Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-11-2011] Bà Lưu Vĩnh Phân và chồng là ông Lưu Anh Ngạc có hai người con gái. Họ đều bắt đầu tập Pháp Luân Công trước tháng 7 năm 1999. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, gia đình bà Lưu đã trải qua nhiều sóng gió.

Mẹ bị giam cầm trong tám năm

Bà Lưu Vĩnh Phân, khoảng 60 tuổi, bắt đầu tập Pháp Luân Công với mong muốn được chữa khỏi bệnh. Tháng 12 năm 2000, bà bị kết án bốn năm tù tại Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam. Bà bị giam thêm bốn năm nữa khi bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Lũng vào tháng 5 năm 2005. Kết quả của tám năm bị tra tấn là người bà bị liệt từ vùng thắt lưng trở xuống và nhiều cơ quan nội tạng trong người cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Bà được bảo lãnh vào tháng 4 năm 2009 để đi chữa bệnh. Khi trở về nhà, bà tiếp tục tập luyện, và một lần nữa, bà Lưu đã hồi phục được sức khỏe.

Cha qua đời vì đau khổ và sức ép

Trước khi ông Lưu Anh Ngạc bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999, ông đã ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Các bác sĩ nói với gia đình rằng ông Lưu không thể sống lâu hơn nữa. Tuy nhiên ông đã trải nghiệm sự thay đổi kỳ diệu về sức khỏe sau khi ông tập luyện. Khi cuộc bức hại xảy ra bốn tháng sau đó, ông đã chứng kiến việc gia đình liên tục bị bắt giữ và giam cầm, điều đó nhắc ông nhớ đến cuộc Cách Mạng Văn Hóa khủng khiếp và tàn bạo, điều này đã khiến ông ngừng tập vì lo lắng cho sự an toàn cá nhân. Kết quả là, sức khỏe của ông bắt đầu xấu đi.

Sau khi vợ ông Lưu và cô con gái lớn là cô Lưu Xuân Cầm bị kết án tù, công an địa phương liên tục sách nhiễu ông tại nhà, gọi điện và đe dọa ông. Ông phải chịu nhiều áp lực tinh thần to lớn, khiến bệnh của ông trở nên nghiêm trọng. Ông gặp khó khăn trong việc đi lại và chăm sóc bản thân. Dù vậy, công an vẫn dùng vũ lực đưa cô con gái út là cô Lưu Tuyết Cầm đến trại tẩy não. Ông không được nhìn thấy vợ hay con gái lớn trước khi ông mất.

Cô Lưu Xuân Cầm bị giam trong sáu năm

Cô Lưu Xuân Cầm từng là nhân viên Nhà máy cán thép thành phố Hành Dương. Cô đã bị bắt năm lần, và đã bị giam tổng cộng sáu năm. Tháng 12 năm 2000, cô bị giam trong tám tháng. Tháng 9 năm 2002, cô bị giam ở Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam trong bốn năm cùng với mẹ cô. Sau đó, vào tháng 11 năm 206, cô Lưu tiếp tục bị giam trong một năm cùng với mẹ mình tại Trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Lũng. Khi cô Lưu trở về nhà vào tháng 12 năm 2007, cô buộc phải rời khỏi nhà để tránh việc bị bắt lại.

Trong sáu năm bị giam cầm, cô Lưu đã bị đánh đập dã man, bức thực và không được ngủ trong thời gian dài.

Cô con gái út bị đưa đến trại lao động cưỡng bức hai lần

Cô Lưu Tuyết Cầm là nhân viên Ngân hàng thương mại thành phố Chu Châu. Cô đã bị bắt năm lần và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức hai lần. Cô cũng bị lãnh đạo buộc thôi việc sớm.

Tháng 12 năm 2000, cô Lưu đã bị giam trong 15 ngày. Cô cũng bị giữ tại trại lao động cưỡng bức trong 15 tháng, từ tháng 4 năm 2005 đến tháng 7 năm 2006. Trong tháng 4 năm 2007, cô bị bắt đến Trại lao động cưỡng bức nữ Bạch Mã Lũng trong hơn một năm. Mẹ và chị cả của cô Lưu cũng bị đưa đến trại lao động này trong tháng 10 năm 2007.

Mẹ và con gái tiếp tục bị bắt

Năm người ở Đội an ninh nội địa Chu Châu đã xông vào nhà bà Lưu Vĩnh Phân để bắt giữ bà và cô Lưu Xuân Cầm vào tối ngày 14 tháng 9 năm 2011. Họ đã tịch thu máy tính và lấy đi 1,700 nhân dân tệ. Cô Lưu Xuân Cầm hiện đang bị giam tại Trại giam số 1 Chu Châu, và bà Lưu Vĩnh Phân bị đưa đi bởi lãnh đạo ở Mỏ khai khoáng Tương Đông huyện Trà Lăng, nơi bà từng làm việc. Không ai biết tình trạng hiện giờ của bà.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc đã khiến gia đình bà Lưu ly tán. Đây chỉ là một ví dụ trong vô số trường hợp những gia đình bị bức hại ở Trung Quốc

Những cá nhân, tổ chức tham gia bức hại:

Ban an ninh chính trị thuộc Phòng công an quận Lô Tùng, thành phố Chu Châu: +86-731-28683508
Ban pháp chế thuộc Phòng công an quận Lô Tùng: +86-731-28683513
Trại giam số 1 Chu Châu: +86-731-28683301, +86-731-28683303, +86-731-28683305, +86-731-28683306, +86-731-28683307, +86-731-28683308
Phùng Xuân Cương, bí thư Trại lao động cưỡng bức Chu Châu: +86-731-28685320


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/4/一家人八年未团圆-母女俩现又遭绑架-248715.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/13/129452.html
Đăng ngày 27-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share