Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[MINH HUỆ 10-12-2023] Sau khi xem xong bản công chiếu miễn phí, hôm sau tôi lập tức mua phiên bản dài của bộ phim để xem lại. Tôi đã có cảm nhận sâu sắc hơn, và lý giải rõ hơn về một số tình tiết mà tôi chưa hiểu. Tôi đề nghị rằng, các đồng tu đã xem bản miễn phí và các đồng tu chưa xem phim này nên mua phiên bản dài để xem lại. Ngoài việc có thể ủng hộ đội ngũ chế tác phim ra, thì bố cục phim hoàn chỉnh hơn, đoạn đầu dẫn dắt tình tiết cũng rõ ràng hơn, hơn nữa chúng ta có thể mời bạn bè họ hàng cùng xem phim. Dưới đây là một số cảm nhận (liên quan đến một phần của kịch bản) sau khi tôi xem phim lần thứ hai. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, thì mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

1. Khi “Đại hội Tế Trời” diễn ra, Hải Nhạc Thần Quân (Hải Phong ở thế giới nhân loại) và Linh Phụng Tiên Tử (Tiểu Phụng ở thế giới nhân loại) đã đến muộn, vì vậy họ bị “xích khóa tâm” khóa lại, mãi không thể đắc Pháp. Những người bị “xích khóa tâm” khóa lại gồm có: người bỏ lỡ thiên thời, người mê lạc tâm trí, người nhập ma đạo. Đối với những người mê lạc tâm trí (người mê mờ trong người thường mà không biết chân tướng) và người nhập ma đạo (người đã tin theo tà giáo cộng sản), thì tôi có thể hiểu được. Tuy nhiên, tại sao những người “bỏ lỡ thiên thời” cũng bị khóa lại? Khi xem phim, tôi có thắc mắc như vậy, sau đó tôi đã suy nghĩ kỹ càng về điều này. Có đồng tu đã từng chia sẻ, người thường sẽ không bao giờ trễ hẹn khi họ chú trọng một việc nào đó, việc đến trễ đồng nghĩa với thiếu tôn trọng và không chú trọng điều đó. Giống như tôi là một giáo viên ở người thường, tôi không bao giờ được lên lớp muộn. Vậy thì tại sao tôi có thể đến trễ khi tham gia hoạt động Đại Pháp được nhỉ? Phải chăng tôi không chú trọng đầy đủ đến điều này? Nếu đào sâu hơn, thì đó chẳng phải là không kính Sư kính Pháp sao? Mặt khác, dù là người mê lạc tâm trí hay nhập ma đạo, thì họ đều là ở người thường (ở trạng thái mê); trong khi đó, Hải Nhạc Thần Quân và Linh Phụng Tiên Tử là thần tiên (ở trạng thái minh bạch) nhưng họ vẫn đến muộn. Đây có phải là một phép ẩn dụ về đệ tử Đại Pháp biết rằng thời gian rất eo hẹp mà không trân quý, không tinh tấn thực tu và thậm chí là không theo kịp sự viên mãn khi Chính Pháp kết thúc, thì hậu quả cũng đáng sợ như hai nhân vật đó hay sao?

2. Khi Hải Phong mê lạc ở thế giới nhân loại, trí giả và Tiểu Vũ đã sử dụng rất nhiều cách để đánh thức “chân niệm” của anh ta. Ở thế giới nhân loại, tất cả những điều này đều giống như những việc nhỏ ngẫu nhiên, nhưng Hải Phong mê quá sâu ở nơi con người, vì vậy anh không ngộ ra đó là điểm hóa của “Thần”.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì chư vị tu luyện ngay tại nơi người thường, họ không thể đột nhiên đưa chư vị quay đầu xuống đất, phiêu đãng lơ lửng trên kia, để chư vị chịu khổ trên trời được; nó không thể như thế được. [Tất cả] đều [phải] là trạng thái nơi người thường: hôm nay có ai đó sinh chuyện với chư vị, ai đó làm chư vị bực mình, ai đó xử tệ với chư vị, đột nhiên nói lời bất kính với chư vị; chính là để xem chư vị đối đãi với vấn đề này như thế nào.” (Chuyển Pháp Luân)

Mặt khác, trong nhiều lần giảng Pháp, Sư phụ nói rằng tất cả mọi việc đều không ngẫu nhiên. Vì vậy, dù là điều gì xảy ra ở xung quanh, dù là việc nhỏ đến đâu, thì lẽ nào nó không liên quan đến tu luyện? Phải chăng điều này cần chúng ta ngộ để nhắc nhở mình buông bỏ tâm chấp trước nào đó?

3. Tôi còn có nhiều suy nghĩ khác mà không thể miêu tả chi tiết từng cái được. Trong phim, Tiểu Phụng đã tăng cường chính niệm thông qua việc học Pháp và luyện công, phần Thần của cô cũng theo đó khởi tác dụng. Đây là một trong những phân cảnh mà tôi yêu thích nhất.

Khi tôi đề cao tâm tính, tầng thứ sẽ được thăng hoa, công lực cũng ngày càng cao hơn. Trước đây, tôi khá chú trọng phát chính niệm. Sau khi xem phim, tôi thấy sức tập trung khi phát chính niệm được tăng cường đáng kể, cảm thấy rõ ràng năng lượng hết sức mạnh mẽ, thậm chí là lòng bàn tay nóng lên.

Tôi chia sẻ thêm như sau. Khi xem phim, hãy để điện thoại di động ở chế độ máy bay, cố gắng đừng để chúng làm phiền bạn khi xem phim. Nếu bạn có các thiết bị như máy tính hay iPad, thì màn hình càng lớn càng tốt, lực chấn động sẽ càng lớn. Tôi sử dụng màn chiếu, [vì vậy] hiệu quả khi xem phim hết sức tốt.

Trước khi xem phim, tôi không biết có nên giới thiệu bộ phim này cho người thường hay không. Sau khi xem phim, tôi nghĩ rằng mỗi người thường đều có lai lịch, trải nghiệm nhân sinh và mức độ mê mờ khác nhau, [vì vậy khi họ xem bộ phim này] họ có thể ngộ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngay cả khi họ không hiểu được lý ở tầng thứ thật cao, thì họ sẽ xem bộ phim như một câu chuyện thần thoại, và cũng có thể hiểu được tại sao chúng ta cần giảng chân tướng, biết được Pháp Luân Công dạy làm người tốt, hiểu rõ sự tàn bạo và tà ác của cuộc bức hại.

Tóm lại, đồng tu nên xem phiên bản dài của bộ phim này. Nội dung của phiên bản này bao phủ các chủ đề đa dạng, khoảng thời gian lâu dài, và tầng thứ cao mà tôi chưa từng thấy trước đây! Bộ phim này có thể giúp chúng ta liễu giải tiến trình Chính Pháp, lĩnh ngộ về tu luyện, và giảng chân tướng cho người thường bị mê lạc v.v.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/10/《再次成為神》觀後感-469122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/21/213415.html

Đăng ngày 26-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share