Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2023] Gần đây, một số đồng tu địa phương đã qua đời. Đây là tổn thất lớn đối với việc trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Thế nhưng một học viên trong khu vực của chúng tôi đã hồi phục sau tình trạng suy giảm nhận thức (lú lẫn và mất trí nhớ) và khôi phục chính niệm nhờ đức tin kiên định của bà đối với Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu. Bà bảo trì một niệm kiên định: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Các an bài khác đều không thừa nhận“. Bà đã bình phục và tiếp tục làm ba việc để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Vị học viên lớn tuổi này đã hơn 80 tuổi, có các triệu chứng suy giảm nhận thức và đi lại khó khăn. Bà không thể ghi nhớ Pháp hoặc luyện công—nhưng lại nhớ việc sắp xếp hậu sự cho mình.

Học viên Minh là người thân thiết với bà, cảm thấy rất lo. Làm thế nào đây? Anh ấy biết mình không thể để cựu thế lực kéo bà đi như vậy. Minh quyết định giúp bà vượt qua khổ nạn và khôi phục chính niệm. Anh ấy nghĩ trách nhiệm của mình là đảm bảo bà không bị cựu thế lực dắt đi.

Minh bắt đầu học Pháp và luyện công với bà để giúp bà thanh tỉnh. Anh cũng nhiều lần nhắc nhở rằng bà là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và có sứ mệnh lớn lao. Anh ấy hướng dẫn bà niệm khẩu quyết phát chính niệm. Bà gặp khó khăn trong việc ghi nhớ và quên ngay sau khi đã thuộc. Nhưng Minh không nản lòng và tiếp tục hướng dẫn cho bà. Cho dù mất bao nhiêu lâu, anh ấy vẫn luôn kiên nhẫn.

Hai ngày sau, bà đã có thể ghi nhớ khẩu quyết phát chính niệm và nước da của bà đã được cải thiện. Nhưng bà còn chểnh mảng trong việc luyện công. Bà vẫn nói rằng muốn đến viện dưỡng lão và viết di chúc. Nhưng Minh không bỏ cuộc nhờ uy lực của chính niệm và tâm từ bi.

Minh tiếp tục học Pháp với bà và hối thúc bà luyện công. Anh ấy cũng chia sẻ với bà những thể ngộ của bản thân về Pháp. Bà không ngừng niệm khẩu quyết phát chính niệm và trí nhớ của bà dần dần hồi phục. Lưng của bà không còn bị gù nữa và đôi mắt bà đã sáng trở lại.

Khi Minh chia sẻ với bà về mối liên hệ giữa chủ ý thức và thân thể, bà đã nói lớn: “Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Các an bài khác đều không thừa nhận”. Phản ứng của bà khiến Minh và các đồng tu khác cảm động. Chúng tôi đều rơi lệ. Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ. Bà ấy đã vượt qua khổ nạn và trở nên thanh tỉnh rồi.

Minh hỏi bà muốn đến viện dưỡng lão hay tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã chọn cái thứ hai. Chủ ý thức của bà đã quay trở lại và quản thân thể. Bức hại từ không gian khác đã bị giải thể.

Sau vụ việc này tôi đã thực sự lý giải được những gì Sư phụ giảng:

“…chủ nguyên thần làm chủ thân thể, là [người] quyết định.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Miễn là các học viên chúng ta ghi nhớ các Pháp lý và từ Pháp mà lý giải Pháp thì không có điều gì mà chúng ta không thể vượt qua.

Suy nghĩ của tôi về nghiệp bệnh

Khi các học viên gặp phải quan nghiệp bệnh, họ sẽ có các phản ứng khác nhau. Một số cảm thấy họ không có năng lực lớn mạnh để vượt qua nghiệp bệnh. Theo tôi thấy, điều này không có liên hệ gì đến tầng thứ tu luyện. Sư phụ đã loại bỏ tên chúng ta ra khỏi địa ngục, đây là điều quan trọng nhất.

Sư phụ giảng:

“Tất cả các đệ tử Đại Pháp, đều không quy về Tam giới quản. Từ ngày bản thân chư vị phát tâm muốn tu luyện trở đi, chư vị đã [được] xóa tên khỏi địa ngục rồi. (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Các đệ tử Đại Pháp nếu tử vong, sẽ không chuyển sinh; vì không quy về Tam giới quản nữa, họ cũng không thể chuyển sinh trong Tam giới; cũng không quy về địa ngục quản nữa, địa ngục cũng không trừng phạt nổi chư vị; chư vị chỉ quy về Đại Pháp quản.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2018)

Con đường đời của chúng ta đã được an bài lại khi chúng ta bắt đầu tu luyện và sự an bài của Sư phụ không thể tùy tiện thay đổi.

Có hai lý do khiến học viên có thể mất đi nhục thân. Một là, học viên đó không nhận ra ý nghĩa của sự tồn tại của họ, nhục thân quan trọng đến mức nào, hoặc những năng lực lớn mạnh mà Sư phụ đã ban cho họ. Họ nghĩ mình không thể tu lên tầng thứ cao nên đã đánh giá thấp bản thân. Họ đã quên mất thệ ước của mình, vậy nên không thể phủ định cựu thế lực. Như vậy họ chính là thừa nhận sự an bài của cựu thế lực và bảo hộ chúng. Họ dần trở nên bi quan và có thể nghĩ rằng mình sẽ không thể tu thành. Cựu thế lực có thể lợi dụng tư duy phụ diện này và điều gì cũng có thể xảy ra với họ.

Một số học viên bị bức hại nghiêm trọng trong trại lao động cưỡng bức hoặc nhà tù, cảm thấy không thể chịu nổi thống khổ được nữa mà bỏ cuộc và qua đời.

Đệ tử Đại Pháp đến đây để làm gì? Chúng ta chỉ tồn tại trên thế gian này bởi vì đã phát thệ trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Nếu mất đi nhục thân, chúng ta không thể theo Sư phụ và cứu người, vậy sẽ không thể hoàn thành thệ nguyện. Đệ tử Đại Pháp quy về Sư phụ và Đại Pháp quản. Sư phụ đã xoá tên chúng ta ra khỏi địa ngục kể từ khi chúng ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một lý do khác khiến một số học viên qua đời có thể là, trong tiền kiếp họ đã ký ước với người nào đó để họ có thể đắc Pháp trong đời này. Chỉ có chủ ý thức làm chủ thân thể trong thời khắc then chốt và Sư phụ sẽ giúp các học viên vượt qua cửa tử. Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là đạt viên mãn. Chúng ta được ban cho nhục thân nhằm mục đích cứu độ chúng sinh.

Cá nhân tôi lý giải rằng Pháp của Sư phụ có nội hàm như vậy. Quan trọng là các học viên hiểu được điều này. Chúng ta phải hiểu rõ rằng bức hại đối với nhục thân của học viên là khảo nghiệm của cựu thế lực cưỡng ép chúng ta và bất kỳ nghiệp bệnh nào cũng là một dạng bức hại cưỡng chế lên thân chúng ta. Một khi thông tỏ điều này thì Pháp lực sẽ triển hiện. Sư phụ đã giảng rằng mọi tư tưởng và hành vi của chúng ta đều có tác động rất to lớn đối với mọi việc.

Khi các học viên hiểu được nội hàm của Pháp, buông bỏ tâm chấp trước và chủ ý thức làm chủ thân thể, họ sẽ giảm thiểu khả năng thân thể vật chất bị cựu thế lực lấy đi, và sẽ giải thể được trường bức hại.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/26/465483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/16/212938.html

Đăng ngày 17-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share