trong cùng trại lao động với ông tại một công viên. Khi họ đang nói chuyện, cảnh sát ập đến khám người và thẩm vấn ông.

Ngày 22 tháng 8 năm 2004, khi ông Vương đang tới thăm một học viên vừa mới ra tù thì một nhóm cảnh sát xông vào và bắt giữ họ. Ông bị giam một tháng và bị thẩm vấn.

Một tháng sau, ông Vương bị đưa đến một trung tâm tẩy não và bị giam ở đó cho đến tháng 1 năm 2005.

Khoảng tháng 9 năm 2007, ông lại bị bắt và bị giam trong một trung tâm tẩy não cho đến tháng 1 năm 2008.

Ngày 24 tháng 11 năm 2010, trong khi đang đi bộ trên đường thì cảnh sát túm tóc, kéo ông xuống vài tầng cầu thang và đưa đến một trung tâm tẩy não khác. Ông bị giam ở đó cho đến khi bắt đầu kỳ nghỉ đông của học sinh.

Bài liên quan:

Một giáo viên ở Tứ Xuyên bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Sáu cư dân Tứ Xuyên bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Sáu cư dân ở tỉnh Tứ Xuyên bị xét xử vì tín ngưỡng của mình

Huyện Đại Trúc, tỉnh Tứ Xuyên: 26 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày, năm người hiện vẫn đang bị giam giữ

Tỉnh Tứ Xuyên: Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn trong Nhà tù Gia Châu, hai người qua đời

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/1/468825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/2/213177.html

Đăng ngày 21-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share