Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2023] Trong nhiều năm qua, tôi đã không nhận ra chấp trước căn bản của mình là gì, thậm chí, có lần tôi từng nghĩ mình không có chấp trước căn bản. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy con đường tu luyện của mình ngày càng trở nên gian nan. Đặc biệt là trong khoảng 10 năm qua, tôi đã phải liên tục vật lộn với các can nhiễu, điều đó khiến tôi không thể bình ổn để làm các hạng mục chứng thực Đại Pháp.

Nhất là trong mấy năm gần đây, tôi hình thành một số tâm chấp trước mạnh mẽ và tôi phải vật lộn mãi mà chưa trừ bỏ được chúng. Tôi không thể kiểm soát được việc nghiện dùng điện thoại di động và không thể ngừng xem các video, mua sắm qua mạng, hoặc theo dõi mấy kênh mạng xã hội. Tôi cũng chấp vào đồ trang sức và quần áo thời trang.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thích chưng diện và hay mua quần áo. Ngay cả sau khi bước vào tu luyện, tôi vẫn không trừ bỏ được chấp trước này. Một học viên nói với tôi rằng muốn mình trông xinh đẹp là sắc tâm, nhưng tôi đã bao biện bằng lý do rằng tôi đang cố gắng tạo cho mọi người hảo cảm khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc nào cũng vậy, tôi luôn trong khổ nạn dưới hình thức can nhiễu này hoặc can nhiễu khác. Tôi thường cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp và mơ mơ màng màng khi đả tọa. Những mâu thuẫn trong gia đình tôi cũng liên tiếp không ngừng. Mối quan hệ của tôi với con gái ngày càng căng thẳng. Con gái tôi thậm chí còn tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ và căm ghét Đại Pháp. Sau đó, can nhiễu dần leo thang. Cảnh sát đã sách nhiễu tôi và đưa tôi vào một trại tạm giam. Tôi trở nên sợ hãi, sợ bị bắt, sợ bị cảnh sát gõ cửa, sợ cả tiếng bước chân ngoài hành lang, và tôi không thể vượt qua để ra ngoài giảng chân tướng. Sau đó, tôi đã phải đóng cửa hàng để tránh bị cảnh sát sách nhiễu. Tôi không biết làm cách nào để phối hợp với các đồng tu và khoảng cách giữa tôi và họ trở nên lớn hơn.

Tôi biết có điều gì đó không ổn trong tu luyện của mình. Tôi hướng nội và tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước, nhưng trạng thái tu luyện của tôi vẫn rất phập phù. Tôi cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần. Nhưng sâu thẳm trong tâm, quyết tâm theo Sư phụ tu luyện của tôi chưa bao giờ thay đổi.

Trong quá trình không ngừng tu tâm, học Pháp và hướng nội tìm, tôi ngộ ra rằng những quan niệm người thường không phù hợp với Pháp không phải thuộc chân ngã của tôi, mà là giả ngã hình thành hậu thiên. Dần dần, với sự gia trì và điểm hóa của Sư tôn, tôi nhận ra rằng có thể những can nhiễu thực sự là do tâm sắc dục gây ra.

Trước kia, tôi luôn cho rằng tôi không còn tâm sắc dục nữa. Tôi đã ly hôn hơn 10 năm rồi và tôi không bao giờ nghĩ đến việc tái hôn. Tôi đã mặc định rằng chấp trước vào hôn nhân và sắc dục của tôi đã biến mất, và tôi không bao giờ để tâm đến phương diện này trong tu luyện.

Tôi đọc một bài chia sẻ của một học viên về việc học thuộc Pháp và nhẩm Pháp để trừ bỏ những niệm đầu và những ham muốn bất chính, nên tôi đã bắt chước làm theo. Trong khi việc này đã giúp tôi đề cao trạng thái tu luyện một cách đáng kể thì tôi vẫn cảm thấy không thể tìm thấy nguyên nhân gốc rễ vấn đề của tôi là gì.

Một hôm, tôi nhớ lại lần đầu đắc Pháp, tôi từng có một niệm rằng: “Công pháp này có thể khiến con người trẻ ra và xinh đẹp hơn. Thật tuyệt! Đây chính là điều mà mình cần luyện.”

Tôi nhận ra đây chính là chấp trước căn bản của tôi, rằng mục đích ban đầu tu luyện Đại Pháp của tôi là để trẻ trung và xinh đẹp hơn. Tôi tin rằng Sư phụ đã thấy được tâm nguyện muốn đề cao của tôi và Ngài đã điểm hóa cho tôi.

Nhìn lại con đường tu luyện của bản thân, có quá nhiều can nhiễu mà tôi gặp phải liên quan đến chấp trước này. cựu thế lực đã lợi dụng chấp trước này để can nhiễu và bức hại tôi, vậy mà tôi mãi không nhận ra.

Sư phụ nhắc nhở chúng ta rằng:

“Chư vị biết chăng? Một trong những cớ lớn nhất mà cựu thế lực [tà] ác hiện nay đang mượn để bức hại Đại Pháp chính là chấp trước căn bản của chư vị [vẫn] đang che đậy, từ đó mà gia [tăng] đại nạn này, muốn lấy những người đó tìm tách ra.”

“Sau khi tu luyện một [giai] đoạn thời gian rồi, thì phải chăng vẫn còn là những suy nghĩ ban đầu, phải chăng là cái tâm ấy của con người vẫn lưu bản thân tại đó? Nếu như thế, thì không thể tính là đệ tử của tôi; chính vì tâm chấp trước căn bản kia chưa vứt bỏ, không thể ngay từ Pháp mà nhận thức Pháp. Những gì bị đào thải trong khảo nghiệm tà ác mà Đại Pháp tại Trung Quốc gặp phải đều là những ai chưa bỏ được tâm chấp trước như thế, đồng thời cũng gây ra một số ảnh hưởng phản diện.” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Khi chúng ta gặp khó khăn trong việc trừ bỏ các chấp trước hoặc bị mắc kẹt ở một tầng thứ nào đó, có lẽ chúng ta nên truy xét xem liệu có phải vì chúng ta đã không tìm ra chấp trước căn bản của mình và do vậy đã cấp cho cựu thế lực cơ hội lợi dụng sơ hở và gia tăng khổ nạn cho chúng ta chăng.

Tiến trình Chính Pháp đã đến hồi kết thúc. Việc trừ bỏ chấp trước căn bản để tiến đến viên mãn là vô cùng then chốt đối với chúng ta. Nếu chúng ta vẫn không nhận ra vấn đề của mình, cựu thế lực có thể mượn cớ này để gia tăng chấp trước, gia tăng ma nạn, hòng hủy chúng ta. Điều này vô cùng nghiêm trọng và vô cùng nguy hiểm. Tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu rằng chúng ta phải hết sức chú ý đến vấn đề này, và trải nghiệm của cá nhân tôi là một bài học vô cùng sâu sắc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/23/467318.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/20/213008.html

Đăng ngày 09-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share