Bài của Ngô Tư Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-11-2011] Vào 11 giờ sáng ngày 3 tháng 11 năm 2011, một nhóm người trẻ tuổi trông giống như sinh viên đứng bên cạnh lối sau chật hẹp của tòa nhà Deutsche Telekom ở Berlin và hô hào điều gì đó với những lá cờ đỏ trong tay. Đột nhiên, một tiếng hô bằng tiếng Anh đến từ phía sau họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!” Tại thời điểm đó, một quan chức Trung Quốc được hộ tống bởi một nhóm nhân viên an ninh Trung Quốc bước ra khỏi tòa nhà. Nghe tiếng hô, các nhân viên an ninh đã rất ngạc nhiên. Một trong số họ đã cố gắng đẩy một người đang hô đi, nhưng đã không hành động khi thấy hai cảnh sát Đức đang đứng cạnh người kia. Những tiếng hô vẫn tiếp tục cho đến khi xe hộ tống rời đi.

2011-11-4-minghui-falun-gong-berlin--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công cầm các biểu ngữ phản đối kẻ bức hại là Giả Khánh Lâm đi qua tòa nhà Deutsche Telekom, Berlin

Quan chức Trung Quốc bước ra khỏi lối sau đó là Giả Khánh Lâm, quan chức cấp cao thứ tư của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và là Chủ tịch Ủy ban Tham vấn Chính trị. Ông ta đã tham dự một hội nghị kinh tế cấp cao ngày hôm đó. Các học viên Pháp Luân Công đã cầm sáu biểu ngữ lớn gần lối vào phía trước của tòa nhà và phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và vụ kiện chống lại ông Giả ở các nước khác. Một trong những biểu ngữ lớn đề: “Giả Khánh Lâm đang bị kiện ở Tây Ban Nha vì tội ác diệt chủng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vào ngày đó, vài chục người Trung Quốc với cờ đỏ trên tay đã đứng trước lối vào của tòa nhà. Chín trong số mười người họ trông như những sinh viên. Vào buổi sáng, ông Giả đã không xuất hiện như dự kiến. Một vài người trong số họ đã đi ra cửa sau và trông thấy một chiếc xe hơi với một lá cờ đỏ. Từ cảnh sát, họ được xác nhận rằng ông Giả đã đi vào tòa nhà bằng cửa sau. Nghe thông tin này, nhiều sinh viên có vẻ bất bình và phàn nàn.

Các quan chức cấp cao ĐCSTQ đi vào các tòa nhà bằng cửa sau không phải là điều mới mẻ. Năm 2002, lúc đó người đứng đầu ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã đi vào bằng cửa sau của các khách sạn và các tòa nhà khác để tránh thấy sự phản đối của mọi người hay thay đổi lộ trình của ông ta trên đường đi. Vào tháng 10 năm 2002, ông ta đã đi vào khách sạn Ritz Carlton Hilton bằng một xe tải chở rác khi nhiều học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ dân chủ phản đối ông ta ở phía trước của khách sạn.

Nhiều người qua đường đã bị sốc sau khi xem sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát làm nhiệm vụ cũng đọc các tờ rơi. Một số cảnh sát đã đến hỏi xin các tờ rơi.

Một quý ông đã từng phục vụ trong hải quân Đông Đức cũ đi ngang qua tòa nhà bằng xe đạp. Ông đã nói chuyện với một học viên một lúc để tìm hiểu về Pháp Luân Công và thông tin về ông Giả. Ông khen ngợi những nỗ lực của các học viên. Ông nói: “Tôi khâm phục những nỗ lực của các bạn. Quan trọng là để cho ĐCSTQ nghe được tiếng nói của các bạn. Các bạn đang làm những việc này cho người khác. Các bạn đang làm nó cho tôi!” Trong khi nói điều này, ông dựng chiếc xe sang một bên và đột nhiên quỳ một gối xuống để bày tỏ sự khâm phục và cảm kích của mình đối với các học viên.

Kể từ tháng 9 năm 2004, Giả Khánh Lâm đã bị kiện ở Áo, Tây Ban Nha và Hà Lan vì các tội ác diệt chủng và tra tấn, và tội ác chống lại nhân loại trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong chuyến thăm Đức lần này, ông ta không thể tránh khỏi sự phản đối của các học viên Pháp Luân Công khi ông ta đến Munich.

Giả Khánh Lâm là thư ký Đảng ủy thành phố Bắc Kinh từ năm 1999 đến 2002. Ông ta đã tích cực tham gia trong cuộc đàn áp và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Những năm đó là thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Nhiều học viên đã bị tra tấn đến chết. ĐCSTQ đã tổ chức sự kiện tự thiêu Thiên An Môn xảy ra vào năm 2001.

Các học viên Pháp Luân Công đã kêu gọi tất cả các chính phủ và cộng đồng quốc tế chú ý đến cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc, và để tất cả những người tốt bụng giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/5/迫害元凶贾庆林在德国柏林被抗议(图)-248764.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/6/129233.html
Đăng ngày 14-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share