Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2023] Bà Hùng Tú Liên, 70 tuổi, sống tại Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, bị bắt vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, khi đang đi mua tạp hóa. Cảnh sát bắt giữ đến từ Đội An ninh Nội địa Quận Hoàng Châu đưa bà đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Hoàng Cương vào ngày hôm sau. Họ đe dọa tống giam bà vì bà đã gửi thư đến nhiều Cơ quan Chính phủ về sự bức hại tài chính của công ty do bà tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hùng đã cố gắng yêu cầu bồi hoàn khoản tiền lương bị giữ trước khi bà về hưu, cùng phần lương hưu bị cắt giảm phi pháp.

Bà Hùng là một giáo viên về hưu của Trường Tiểu học Bảo Tháp. Trong vòng một tháng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nhiều bệnh tật của bà, bao gồm đông cứng vai, bệnh thận mãn tính, viêm dạ dày, tăng sản tuyến vú, u xơ vòm họng đều biến mất. Bà đối đãi với học sinh như với con cháu, và bà được học sinh và phụ huynh yêu mến và tôn trọng. Các học sinh của bà đã khóc rất nhiều khi chứng kiến vụ bắt giữ bà, và không thể bình tĩnh lại được suốt cả buổi sáng hôm ấy.

Từ tháng 7 năm 2000 đến tháng 5 năm 2003, bà Hùng bị giam giữ 3 lần và bị giữ 35 tháng lương. Ngoài bức hại tài chính, bà còn bị tra tấn trong khi giam giữ, bao gồm bị đánh bằng dây kim loại, bị đấm đá, bị bức thực trong khi bị còng tay và kéo căng bởi tám lính canh khỏe mạnh.

Ngày 10 tháng 4 năm 2006, bà Hùng lại bị bắt khi đang dạy trên lớp. Bà bị đưa đến Trung tâm Tẩy não tỉnh Hồ Bắc. Chu Thừa Kiệt, thư ký Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Phòng Giáo dục Quận Hoàng Châu, và Duẫn Na Điền, Phó Ban giám sát của Phòng Giáo dục Quận Hoàng Châu, cho hay họ sẽ theo sát chỉ đạo của Phòng 610 trong việc xử lý các giáo viên tu luyện Pháp Luân Công.

Ngoài bà Hùng, một số giáo viên khác ở quận Hoàng Châu, gồm bà Lưu Cúc Hoa, giáo viên cao cấp của Trường Trung học Xích Bích, bà Đồng Kim Tiên, giáo viên của Trường Tiểu học Trường Giang, và bà Lưu Học Hồng, giáo viên của Trường Trung học Bảo Tháp, cũng bị bắt. Một số học viên đã bị phạt và bị cấm dạy học trong một thời gian.

Khi bà Hùng về hưu vào năm 2008, lương hưu của bà bị tính thấp hơn một bậc so với mức lương thực tế của bà, nhằm trừng phạt bà vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 16 tháng 8 năm 2011, bà Hùng lại bị bắt trong một chiến dịch càn quét của Đội An ninh Nội địa quận Hoàng Châu và Phòng 610 Thành phố Hoàng Cương. Một nhóm cảnh sát xông vào nhà bà khi không có người ở nhà, và tịch thu các sách của Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động và thẻ ngân hàng mà bà dùng để nhận lương hưu.

Mặc dù Vạn Huy Nhai, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Hoàng Châu, đã hứa thả bà Hùng, nhưng bà vẫn bị tạm giam. Khi gia đình bà Hùng tìm cách để bà Hùng được thả vào các ngày 17 tháng 1, 19 tháng 1 và 5 tháng 2, năm 2012, Vạn đã cố tống tiền họ để đổi lấy việc bà Hùng được thả. Vì gia đình bà từ chối làm theo, Vạn đã giam giữ bà trong hơn một năm. Bà bị giam đến tận tháng 11 năm 2012, sau khi bị kết án ba năm tù với năm năm quản chế. Cảnh sát vẫn tiếp tục giám sát cuộc sống hàng ngày của bà bằng cách cài đặt thiết bị theo dõi vào điện thoại di động của bà và con trai.

Bà Hùng đã bị cảnh sát địa phương và nhân viên Ủy ban dân cư sách nhiễu nhiều lần trước khi bị bắt gần đây.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/19/469468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/23/213443.html

Đăng ngày 10-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share