Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2023] Một cư dân ở huyện Uy, tỉnh Hà Bắc, đã nhiều lần bị bắt giữ, bị sách nhiễu và tống giam sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Dưới đây là tóm tắt về những bức hại đối với bà Lưu Thục Anh trong hơn 23 năm qua.

Tháng 1 năm 2000, bà Lưu Thục Anh đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị giam giữ phi pháp. Tống Kiến Trung, Phó Bí thư thôn Hạ Cung, còng hai tay bà Lưu Thục Anh lên một cây đại thụ suốt cả buổi sáng, và còn đá bà hai lần. Hai cán bộ thôn là Lý Quảng Vạn và Trương Sinh tống tiền người nhà bà Lưu Thục Anh 1.000 Nhân dân tệ (tương đương 3,5 triệu Việt Nam đồng). Bọn họ cùng cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu tất cả sách Đại Pháp.

Năm 2001, khi bà Lưu Thục Anh đang đi trên đường thì bị Tiêu Nguyệt Minh, Giám đốc Phòng 610, và Lý Chí Bân, Bí thư Đảng ủy thôn, chặn lại. Lý Chí Bân đấm và đá bà, khiến bà bị thương.

Khoảng 4 giờ sáng một ngày tháng 7 năm 2003, Tiêu Nguyệt Minh, Lý Chí Bân và Cao Vĩ Minh, chính trị viên Phòng 610, đến nhà bà Lưu Thục Anh để bắt bà. Bà Lưu Thục Anh trốn thoát thông qua phòng vệ sinh nhà bà. Bọn họ thu giữ tất cả sách Đại Pháp của bà.

Một lần khác, trong khi bà Lưu Thục Anh đang đi thăm con gái thì bị cán bộ thôn là Lý Quảng Vạn và Chu Hoành Bân chặn lại. Bọn họ nói lúc ấy Trung ương Đảng đang có một cuộc họp quan trọng, và cấm bà đi lại trong khoảng thời gian đó. Họ kéo bà về nhà, không cho đến nhà con gái.

Một tháng trước Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008, Bí thư thôn Lý Quảng Vạn đến nhà bà Lưu Thục Anh để tống tiền. Vì bà Lưu từ chối đưa tiền, nên Lý cùng hai cán bộ thôn khác và cảnh sát đánh đập bà và bắt cóc bà. Bọn họ đòi chồng bà trả 4.000 Nhân dân tệ (tương đương với 13,5 triệu Việt Nam đồng) tiền chuộc, và giam giữ bà đến hết Olympic mới thả.

Lần bắt giữ gần đây nhất của bà Lưu là vào ngày 13 tháng 7 năm 2022, khi bà và học viên Hồ Bình đến thôn Truân Bảo, xã Nghi Hưng, huyện Quảng Linh, Thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, để phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công. Do bà Lưu không khai tên và địa chỉ nên bị tra tấn tàn bạo ở đồn công an huyện Quảng Linh. [Ghi chú của biên tập viên: do hệ thống liên đới của Trung Quốc nên các học viên Pháp Luân Công thường từ chối tiết lộ danh tính cho chính quyền để bảo vệ người nhà, đồng nghiệp và bạn bè khỏi bị cảnh sát sách nhiễu]. Cuối cùng, cảnh sát vẫn xác định được danh tính của bà. Lý Quảng Vạn và cảnh sát lục soát nhà bà và lấy đi tất cả sách Pháp Luân Công. Vụ bắt giữ bà Lưu là một cú sốc đối với bà mẹ già 97 tuổi đã mù của bà. Chẳng lâu sau cụ bà đã qua đời.

Bà Hồ Bình và bà Lưu Thục Anh bị áp giải đến một khách sạn ở Thành phố Đại Đồng trong ngày bị bắt giữ, và bị còng hai tay vào ghế cả đêm. Sau 14 ngày cách ly ở bệnh viện Thành phố Đại Đồng, họ bị đưa đến Trại tạm giam Trần Trang ở Thành phố Đại Đồng. Bà Hồ Bình bị kết án 7 tháng tù, còn bà Lưu Thục Anh bị kết án 11 tháng tù. Hiện tại cả hai học viên đã về nhà.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/13/469250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/18/213381.html

Đăng ngày 08-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share