Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2023] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Trung Quốc hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Tôi muốn chia sẻ bài học về những can nhiễu của chứng nghiện xem video trực tuyến đến việc tu luyện của bản thân.

Năm 2018, khi còn ở Trung Quốc, tôi tình cờ nói chuyện với một phụ nữ thi chứng chỉ kế toán cùng tôi. Cô ấy nói cô ấy đang làm thủ tục di cư, và bảo nếu quan tâm tôi có thể tham gia. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay, bởi nếu hồ sơ của tôi được chấp nhận, tôi có thể chứng thực Pháp ở nước ngoài. Một năm sau, công ty di trú báo cho tôi rằng đơn xin nhập cư của gia đình tôi đã được chấp thuận.

Sang đất nước mới, tôi nhanh chóng liên lạc được với Hiệp hội Đại Pháp địa phương và dần hòa nhập với môi trường tu luyện ở đó. Dạo đó, vừa lúc một nhân viên nhà hàng của đồng tu phải trở về Trung Quốc, nên tôi có công việc đầu tiên là tại nhà hàng. Tôi làm thu ngân và giúp việc trong bếp.

Khi đại dịch đến, nhà hàng phải đóng cửa và tôi thất nghiệp. Sau đó, tôi và gia đình chuyển đến một thành phố khác. Lúc đó tôi vẫn thất nghiệp, nhưng tôi được nhận vào một trường đại học ở địa phương, và chính phủ chuyển trợ cấp thất nghiệp của tôi thành hỗ trợ học phí. Tôi trở thành sinh viên chính quy. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu đi học, tôi đã phải đối mặt với đủ loại thử thách và vượt qua rào cản ngôn ngữ. May mắn thay, tôi đã học tiếng Anh cơ bản khi ở Trung Quốc nên dần dần tôi đã bắt kịp.

Năm 2022, gia đình tôi chào đón một thành viên mới, vợ tôi sinh con trai thứ hai. Tôi bỗng nhiên trở nên vô cùng bận rộn vì vừa đi học vừa phải giúp vợ chăm sóc con cái. Vợ tôi sinh mổ và không được khỏe nên tính tình trở nên nóng nảy. Điều này dẫn đến một số mâu thuẫn trong gia đình. Là một người tu luyện, tôi biết mình nên hướng nội và nhẫn nại, nhưng tôi đã làm chưa tốt, và mâu thuẫn của chúng tôi ngày càng tồi tệ hơn.

Trong tình huống đó, tôi đã không nghĩ đến việc đề cao bản thân dựa trên Pháp, mà chỉ nghĩ đến việc thư giãn vì quá mệt mỏi. Thỉnh thoảng tôi xem video trên YouTube. Vì ở Trung Quốc không có cơ hội xem do kiểm duyệt, tôi ngày càng dành nhiều thời gian xem YouTube hơn, và bắt đầu xem các chương trình phân tích chính trị, tạp kỹ, phim và phim truyền hình dài tập.

Bởi vì tôi là học viên duy nhất trong thành phố này, nên hàng ngày tôi học Pháp trực tuyến với các học viên ở các thành phố khác. Khi dần buông lơi trong tu luyện, tôi nhận ra mình bị can nhiễu nhiều hơn khi học Pháp trực tuyến. Thật khó để tôi có thể tập trung. Thậm chí vợ tôi còn bảo tôi làm việc này việc kia khi tôi đang học Pháp.

Tháng 3 năm 2023, mẹ tôi từ Trung Quốc sang thăm và giúp chúng tôi chăm sóc các cháu. Mặc dù khi đó tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nhưng thay vì học Pháp, luyện công, tôi lại xem video. Tôi thậm chí còn cảm thấy mình đang bị thứ gì đó điều khiển khi vô thức mở ứng dụng video mỗi khi ngồi trước máy tính hoặc cầm điện thoại. Đôi khi tôi xem video đến tận nửa đêm.

Quan nghiệp bệnh đầu tiên

Một đêm, tôi có một giấc mơ rất chân thực. Tôi mơ thấy một hồ rộng có nhiều hoa sen nổi trên mặt nước. Có một ngôi nhà lớn với một máy giặt lớn hoạt động không ngừng. Đột nhiên, một đàn côn trùng bay tới, lao xuống hồ rồi biến mất. Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, gan và mắt tôi bắt đầu đau.

Tháng 3 khi mẹ tôi đến cũng là lúc tôi bắt đầu kỳ thực tập. Tôi bị đau đầu như búa bổ và mắt tôi rất khô. Tôi không thể ngủ được vì gan quá đau. Tôi ngộ rằng sau khi xem video trực tuyến trong một thời gian dài, vật chất xấu đã xâm nhập vào cơ thể tôi. Chứng nghiện của tôi đã thu hút những con côn trùng đó. Tôi đã chiêu mời ma quỷ do chấp trước của mình.

Sau khi ngộ ra điều này, tôi vô cùng hối hận. Là một người tu luyện, làm sao tôi có thể nghiện xem video được?! Làm sao tôi có thể lãng phí thời gian mà Sư phụ đã ban cho, thay vào đó lại dành nó để thư giãn và tìm cách giải trí? Các học viên khác đang bận rộn cứu người còn tôi lại lãng phí thời gian để tận hưởng cuộc sống. Tôi đã nhận lỗi với Sư phụ trong tâm và cầu xin Ngài giúp tôi. Vài ngày sau, gan của tôi không còn đau nữa.

