Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2023] Do cuộc bức hại Pháp Luân Công, bốn học viên ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã bị liệt và không thể tự chăm sóc bản thân. Họ đều có sức khỏe tốt trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Bởi cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình, họ đã bị bắt, bị tra tấn, sách nhiễu và còn bị giữ lại lương hưu.

Một người giáo viên bị xuất huyết não và bị liệt suốt 20 năm qua vì bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức và tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Một người giáo viên 87 tuổi đã nghỉ hưu khác lại bị giữ lại lương hưu từ năm 2021. Do áp lực tài chính cùng với sách nhiễu không ngừng nghỉ của cảnh sát, bà đã bị đột quỵ và bị liệt.

Một nữ học viên 79 tuổi bị kết án 7 năm tù và lương hưu của bà bị cắt giảm. Cảnh sát thường xuyên đến nhà sách nhiễu bà, khiến sức khỏe của bà bị tổn hại, kết quả là bà đã bị liệt.

Do cuộc bức hại, một nữ học viên 79 tuổi khác bị buộc phải chấm dứt hoạt động kinh doanh đang phát đạt của mình. Bà phải thụ án tù phi pháp 3 năm tại nhà và cảnh sát thường xuyên sách nhiễu bà. Kết quả là bà bị liệt và phải dựa vào gia đình chăm sóc.

Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về những thống khổ họ phải chịu đựng

Trường hợp thứ nhất: Một người giáo viên bị liệt suốt 20 năm qua

Bà Vương Ái Vân bị bắt giữ hai lần và bị tra tấn một năm trong trại lao động cưỡng bức. Kết quả là bà bị xuất huyết não và bị liệt suốt 20 năm qua. Bà phải dựa vào con dâu chăm sóc.

Người của Phân cục công an Hùng Nhạc thường xuyên đến nhà sách nhiễu bà Vương, lục soát nhà bà và đe dọa gia đình bà. Bà Vương cho hay: “Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, nhà chúng tôi chưa có ngày nào yên. Họ sách nhiễu và theo dõi chúng tôi suốt ngày đêm. Cảnh sát thường xuyên đến lục soát nhà tôi.”

Bà không thể ngủ ngon giấc vào ban đêm và vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát, tim bà đã đập thình thịch. Chồng bà bị đau tim khi cảnh sát xông vào lục soát nhà họ.

Năm 1999, người từ Cục Công an Doanh Khẩu và Phân cục Công an Hùng Nhạc bắt bà Vương và giam giữ bà 15 ngày trong trại tạm giam thành phố Cái Châu.

Tháng 8 năm 2023, người của Cục Công an Bá Ngư Khuyên vượt rào và đột nhập vào nhà bà Vương. Họ bắt giữ bà và đưa bà vào trại tạm giam, ở đó bà bị tra tấn cho đến khi không thể ăn uống và ngất xỉu hai lần. Lần ngất xỉu thứ hai, sau khi tỉnh lại, bà thấy thân thể đau đớn vô cùng. Một lính canh nói với bà: “Bên trên có lệnh, nếu bà chết, chúng tôi sẽ ném bà ra ngoài.”

Mười ngày sau, cảnh sát đưa bà vào Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương, bà bị giam giữ ở đó một năm. Bà bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Hai tháng sau, bà bị xuất huyết não nghiêm trọng và kể từ đó, bà bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Trường hợp thứ hai: Giáo viên 87 tuổi đã nghỉ hưu, bị đột quỵ sau nhiều lần bị sách nhiễu

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Hàn Quế Vân ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã trở nên khỏe mạnh. Tháng 6 năm 2021, nữ giáo viên 87 tuổi đã nghỉ hưu này bị Tòa án quận Trạm Tiền kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Do bà bị huyết áp cao, trại tạm giam và nhà tù từ chối tiếp nhận bà. Bà phải thụ án bên ngoài nhà tù dưới sự giám sát của chính quyền.

Tháng 7 năm 2021, một tháng sau khi bị kết án, bà bị đình chỉ lương hưu. Kể từ đó, bà không nhận được bất cứ khoản tiền lương nào. Đến nay, bà đã bị giữ lại tổng cổng 128.800 nhân dân tệ tiền lương hưu (tương đương 4.600 nhân dân tệ một tháng).

Cảnh sát và quan chức địa phương thường xuyên sách nhiễu bà tại nhà, gây áp lực tinh thần to lớn cho bà. Bà bị đột quỵ vào ngày 21 tháng 3 năm 2022 và phải nằm viện hơn ba tuần. Do không nhận được lương hưu, bà không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị y tế kéo dài, vì vậy bà phải xuất viện.

