Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2023] Khi máy in HP của tôi bị hỏng, ba học viên có chuyên môn kỹ thuật trong địa khu của tôi đã cùng nhau sửa chữa cả ngày nhưng không sửa được. Tôi và một học viên đã lái xe đến thành phố lân cận để nhờ anh Lý giúp đỡ. Qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi với anh, tôi rất ấn tượng trước sự khiêm nhường, kiến thức chuyên môn và đức tin của anh ấy vào Đại Pháp.

Kỹ năng kỹ thuật của chúng ta được Sư phụ ban cho

Anh Lý đã ngoài 50 tuổi nhưng trông trẻ hơn ít nhất chục tuổi. Anh chào đón chúng tôi bằng một nụ cười nhân hậu và bắt đầu tháo rời chiếc máy in để kiểm tra. Trong khi sửa máy, anh giải thích chi tiết và chỉ cho chúng tôi những kỹ thuật mình biết. Trong vòng nửa giờ, anh đã có thể tìm ra vấn đề và khắc phục nó. Máy in đã được sửa chữa một cách dễ dàng.

Chúng tôi khen ngợi anh là một chuyên gia về máy in. Nhưng anh rất khiêm tốn, hợp thập và nói chúng ta nên cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã ban cho anh trí huệ.

Anh Lý nói với chúng tôi rằng anh bắt đầu học kỹ thuật máy in vào năm 2007, sau khi được ra tù, nơi anh đã thụ án oan vì tu luyện Đại Pháp. Anh mua một chiếc máy in và bắt đầu học cách làm tài liệu giảng chân tướng.

Khi máy in đang in tài liệu, anh học Pháp bên cạnh nó. Anh cảm thấy mình và chiếc máy in là một chỉnh thể. Khi máy in có vấn đề, anh cũng không vội sửa. Thay vào đó, trước tiên anh hướng nội tìm. Tu tâm trước, sửa máy sau là một nguyên tắc quan trọng.

Anh cũng dành thời gian học hỏi kinh nghiệm từ các học viên kỹ thuật khác trên các trang web kỹ thuật của Đại Pháp. Anh nghiên cứu rất nhiều vấn đề khác nhau trên các loại máy in. Nhờ nỗ lực thực hành và sự gia trì của Sư phụ, anh đã thu được rất nhiều kiến thức và kỹ năng sửa chữa đối với nhiều loại máy in.

Anh nói với chúng tôi rằng anh không tự mình học việc này và Sư phụ từ bi vĩ đại luôn bên cạnh chỉ dẫn anh. Để trở thành một chuyên gia kỹ thuật, anh phải đảm bảo rằng mình học Pháp tốt. Nhiều khi anh làm việc với máy in cả ngày mà vẫn không tìm ra được vấn đề. Nhưng sau khi anh tĩnh tâm học Pháp, anh có thể sửa được những trục trặc dường như không thể giải quyết được chỉ trong năm phút. Sư phụ thấy tâm tính anh đã đề cao và ban trí huệ cho anh. Trong suốt 15, 16 năm qua, anh đã sửa chữa vô số máy in, cuối cùng trở thành một chuyên gia.

Anh mới học hết lớp 6 tiểu học, giờ lại thành chuyên gia sửa máy in, điều đó quả là một kỳ tích! Anh rất biết ơn Sư phụ vì đã khai mở trí huệ cho anh để anh có thể trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh theo cách này, để anh hoàn thành đại nguyện tiền sử của mình!

Xem nhẹ danh lợi

Anh Lý thường thấy máy in được các học viên mang đến sửa chữa rất bẩn. Anh mua khăn ướt để lau chúng thật sạch nhưng thường thắc mắc tại sao các học viên lại không tôn trọng những Pháp khí này, bởi vì máy in cũng là những sinh mệnh quan trọng có vai trò cứu độ chúng sinh.

Trước khi sửa máy in, anh dành nhiều thời gian và cẩn thận lau sạch máy in từ trong ra ngoài. Đôi khi, sau khi lau sạch máy in sự cố đã biến mất.

Anh cũng khuyên các học viên nên truy cập các trang web kỹ thuật và tải xuống các bài viết về sửa chữa và bảo trì máy in. Anh nói rằng ban đầu có thể hơi khó hiểu nhưng đừng nản, hãy chú tâm học hỏi khi có thời gian, Sư phụ sẽ giúp chúng ta khi Ngài nhìn thấy tâm của chúng ta, chỉ khi chúng ta hiểu được máy in thì chúng ta mới có thể trân quý chúng.

