Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2023]

Họ và tên: Mã Trường Thanh (马长青)
Giới tính: Nam
Tuổi: 70
Thành phố: Du Thụ
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Nhân viên bảo trì đường bộ
Ngày mất: Ngày 18 tháng 9 năm 2023
Ngày xảy ra vụ bắt giữ cuối cùng: Ngày 10 tháng 8 năm 2022
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà tù thành phố Cát Lâm

Một cư dân 70 tuổi ở thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm đã qua đời vào ngày 18 tháng 9 năm 2023, trong khi đang chấp hành bản án 4 năm tù oan sai vì lên tiếng cho đức tin của mình – Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị bức hại ở Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Mã Trường Thanh bị bắt vào khoảng ngày 10 tháng 8 năm 2022, sau khi cảnh sát thấy ông treo một tấm áp phích thông qua camera giám sát của Bệnh viện Trung y thành phố Du Thụ. Ngày hôm đó, cảnh sát đưa đến một Trại tạm giam ở thành phố Trường Xuân lân cận. Con gái của ông, vốn đang mắc chứng động kinh và không thể tự chăm sóc bản thân, đã bị đưa đến một viện dưỡng lão. Năm 2023, ông bị Tòa án thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm kết án phi pháp và bị chuyển đến Nhà tù thành phố Cát Lâm.

Ngày 18 tháng 9 năm 2023, nhà tù gọi điện cho chị dâu của ông Mã, thông báo họ đang đưa ông đến bệnh viện để phẫu thuật do ông bị thoát vị ruột non. Nhưng vài giờ sau, nhà tù đã gọi điện lại, cho biết ông Mã đã tử vong. Vì nhà tù từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cái chết của ông Mã, chị dâu của ông nghi ngờ nhà tù đang cố gắng che giấu nguyên nhân thực sự phía sau cái chết của ông, vì chứng thoát vị thường không phải là một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Bà băn khoăn rằng liệu có phải em trai bà đã bị tra tấn đến chết ở trong tù vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công hay không.

Tổng quan về việc bức hại

Ông Mã Trường Thanh là nhân viên nghỉ hưu của bộ phận bảo trì đường bộ thành phố Du Thụ. Tháng 10 năm 1981, trong khi bê vật nặng tại nơi làm việc, ông bị chấn thương cột sống. Kể từ đó ông phải đeo nẹp ở lưng để tránh bị liệt nửa người. Một cánh tay của ông không thể nhấc lên được. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1996, ông không cần phải đeo nẹp ở lưng nữa, cánh tay của ông cũng vận động bình thường trở lại. Môn tu luyện này đã giúp ông khỏe mạnh, và có một gia đình hạnh phúc.

Trong suốt 24 năm kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Mã Trường Thanh bị bắt cóc và giam giữ phi pháp nhiều lần. Ông từng phải thụ án 2 năm tù vì trong nhà có các vật phẩm Pháp Luân Đại Pháp. Vợ ông, bà Mục Xuân Ba, tổ trưởng tổ dân phố và cũng là một học viên Pháp Luân Công, qua đời vào năm 2012 do bị bức hại. Từ nhỏ, con gái của họ bị động kinh, và tình trạng của cháu ngày càng tồi tệ hơn trong những năm qua do bị tổn thương khi thấy cha mẹ bị bức hại.

Dưới đây là chi tiết về những bức hại mà gia đình ông phải chịu đựng.

Bị bắt và bị phạt vì lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 18 tháng 1 năm 2000, gia đình 3 người của ông Mã quyết định đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Hôm đó, cảnh sát chặn họ ở thành phố Trường Xuân gần nơi họ sống. Cô con gái được trả tự do, còn 2 vợ chồng bị giam tại trại tạm giam thành phố Du Thụ trong 46 ngày. Họ phải trả tiền thức ăn và nộp phạt, tổng cộng lên tới hơn 4.300 nhân dân tệ.

Người vợ qua đời

Ngày 15 tháng 11 năm 2010, cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thuộc Sở Công an thành phố Du Thụ đột nhập vào nhà ông Mã. Họ không xưng danh tính hay xuất trình bất kỳ giấy tờ pháp lý nào, mà tiến hành lục soát căn nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp cùng 33.516 nhân dân tệ tiền mặt.

Sau khi ông Mã bị bắt giam, con gái ông vô cùng sợ hãi, và lên cơn co giật 4 lần trong ngày hôm đó. Vợ ông, bà Mục Xuân Ba, cũng lo lắng cho tình trạng của con và sự an toàn của chồng.

Ông Mã bị giam giữ phi pháp trong vòng 11 ngày. Cảnh sát tìm cách đưa ông vào Trại Lao động Cưỡng bức Triều Dương Câu, nhưng trại lao động từ chối tiếp nhận vì lý do sức khỏe. Sau khi được trả tự do, ông đến văn phòng của Đội An ninh Nội địa thành phố Du Thụ yêu cầu cảnh sát trả lại 33.516 nhân dân tệ mà họ tịch thu của ông. Cảnh sát chỉ trả lại cho ông 24.000 nhân dân tệ.