Con trai ở cùng bà và chăm sóc cho bà. Hiện giờ bà phải nằm liệt giường và chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng, vì trong nhiều năm qua, hầu hết răng của bà đã bị rụng do suy sụp tinh thần. Bà cũng không nhận ra được mọi người, gặp khó khăn khi bày tỏ rõ ý muốn và thính giác kém.

Trường hợp thứ ba: Nữ học viên cao tuổi phải nằm liệt giường sau khi bị kiểm soát và sách nhiễu không ngừng nghỉ

Ngày 27 tháng 5 năm 2015, một nữ học viên 79 tuổi ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, bị Tòa án quận Lão Biên kết án 7 năm tù. Do sức khỏe kém, bà Trương Phúc Trân phải thụ án bên ngoài nhà tù dưới sự giám sát của chính quyền. Chính quyền cũng cắt giảm lương hưu của bà.

Trong thời gian phải thụ án tù phi pháp tại nhà, bà Trương đã chịu áp lực thể chất và tinh thần to lớn. Huyết áp của bà tăng cao và bà đi bộ trong tình cảnh loạng choạng không vững. Người của Sở Tư Pháp thành phố Doanh Khẩu lệnh cho bà phải đi khám sức khỏe, trong khi bà phải chịu toàn bộ chi phí. Nhà tù đe dọa đưa bà giam giữ trở lại nếu sức khỏe bà tốt lên. Họ thường xuyên đến nhà bà để kiểm tra và sách nhiễu gia đình bà. Họ bắt các con bà ký các loại giấy tờ không rõ nội dung bên trong và cảnh báo bà không được ra khỏi nhà. Họ gọi điện cho bà nhiều lần để xem bà còn ở nhà hay không.

Sự sách nhiễu, cùng với áp lực về thể chất và tài chính đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Bà nằm liệt giường và các con bà phải cho bà ăn thức ăn lỏng, giúp bà vệ sinh cá nhân. Khi sức khỏe bà Trương ngày càng sút giảm, người nhà không thể đẩy bà ngồi xe lăn ra ngoài và bà cũng không thể tự mình ngồi dậy được nữa.

Sau khi án tù phi pháp của bà kết thúc vào ngày 24 tháng 8 năm 2021, dù tình trạng sức khỏe của bà rất xấu, người của Đồn Công an Kim Ngưu Sơn vẫn đến nhà chụp hình bà vào tháng 3 năm 2023, thời điểm này ĐCSTQ đang tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 20.

Trong thời gian thụ án tù phi pháp 7 năm, lương hưu hàng tháng của bà theo quy định sẽ tăng lên 3.000 nhân dân tệ, nhưng thực tế vẫn giữ ở mức 1.900 nhân dân tệ. Điều này khiến bà bị tổn thất lớn về tài chính trong bảy năm qua cũng như trong tương lai.

Trường hợp thứ tư: Do cuộc bức hại, nữ học viên phải ngừng việc kinh doanh và mất khả năng đi lại

Chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một nữ học viên từ chỗ có thể làm việc nuôi sống gia đình bốn thế hệ, vậy mà sau đó phải ngừng công việc kinh doanh và còn mất khả năng đi lại. Bà Lưu Nham, 79 tuổi, trước đây làm công việc sửa chữa đồng hồ đeo tay. Thu nhập của bà đủ để nuôi cả gia đình và sống tốt. Trong một dự án tái định cư cư dân toàn thành phố, nhà bà Lưu đã bị chính quyền chuyển đến một khu vực không thể hoạt động kinh doanh được nữa, chỉ vì bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp “lưỡng hội” của Trung Cộng vào năm 2017, Tưởng Minh Phu, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Tây Thị lệnh cho cảnh sát sách nhiễu và bắt giữ bà.

Một lần khác, cảnh sát bắt giữ bà Lưu và đưa bà vào một trung tâm tẩy não. Sau đó bà bị kết án ba năm. Bị mất công việc kinh doanh, cộng với án tù phi pháp, tất cả mọi chuyện đều trở nên tồi tệ. Bà bị suy sụp về thể chất và bị liệt. Hiện giờ, chồng bà phải chăm sóc cho bà.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ 85 tuổi bị kết án ba năm tù vì đức tin của mình

Tỉnh Liêu Ninh: Cụ bà 85 tuổi bị đột quỵ sau khi liên tục bị chính quyền sách nhiễu

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/11/469130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/24/213457.html

Đăng ngày 27-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share