[MINH HUỆ 23 – 10 – 2011] Ngày 22 tháng 10, các học viên từ khắp miền Trung Hoa Kỳ đã diễu hành tại Chinatown ở Chicago để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo kéo dài 12 năm ở Trung Quốc. Họ cũng thể hiện sự ủng hộ 104 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

2011-10-23-minghui-chicago-parade-01--ss.jpg

2011-10-23-minghui-chicago-parade-02--ss.jpg

2011-10-23-minghui-chicago-parade-03--ss.jpg

2011-10-23-minghui-chicago-parade-04--ss.jpg

Đó là một ngày nắng đẹp và ấm áp tại thành phố Windy City. Đoàn diễu hành gồm ba phần: Pháp Luân Đại Pháp là tốt; Chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc; Thoái ĐCSTQ.

Trong phần đầu tiên, một đội trống triều Đường trình diễn bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong khi một nhóm các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

Trong phần thứ hai, các học viên trưng các biểu ngữ viết “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, “ĐCSTQ mổ cướp tạng từ các học viên đang còn sống”, v.v. Trong 12 năm qua, chế độ cộng sản thường lục soát nhà cửa của các học viên, bắt cóc và tra tấn các học viên, gây ra vô số các thảm kịch. Tính đến ngày hôm nay, cái chết của hơn 3,400 học viên đã được ghi nhận trong cuộc bức hại, và hàng chục nghìn học viên vẫn đang bị giam giữ và tra tấn trong các trại lao động, các trung tâm giam giữ, và các nhà tù.

Chủ đề của phần cuối cùng của đoàn diễu hành là để ủng hộ hiện tượng hàng triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Nhiều biểu ngữ và bảng hiệu ủng hộ 104 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó được trưng lên, kêu gọi mọi người tìm hiểu về bản chất thực sự của ĐCSTQ và tham gia vào phong trào quần chúng này.

Nhiều khán giả người Trung Quốc sửng sốt trước cuộc diễu hành này. Một ông lão nhận tờ rơi từ một học viên và hỏi: (cuộc bức hại Pháp Luân Công) đến nay là bao lâu rồi? Học viên trả lời: “Đến nay là hơn 12 năm rồi ạ”. Ông lão cười và động viên học viên này: “Hãy tiếp tục nỗ lực nhé!

Ông Lưu đang đến Hoa Kỳ dự hội thảo mang tính chất học thuật, và ông kể cho một học viên nghe rằng ông đã chứng kiến Cuộc thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989, vì vậy ông hiểu rất rõ ràng về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Khi nhìn thấy cuộc diễu hành, ông rất cảm động, “Ở hải ngoại quá khác biệt so với ở Trung Quốc Đại Lục”, ông nói. Ông nói rằng nếu có thể ông sẽ ở lại Hoa Kỳ để ông sẽ không phải trở về Trung Quốc nơi mà người dân không có tự do.

Ba sinh viên trẻ người Trung Quốc xem đoàn diễu hành với sự quan tâm rất lớn. Khi họ biết rằng 80 triệu người Trung Quốc đã chết vì sự chuyên chế bạo ngược của ĐCSTQ, một trong số ba người đã bị sốc. Họ hỏi liệu có tài liệu nào để họ có thể đọc không. Vì vậy, một học viên giới thiệu cho họ đọc Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản.

Khi biết rằng cuộc diễu hành nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, một cặp vợ chồng đến từ Minnesota nói: Việc làm vĩ đại! Sau khi tìm hiểu về cuộc đàn áp và sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, một chàng trai trẻ tuổi nói rằng anh ủng hộ tự do tín ngưỡng và hiểu được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, một nhóm học viên đến lãnh sự quán Trung Quốc để kháng nghị. Một phụ nữ làm nghề thiết kế ảnh động bị thu hút bởi cảnh luyện công an hòa của các học viên. Cô chụp nhiều hình ảnh về cảnh này. Cô nói rằng cô ra ngoài để chụp vài tấm ảnh ghi lại sự kiện này và thấy ngạc nhiên về quang cảnh biểu tình và luyện công. Cô rất lấy làm tò mò về mọi thứ. Trong khi trao đổi với một học viên, cô nói rằng cô ủng hộ cuộc biểu tình ôn hòa của các học viên và rất vui khi biết được [thông tin] về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/23/法轮功学员在芝加哥唐人街游行反迫害(图)-248243.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/1/129141.html
Đăng ngày: 10– 11– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share