Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2023]

Tên: Mưu Vĩnh Hà (牟永霞)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 75
Thành phố: Cáp Nhĩ Tân
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Giáo viên
Ngày mất: Ngày 13 tháng 7 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Tháng 9 năm 2019
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù Nữ Hắc Long Giang

Bà Mưu Vĩnh Hà, một giáo viên đã nghỉ hưu ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã tử vong vào lúc 2 giờ 42 phút chiều ngày 13 tháng 7 năm 2023 vì bị tra tấn và ngược đãi nghiêm trọng, trong khi bị cầm tù oan sai tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà hưởng thọ 75 tuổi.

Chức trách nhà tù đã hỏa táng thi thể bà Mưu ngay sau khi bà qua đời. Không rõ liệu gia đình bà có chấp thuận việc này hay không.

fec2cea55137e553b1cb7c35704aac5f.jpg

Bà Mưu Vĩnh Hà

Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sự ngược đãi nghiêm trọngởtrong tù

Án tù của bà Mưu bắt nguồn từ vụ bắt giữ trước đó vào ngày 16 tháng 3 năm 2018. Bà xuất hiện nhiều vấn đề về sức khỏe khi bị giam ở trong Trại tạm giam Thành phố Đại Khánh và đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 10 tháng 7 năm 2018.

Sau đó, bà lại bị bắt ở Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang) vào ngày 11 tháng 9 năm 2019. Bà xuất hiện tại Tòa án Quận Nhượng Hồ Lộ ở thành phố Đại Khánh vào tháng 5 năm 2020 và bị kết án 6 năm tù.

ef67feeb9f4f082e5c32e4ecbfb15b54.jpg

Bà Mưu đang trong tình trạng nguy kịch nghiêm trọng do bị tra tấn ở trong Trại tạm giam Thành phố Đại Khánh vào năm 2018

Tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang, lính canh thường chỉ đạo tù nhân tra tấn và làm nhục bà Mưu. Mỗi lần như vậy, để phản kháng bà Mưu thường hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bà đã viết rất nhiều lá thư cho lãnh đạo nhà tù và trưởng khu giam giữ. Vì liên tục bị ngược đãi, sức khỏe của bà giảm sút và bước đi chậm chạp.

Sau khi bà Mưu bị đại tiện không tự chủ vào tháng 8 năm 2022, tù nhân Triệu Siêu đã đánh đập bà thậm tệ và còn đổ nước lạnh lên người bà ở trong phòng tắm, khiến bà bị rối loạn tâm thần kể từ đó. Tuy nhiên, đội trưởng tù nhân Bàng Thủ Mai đã đánh bà tàn bạo và ra lệnh cho các tù nhân khác làm điều tương tự. Trong số họ có Vương Hân ngược đãi bà Mưu tàn nhẫn nhất.

2010-9-26-featurephotos-64--ss.jpg

Tranh vẽ minh họa cảnh tra tấn: đánh đập

Hai ngày trước Tết Nguyên Đán 2023 (tức ngày 22 tháng 1 năm 2023), tù nhân Dương Hải Yến (người này hiện đã được thả) trở nên mất kiên nhẫn khi thấy bà Mưu đi quá chậm và đẩy bà một cách thô bạo từ phía sau. Kết quả là bà bị ngã xuống đất, mặt mũi bầm tím. Đêm hôm đó bà bắt đầu đi tiểu thường xuyên và phải thức dậy hơn 10 lần mỗi đêm. Các tù nhân được giao nhiệm vụ trông chừng bà thường xuyên chửi bới và đánh đập bà vì điều này.

Do bị ngược đãi triền miên như vậy, bà Mưu thường thức dậy lúc nửa đêm và la hét. Tiếng la lớn đến mức tù nhân ở phòng giam khác có thể nghe thấy rõ. Bà bị lẫn và thậm chí không thể nhận ra những học viên Pháp Luân Công khác ở cùng phòng giam với bà.

Để buộc các học viên từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, viên chức trại thường ra lệnh cho tù nhân tàn ác tra tấn họ. Phó giám thị nhà tù Sử Cảnh Huy chịu trách nhiệm “cải tạo tư tưởng” cho tù nhân. Cá nhân ông ta từng tham gia “chuyển hóa” một số học viên Pháp Luân Công.

