Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2024] Cuối tháng 12 năm 2023, một phụ nữ 53 tuổi ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án hai năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Tang Vĩnh Kiến bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2022. Trước đó vài ngày, công an từ Cục Công an Hiệt Trang đã sách nhiễu bà Tang và tịch thu máy tính, máy in và nhiều đồ dùng cá nhân khác của bà. Họ đưa bà đến Trại giam thành phố Bảo Định.

Viện kiểm sát quận Cánh Tú đã trả lại vụ án của bà Tang cho Cục Công an Hiệt Trang với lý do không đủ bằng chứng, nhưng sau đó họ đã bịa đặt thêm bằng chứng và khiến viện kiểm sát truy tố bà.

Tòa án thành phố Bảo Định tiến hành xét xử bà Tang vào ngày 17 tháng 8 năm 2023 và chỉ cho phép hai người trong gia đình/bạn bè của bà tham dự phiên tòa. Bằng chứng truy tố bao gồm cả hồ sơ thẩm vấn của cảnh sát, mà bà Tang khẳng định là hoàn toàn bịa đặt vì bà chưa bao giờ đưa ra những lời “thú tội” đó.

Tháng 12 năm 2023, gia đình bà Tang xác nhận bà đã bị kết án nhưng vẫn chưa biết chính xác ngày tuyên án. Nhiều khả năng bà vẫn đang bị giam giữ tại Trại giam Thành phố Bảo Định.

Một người con dâu luôn tận tụy chăm sóc mẹ chồng

Chồng của bà Tang đã ly dị vợ vì ông không thể đương đầu với cuộc bức hại nhắm vào bà. Bà Tang rời khỏi nhà và thuê một nơi để sống một mình. Mẹ chồng cũ của bà cần có người hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày và bà Tang vẫn đến chăm sóc bà bất cứ khi nào có thời gian.

Sau đó, mẹ chồng cũ của bà đã thuê hai người giúp việc nhà, nhưng bà Tang vẫn trợ giúp khi những người giúp việc nghỉ phép. Vài tuần trước khi bị bắt, bà vẫn đến chăm sóc mẹ chồng cũ. Cụ bà lớn tuổi bối rối không hiểu tại sao một ngày nọ con dâu đột nhiên không đến thăm bà nữa. Khi biết tin con dâu bị bắt, bà nói rằng Pháp Luân Công đã giúp con dâu luôn rộng mở tấm lòng. Vậy mà chính quyền cộng sản lại giam giữ bà Tang chỉ vì bà kiên định đức tin của mình.

Trước khi ly hôn, bà Tang cũng tình nguyện chăm sóc bố chồng và hai anh trai, họ đã phải nhập viện nhiều năm vì bị bệnh nan y. Bà chủ động đề nghị giúp đỡ vì không ai trong đại gia đình của họ có thời gian hoặc sẵn sàng chăm sóc bệnh nhân. Bà đã chăm sóc ba người họ cho đến khi họ lần lượt qua đời.

Bà Tang còn tận tụy chăm sóc cho người con của anh trai thứ hai của chồng bà, khi cậu bị tai nạn ô tô và phải nhập viện. Bà đã chăm sóc cho đến khi cậu ấy xuất viện.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/3/470558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/7/214205.html

Đăng ngày 08-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share