Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ]

Tên: Hác Thụ Hoành

Tên tiếng Trung: 郝树衡

Giới tính: Nam

Tuổi: Không rõ

Thành phố: Vũ Hán

Tỉnh: Hà Bắc

Nghề nghiệp: Không rõ

Ngày mất: Ngày 26 tháng 5 năm 2023

Ngày bị bắt gần đây nhất: Cuối năm 2001

Nơi bị bắt gần đây nhất: Không rõ

Một người dân của thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc đã mất vào ngày 26 tháng 5 năm 2023, vì bị bức hại do tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân và tâm bị chính quyền ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Hác Thụ Hoành bị bắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2001 – hai ngày sau khi ông bị báo cáo vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Các nhân viên bắt giữ của Đồn Cảnh sát Thị trấn Hoạt Thủy và Sở Cảnh sát Thành phố Vũ An đã đưa ông đến Trại giam Thành phố Vũ An. Các nhân viên bảo vệ ở đó buộc ông phải đeo cùm nặng gần 30 cân khiến chân ông chảy máu.

Khoảng hai tháng sau đó, cảnh sát của thành phố Vũ Hán đã buộc ông Hác một năm trong trại lao động và đưa ông đến Trại lao động thành phố Hàm Đan. Ông đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, và các nhân viên trại lao động đã dùng rất nhiều hình thức để bức hại ông. Họ đấm đá ông, đồng thời còn dùng nhiều đồ vật khác nhau, bao gồm thắt lưng tam giác và dùi cui gỗ để đánh ông. Họ dùng dùi cui điện cho vào miệng ông để kích giật. Ông Hác vẫn còn rất nhiều vết bầm trên khắp cơ thể.

Ông Hác được trả tự do vào cuối năm 2002, nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công. Ông mất năm 2023. Tuổi của ông vẫn đang được điều tra.

Con trai bị kết án ba năm tù

Con trai của ông Hác- anh Hác Hổ Thành, 37 tuổi, vẫn đang thụ án ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhà tù Ký Đông ở tỉnh Hà Bắc đã chặn tất cả các phương thức liên lạc của anh với gia đình, bao gồm cả gọi điện thoại và thăm nom của người nhà.

Anh Hác Hổ Thành là một thợ sửa điều hòa ở Bắc Kinh, đã gửi một video chúc mừng năm mới của kênh truyền thông nước ngoài Epoch Times thông qua mạng xã hội WeChat trong dịp Tết Nguyên Đán vào tháng 2 năm 2021. Cảnh sát Bắc Kinh đã nhanh chóng phát hiện ra việc này thông qua hệ thống theo dõi.

Cảnh sát Bắc Kinh đã liên lạc với anh Hác vào ngày 17 tháng 2 năm 2021. Bởi vì anh đang ở quê mừng năm mới cùng gia đình, nên cảnh sát Bắc Kinh đã yêu cầu các nhân viên của Phòng cảnh sát thị trấn Hoạt Thủy ở thành phố Vũ Hán theo dõi anh. Cảnh sát Vũ An đã ra lệnh bắt tạm giam anh 15 ngày nhưng không thi hành vì anh Hác yêu cầu thuê luật sư. Anh trở lại Bắc Kinh vài tuần sau đó.

Cảnh sát Bắc Kinh đã phát hiện anh Hác trong khi anh đang lái xe vào buổi tối ngày 22 tháng 4 năm 2021. Cảnh sát tìm trong xe của anh và thấy 1000 tờ tiền giấy năm tệ với thông tin về Pháp Luân Công. Do kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt, các học viên Pháp Luân Công sử dụng những cách thức sáng tạo như thế này để truyền cho mọi người chân tướng về cuộc bức hại.

Sau đó, cảnh sát đã khám xét nơi ở của anh Hác và tịch thu điện thoại di động cũng như giấy gửi tiền ngân hàng của anh. Anh bị đưa đến Trại giam quận Xương Bình vào đêm hôm đó. Được biết, các viên chức từ Sở cảnh sát Qiliqu đã bắt giữ anh ta.

Anh Hác bị Tòa án quận Xương Bình xét xử tại trại giam vào ngày 20 tháng 1 năm 2022. Thẩm phán đã kết án anh ba năm tù vào đầu tháng 4 năm 2022 với mức tiền phạt không xác định. Anh bị buộc phải thụ án một thời gian tại nhà tù Ký Đông ở tỉnh Hà Bắc, quê nhà của anh.

Đây là lần thứ hai anh Hác bị kết án. Trước đây anh đã bị bắt vào năm 2007 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công khi đang làm việc tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Sau đó anh bị Tòa án thành phố Ninh Ba kết án hai năm ba tháng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/6/463861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/9/210717.html

Đăng ngày 26-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share