Việc bức hại về tài chính giáng một đòn nặng vào bà Mục. Bà bị xuất huyết não và hôn mê vào tháng 12 năm 2010. Chi phí điều trị của bà lên tới 50.000 nhân dân tệ.

Một năm sau, vào tháng 12 năm 2011, trong khi bà Mục Xuân Ba vẫn đang hôn mê, ông Mã quay lại đồn công an để yêu cầu trả lại 11.516 nhân dân tệ để chi trả viện phí cho vợ mình. Cảnh sát nói họ đã nộp tiền cho chính phủ, nhưng từ chối cho ông xem biên lai. Do không đủ tiền nộp cho bệnh viện nên ông Mã phải đưa vợ về nhà.

Ở nhà, ông cho bà Mục ăn thức ăn lỏng qua một cái ống, và hút dịch đờm của bà qua một vết rạch trên cổ họng. Sau đó, bà bị lở loét nghiêm trọng ở lưng, mông và chân. Bà qua đời một cách đau khổ vào ngày 29 tháng 3 năm 2012.

Bị tra tấn tại trung tâm tẩy não

Tháng 7 năm 2013, chính quyền bắt ông Mã và giam giữ ông tại một trung tâm tẩy não trong 15 ngày. Sau khi về nhà, ông bị đau dạ dày và đau ở vùng bụng dưới. Ông nằm liệt giường gần 2 tuần liền và bị nôn liên tục. Ông nôn ra chất có màu đen. Tại bệnh viện, bác sỹ nội soi dạ dày cho ông, và cho biết lớp niêm mạc bên trong dạ dày và ruột của ông mưng mủ và bị bong ra.

Ông Mã nghi ngờ chính quyền đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của ông tại trung tâm tẩy não. Một học viên khác mà ông biết, bà Thôi Chiêm Vân, từng bị giam giữ ở cùng trung tâm tẩy não với ông, cũng đã bị bức thực bằng các loại thuốc không rõ chủng loại và xuất hiện các triệu chứng tương tự khi được trả tự do, và đã qua đời ngay sau đó.

Bị bắt tại ga xe lửa

Ngày 14 tháng 10 năm 2017, 2 cảnh sát bắt cóc ông Mã tại ga xe lửa thành phố Trường Xuân. Cảnh sát lục soát túi của ông, và tìm thấy 10.178 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin phơi bày cuộc bức hại tàn bạo (do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công dùng các phương thức khác nhau để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó bao gồm in thông tin chân tướng trên tiền giấy).

Tại đồn công an của ga xe lửa, ông Mã giảng chân tướng cho cảnh sát, và cho biết nhờ tu luyện Đại Pháp, ông đã hồi phục chấn thương cột sống. Ông cũng nói với họ rằng mình có một cô con gái ở nhà cần được ông quan tâm chăm sóc. Cảnh sát đến nhà và xác minh câu chuyện ông kể. Họ trả tự do cho ông vào ngày hôm sau, nhưng từ chối trả lại tiền mặt. Họ cũng gửi cho ông thông báo giám sát tại nhà, và yêu cầu ông phải báo cáo với đồn công an bất cứ khi nào bị triệu tập.

Bị kết án phi pháp 2 năm tù

7 tháng sau, vào ngày 7 tháng 5 năm 2018, ông Mã bị bắt trở lại. Cảnh sát đưa ông vào trại tạm giam Số 2 thành phố Trường Xuân, và cho con gái ông tới Trung tâm Phúc lợi thành phố Du Thụ.

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Tòa án Đường sắt thành phố Trường Xuân xét xử ông, sau đó kết án ông 2 năm tù cùng khoản tiền phạt 2.000 nhân dân tệ vào ngày 15 tháng 6. Ông nộp đơn kháng cáo, nhưng tòa án cấp cao hơn ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.

Bị tra tấn không ngừng trong tù

Ngày 21 tháng 8 năm 2018, ông Mã bị còng tay và đưa đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh, tại đây ông phải hứng chịu những đòn tra tấn không ngừng.

Bị bỏ đói

Ông Mã bị quản thúc đặc biệt trong 4 tháng. 2 tháng đầu, mỗi bữa ông chỉ được cho ăn một bát cháo loãng, có lúc không ăn nổi vì cháo quá mặn. Trong thời gian này, cân nặng của ông giảm từ 54kg xuống còn 36kg.

Lính canh dùng hình phạt bỏ đói này để khiến ông mất hết ý chí. Trong một lần khám sức khỏe vào tháng 9 năm 2018, ông Mã nói với bác sỹ rằng lính canh bỏ đói ông, sau đó ông bị bức hại càng tàn bạo hơn.