Ma nạn thứ hai

Vào tháng 9, khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp thì một công ty kế toán nhỏ tình cờ tuyển người. Ông chủ không lo ngại về tiếng Anh của tôi và sẵn sàng thuê tôi. Tôi rất vui khi có được công việc đúng chuyên môn. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, và luôn hành xử theo các Pháp lý của Đại Pháp. Mỗi khi phát sinh bất kỳ vấn đề gì, tôi đều kịp thời trao đổi với quản lý. Quản lý đánh giá cao tôi, và sẵn sàng dành thời gian đào tạo tôi.

Tuy nhiên sau đó, sự khó chịu về thể chất quay lại. Tôi bị táo bón, ù tai, đau lưng, mất ngủ và buồn nôn. Sau khi tôi ăn vài con tôm chiên vào bữa trưa, gan của tôi bắt đầu đau và tôi liên tục ợ hơi. Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra vì tôi nghĩ gần đây tôi khá tinh tấn. Vì biết công việc của mình cần nỗ lực rất nhiều, nên tôi học Pháp và luyện công sau giờ làm việc, và tận dụng thời gian nghỉ ngơi để luyện một hoặc hai bài công pháp.

Những lúc đau đớn dữ dội nhất tôi lại cầu xin Sư phụ giúp đỡ và gia trì chính niệm cho tôi. Khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy một con vật trông giống như chuột khổng lồ biến mất, sau đó là quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễu hành bước tới. Có thể thấy đó là cuộc chiến giữa thiện và ác trong không gian khác. Hôm sau, gan của tôi không còn đau nữa. Sư phụ điểm hóa cho tôi rằng nguyên nhân chính của việc này là vì tôi có nhiều chấp trước người thường.

Sau đó, tôi hướng nội sâu hơn và nhận thấy một số vấn đề:

Thứ nhất, tôi không coi trọng việc tu luyện. Sau khi rời Trung Quốc, môi trường trở nên thoải mái hơn. Ngoài ra, tôi phải thích nghi với môi trường mới, chịu áp lực với việc mưu sinh và tìm kiếm việc làm, tôi đã dần giải đãi trong tu luyện và các chấp trước người thường nổi lên. Sư phụ yêu cầu chúng ta “không ngừng đề cao tâm tính” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân). Tu luyện giống như lội ngược dòng; nếu chúng ta không đề cao, thì chính là đang thụt lùi.

Thứ hai, tôi không hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Là một học viên Đại Pháp, vì tôi có cơ hội rời khỏi Trung Quốc, nên Sư phụ đã an bài con đường tương lai cho tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn sử dụng cách của người thường là làm việc chăm chỉ và phấn đấu để đạt được mục tiêu, công thành danh toại. Tất nhiên, bình thường người ta nên làm việc chăm chỉ, nhưng vượt quá mức đó thì lại không được. Một người tu luyện cần đặt việc tu luyện và chứng thực Pháp lên hàng đầu.

Thứ ba, tôi không tập trung khi học Pháp và học Pháp không đủ. Mặc dù tôi nỗ lực chép Pháp, nhưng khi chép, tôi không tập trung và đủ loại chấp trước người thường nổi lên. Quá trình học Pháp là quá trình đồng hóa với Pháp và tu bỏ các chấp trước. Tuy nhiên, tôi lại làm ngược lại, và nảy sinh chấp trước. Tôi chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ và cố gắng cho xong. Tôi thường không thể nhớ những gì mình vừa chép. Tôi không có cảm giác thiêng liêng khi đồng hóa với Pháp.

Thứ tư, động lực để tôi luyện công là bất thuần. Sư phụ giảng: “Luyện công là biện pháp bổ trợ cho viên mãn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998]). Tôi tăng cường luyện công là để giảm bớt mệt mỏi và phục hồi sau một ngày bận rộn.

Thứ năm, từ khi trở thành một người tu luyện, tôi đã có niệm đầu được “bảo hộ”. Sau khi bước vào tu luyện, sức khỏe của tôi được cải thiện và tôi không phải uống thuốc trong nhiều năm. Tôi cũng có thể sử dụng chính niệm để vượt qua các quan nghiệp bệnh. Hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra mình đang sử dụng cơ thể khỏe mạnh có được nhờ tu luyện để cầu danh lợi. Những người nhập cư thế hệ đầu tiên thường gặp khó khăn trong cuộc sống. Khi đi làm, đôi khi tôi nghĩ: “Mình không ngại vất vả vì mình có cơ thể khỏe mạnh. Mình có thể được sếp đánh giá tốt và được tăng lương. Vì mình có cơ thể khỏe mạnh, trí óc minh mẫn hơn và có thể tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ chuyên môn, chúng có thể giúp mình có được mức lương cao hơn nữa”. Đây không phải là sử dụng cơ thể khỏe mạnh để chứng thực Pháp, mà ngược lại, tôi đang truy cầu danh lợi của người thường.

Tôi viết ra điều này để cảnh báo chính mình. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng những học viên có hoàn cảnh tương tự có thể tiếp thu bài học giáo huấn của tôi, tận dụng thời gian còn lại tinh tấn tu luyện và cứu nhiều người.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/23/468448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/17/213369.html

Đăng ngày 26-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share