Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 07-11-2023] Là một người tu luyện, khi có chuyện xảy ra đột ngột, kết quả phụ thuộc vào ý niệm ngay lúc ấy của chúng ta, giống như Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm.”

Nói cách khác, bất kể chúng ta lựa chọn suy nghĩ hay phản ứng như thế nào thì sẽ quyết định kết quả. Sự lựa chọn ấy có thể là bất cứ điều gì. Nếu chúng ta có thể dùng chính niệm thay vì nhân niệm hoặc suy nghĩ tiêu cực để giải quyết mọi thứ mà chúng ta gặp phải, chúng ta sẽ đề cao tầng thứ của mình.

Sư phụ đã giải thích:

“…hỏi tư tưởng của người ta rốt cuộc là đến từ đâu? Cực kỳ phức tạp.”

“Vậy phải chăng con người [bó tay] không có cách nào? Là có biện pháp. Biện pháp gì? Đại não ở bề mặt và chủ nguyên thần là có tính chủ động về tổ [hợp] thành biểu đạt ra suy nghĩ bề mặt, gồm cả chỉ đạo các hành vi. Trước khi suy nghĩ xuất ra, thì lựa chọn gì là rất chủ yếu.”

(“Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013”, Giảng Pháp tại các nơi XII)

Sau đây là một vài ví dụ về chính niệm tức thời của các học viên.

Một nữ học viên cao tuổi bị sốt cao và gia đình bà muốn đưa bà đến bệnh viện. Bà nói rằng mình sẽ ổn. Khi bà đi vệ sinh thì nhìn thấy máu ở trong bồn cầu. Bà ấy vui vẻ nói: “Mình bây giờ cảm thấy khỏe hơn rồi. Tất cả những thứ dơ bẩn đã được tống ra hết!” Quả thực bà ấy vẫn khỏe mạnh.

Một học viên khác đang phát tặng lịch Đại Pháp trong một khu chợ thì một người quản lý hỏi bà ấy đang phát thứ gì.

Bà ấy điềm tĩnh chỉ lên bức tranh trên lịch và nói: “Cái này là để mang phước lành đến cho mọi người!”

Pháp Luân Công! Tôi sẽ báo cáo bà!” người quản lý phản ứng.

Với một nụ cười và không chút suy nghĩ tiêu cực nào, bà ấy nói: “Không đâu, cậu sẽ không làm vậy đâu!”

Người quản lý quay sang nói với một người đi đường: “Được rồi, vậy cứ lấy một cái đi.” Sau đó bèn rời đi.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Sự lo sợ của họ có khi nó thật sự mang đến phiền toái. Bởi vì hễ chư vị lo sợ, thì chính là tâm hoảng sợ; chẳng phải đó là tâm chấp trước?” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Học đoạn Pháp này xong, tôi đã có được một thể ngộ mới về “rắc rối” và “nguy hiểm”. Tôi hiểu ra rằng nguy hiểm hay nghiệp bệnh mà chúng ta gặp phải là bị cựu thế lực cưỡng chế thêm lên. Nếu một người tu luyện không phân định rõ ràng và thừa nhận an bài của chúng thì chính là đang cho phép cựu thế lực bức hại chúng ta. Điều cần thiết là chúng ta ­phải phủ định an bài đó và đưa ra quyết định dựa trên Pháp chứ không phải những quan niệm con người.

Đây là thể ngộ ở tầng thứ của tôi. Xin chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/7/467722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/1/213160.html

Đăng ngày 14-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share