Ví dụ, khi đến giờ mọi người đánh răng, lính canh sẽ không cho tất cả tù nhân làm như vậy, với lý do là học viên Pháp Luân Công trong phòng giam không từ bỏ đức tin của mình. Bằng cách này, lính canh đã kích động lòng hận thù của các tù nhân đối với các học viên. Một học viên tên là Ngô Tê (có lẽ là một giáo viên tiếng Anh), bị đánh đập hàng ngày trong suốt hơn 2 tháng. Các tù nhân còn dùng móng tay cào vào mặt, cổ và tay của cô.

Không cho gia đìnhvào thăm

Sau khi bà Mưu bị bắt, các viên chức đã cấm gia đình vào thăm bà. Mãi đến tháng 4 năm 2023, hai con trai bà mới biết tin rằng bà bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang. Sau nhiều lần yêu cầu, người con trai thứ hai của bà cuối cùng cũng được phép đến thăm mẹ mình ở trong bệnh viện nhà tù vào tháng 6 năm 2023. Lúc đó bà trông gầy hốc hác và xanh xao, bà không thể ăn, nói hoặc di chuyển. Khi con trai nói chuyện với bà, bà Mưu chỉ lắc đầu một cách yếu ớt.

Khi bà Mưu trong bệnh viện nhà tù, các viên chức đã không cho gia đình chăm sóc cho bà và chỉ cho phép họ gặp bà mỗi ngày một lần. Một y tá nói bà không nghĩ mình bị bệnh và từ chối mọi loại thuốc. Bà Mưu bị bệnh trắng phổi và sau đó là bệnh lao. Bà đã tuyệt thực để phản bức hại và thường hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Người con trai thứ hai của bà đã yêu cầu để mẹ anh được tạm tha y tế, nhưng lãnh đạo nhà tù không chấp thuận dù gia đình đã nhiều lần yêu cầu. Sau khi bà Mưu qua đời vào ngày 13 tháng 7, 6 lính canh đã ngay lập tức đưa thi thể của bà đi hỏa táng.

Bức hại trước đây

Trước khi theo học Pháp Luân Công, bà Mưu bị bệnh về máu và yếu cơ nghiêm trọng. Bà còn không thể đi lại trong hơn 1 năm. Sau đó, bà bị viêm thận, bệnh tim, loét dạ dày và suy nhược thần kinh trầm trọng. Sau khi sinh đôi hai bé trai lúc tuổi đã cao, sức khỏe của bà sa sút và bà thường xuyên hôn mê. Nhiều lần, bà rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Trong một lần mê sảng, bà bị ngã từ một tòa nhà xuống, dẫn đến bị tàn tật.

Bà Mưu được giới thiệu về Pháp Luân Công vào ngày 7 tháng 10 năm 1998. Sau 1 tháng học luyện, bà đã có thể tự chăm sóc bản thân và mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Ấn tượng trước sự thần kỳ này, một số bạn bè, người thân và hàng xóm của bà cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà bị đưa vào bệnh viện tâm thần và bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Bà bị bắt vào đêm ngày 9 tháng 7 năm 2008 và bị kết án 4 năm tù. Vì bị tra tấn và ngược đãi ở trong trại giam, sức khỏe của bà vô cùng yếu nhược. Bà còn bị chóng mặt và tê bì tay chân.

Bài liên quan:

Người phụ nữ 75 tuổi bị tra tấn đến rối loạn tâm thần trong khi thụ án 6 năm tù vì kiên định đức tin

Một giáo viên 72 tuổi ở Hắc Long Giang bị kết án sáu năm tù vì đức tin của bà

Hai mẹ con bị tước quyền cấp chứng minh thư

Sau khi Pháp Luân Công chữa khỏi bệnh cho bà Mưu Vĩnh Hà, cuộc bức hại lại đưa bà vào trạng thái nguy hiểm

Công an Đường sắt Cáp Nhĩ Tân tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

大庆市七旬女教师牟永霞被迫害致五脏衰竭

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/16/464251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/17/210859.html

Đăng ngày 22-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share