Bị sốc điện bằng dùi cui điện và người đầy vết phồng rộp máu me

Trưởng lính canh kéo ông Mã vào một căn biệt giam, tại đó có 3 người khác đè ông xuống và dùng dùi cui điện với điện thế ở mức cao nhất để tra tấn ông. Dùi cui điện cứ 10 phút phải sạc điện một lần. Trong vòng 2 tiếng, lính canh đã dùng hết 30 chiếc dùi cui điện. Cuối cùng khắp người ông Mã đầy những vết phồng rộp, loại thống khổ đó không thể mô tả hết bằng lời.

Trong vòng 24 tiếng sau đó, mặc dù rất khát nhưng ông không thể uống nước. Mỗi khi uống nước, những vết phồng lại càng nghiêm trọng hơn, ông sợ nếu các vết phồng rộp bị vỡ ra, sẽ có thể gây nhiễm trùng.

Một ngày vào năm 2019, một tù nhân khác lấy đôi giày của ông Mã. Khi ông tìm cách lấy lại đôi giày, 3 lính canh nói ông đang gây sự. Họ đưa ông tới một căn phòng không có camera giám sát và dùng dùi cui điện để tra tấn ông.

Đánh đập và tra tấn

Sau thời gian bị bỏ đói, dạ dày của ông Mã bị tổn thương. Trong vòng 2 năm sau đó, ông thường xuyên bị đau dạ dày và đau vùng bụng dưới. Có những lần ông không thể nuốt được thức ăn, và mỗi khi nằm xuống đều không thể thở được. Ông nghi ngờ lính canh đã hạ độc ông.

Một lần ông bị tiêu chảy và phải đi vệ sinh gấp. 3 lính canh ngăn ông lại, và bắt ông phải nói chuyện tại văn phòng của họ. Ông buộc phải đi vệ sinh ở hành lang. Các lính canh nổi giận và đánh ông.

Một tù nhân hợp tác với nhà tù để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp để khiến các học viên bị bỏ tù từ bỏ đức tin của họ. Ông Mã đề nghị người tù nhân đó dừng ngay hành động đó lại. Người này báo cáo với trưởng lính canh, khiến ông bị đánh đập rất dã man. Một lần khác, lính canh đẩy ông, khiến ông bị ngã và bị thương ở xương cụt. Sau đó ông bị đau nhói ở lưng dưới và không thể đi vệ sinh.

Tháng 2 năm 2019, ông Mã bị đau ngực và đau lưng. Bác sỹ nhà tù nói ông bị đau thắt vùng ngực. Khi ông nói với một lính canh rằng ông muốn đến bệnh viện, lính canh tát vào đầu và mặt ông 20 lần, đồng thời cấm ông đội mũ vào mùa đông.

Bị đánh đập dã man, bị tát vào đầu và bị sốc điện bằng dùi cui điện cao thế khiến ông bị điếc cả 2 tai và suy giảm một phần thị lực.

Bức hại về tài chính

Trong 24 năm bị bức hại, ông bị lục soát nhà, bị tịch thu tài sản và tiền mặt, và không được nhận lương hưu trong 2 năm. Tổng thiệt hại về tài chính mà ông đã phải chịu là 261.761 nhân dân tệ, bao gồm:

– Việc ông và vợ bị giam giữ vào tháng 1 năm 2000 đã khiến ông tiêu tốn 4.300 nhân dân tệ.
– Nhân viên văn phòng an ninh nội địa đã giữ lại 11.516 nhân dân tệ trong số 35.516 nhân dân tệ tịch thu từ nhà ông trong vụ bắt giữ ngày 15 tháng 11 năm 2010. Vợ ông bị đột quỵ là hệ lụy trực tiếp từ việc ông bị bắt, viện phí của bà lên tới 50.000 nhân dân tệ.
– Cảnh sát đường sắt ở thành phố Trường Xuân đã tịch thu 10.178 nhân dân tệ tiền mặt của ông vào ngày 14 tháng 10 năm 2017. Thẩm phán đã phạt ông 2.000 nhân dân tệ cùng với bản án hai năm tù.
– Hai năm ông ở tù, con gái ông bị đưa đi khỏi nhà, nhà ông đã bị trộm lấy cắp xe điện, TV và các tài sản khác trị giá hơn 70.000 nhân dân tệ.
– Cơ quan bảo hiểm xã hội đã đình chỉ lương hưu của ông trong hai năm, tổng số tiền lên tới 115.773 nhân dân tệ.

Bài liên quan:

Người đàn ông 70 tuổi bị kết án tù phi pháp lần thứ hai vì kiên định với đức tin của mình

Công an ở đội an ninh nội địa Cát Lâm thực hiện vụ đột nhập bắt giữ phi pháp, để lại một phụ nữ bị hôn mê

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Police Arrest Man for His Faith, Place His Epileptic Daughter in Nursing Home

Police from Yushu City Break into Mr. Ma Changqing’s Home and Steal Money

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/31/467698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/1/212732.html

Đăng ngày 19-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share