Anh Lý chia sẻ với chúng tôi hai sự việc. Có lần anh tới nhà một học viên để sửa máy in. Sau khi sửa xong, người học viên nhất quyết đòi tặng anh một món quà. Ngay sau khi rời đi, anh nghĩ đến những điều Sư phụ đã giảng:

“Dần dần tặng những đồ kỷ niệm nhỏ thì họ nhận; rồi dần dần tặng phẩm lớn cũng nhận; cuối cùng đưa ít quá thì không ưng ý. Rốt cuộc họ nói: ‘Đưa tôi nhiều thứ thế làm gì, đưa tiền là được rồi!” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

“Hết thảy các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp khi truyền Pháp dạy công, tuyệt đối cấm chỉ thu phí nhận quà; ai vi phạm đã không còn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.” (Phụ lục II, Đại viên mãn Pháp)

“Người luyện công không cầu danh cầu lợi, chỉ cầu công đức.” (Phụ lục III, Đại viên mãn Pháp)

Sư phụ không dạy anh kỹ năng sửa chữa máy in để truy cầu tiền. Vì vậy, anh quay lại và giải thích với đồng tu rằng mình không thể nhận món quà này vì anh cần phải chiểu theo yêu cầu của Pháp.

Một học viên khá giả khác luôn chiêu đãi vợ chồng anh những bữa ăn thịnh soạn khi anh đến sửa máy in cho cô ấy. Vì vậy, vợ chồng anh đã bàn nhau và quyết định ăn trước khi đi sửa máy in cho cô ấy.

Khi các đồng tu cố gắng nấu ăn cho anh hoặc tặng quà cho anh, anh có thể hiểu được thiện ý của họ, nhưng anh cảm thấy đó không phải từ bi mà là tình.

Buông bỏ chấp trước vượt qua khổ nạn

Anh Lý nghe nói máy in Cannon 4500 sẽ bị ngừng sản xuất vào năm 2009. Điều phối viên và anh quyết định mua một vài chiếc dự phòng cho các đồng tu vì họ có thể mua được giá tốt. Anh hỏi một vài nơi thì đều nói hết hàng. Anh không bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được một người bán nói rằng họ còn một ít hàng trong kho. Anh rất vui và tâm hiển thị của anh cũng nổi lên. Không một chút do dự, anh quyết định thanh toán ngay 5.000 Nhân dân tệ để mua năm máy in.

Tuy nhiên, ba ngày trôi qua mà máy in vẫn chưa được chuyển đến. Khi anh gọi lại, không ai trả lời. Anh nhận ra rằng người bán đã lừa mình.

Anh nhận ra những chấp trước của mình và quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ nhận lỗi. Anh cũng có thể ngộ sâu sắc hơn về Pháp của Sư phụ:

“Tại các phương diện khác và quá trình tu luyện cũng phải chú ý không được sinh tâm hoan hỷ; loại tâm này rất dễ bị ma lợi dụng.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Trong một buổi chia sẻ nhóm, một học viên nói rằng cô ấy hiểu những gì anh làm là vì các đồng tu và việc tiết kiệm tài nguyên Đại Pháp không có gì sai. Cô cho hay cô có một người thân sống ở vùng đó đã hiểu chân tướng về Đại Pháp và sẽ cố gắng giúp giải quyết vấn đề.

Trên đường về nhà, anh Lý chợt nghĩ đến Pháp Sư phụ giảng:

“Đối với người luyện công mà xét, thì ý niệm chỉ huy công năng người ta để thực hiện các việc; còn đối với người thường mà xét, thì ý niệm chỉ huy tứ chi, các giác quan để làm các việc…” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Anh nghĩ rằng các học viên Đại Pháp cần tín Sư tín Pháp và cầu xin Sư phụ gia trì. Số tiền này là tài nguyên của Đại Pháp, cần phải lấy lại và không thể để chúng sinh phạm tội.

Vài ngày sau, người thân của đồng tu gọi điện và nói rằng anh ấy đã tìm được người bán hàng và lấy lại được tiền.

Chúng con xin cảm ơn Đại Pháp! Chúng con tạ ơn Sư phụ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/16/468241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/13/213321.html

Đăng ngày 25-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share