Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2023] Bà Mạnh là hàng xóm ở tầng dưới của tôi. Mặc dù chúng tôi sống trong cùng tòa nhà đã được 10 năm, nhưng không biết rõ về nhau. Nghe nói bà ấy kinh doanh ở miền Nam Trung Quốc, và chỉ thỉnh thoảng mới về nhà.

Hồi đầu năm nay, bà Mạnh vừa trở về được một ngày thì chính quyền địa phương ban hành lệnh phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn ngừa đại dịch, do vậy, bà không thể rời đi. Hàng ngày, khi xuống xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19, chúng tôi đã có dịp nói chuyện với nhau. Bà ấy kể với tôi rằng bà thường xuyên ở miền Nam Trung Quốc, và hai cô con gái của bà cũng sinh sống ở đó. Lần này bà trở lại để chăm sóc người em gái sống một mình bị đột quỵ. Bà rất đau lòng vì dù bà đã tận tình chăm sóc, người em vẫn đòi hỏi và thường nổi cáu với bà.

Bà Mạnh xin lỗi vì đã phải kể chuyện không vui của gia đình với tôi, một người hàng xóm không thân thiết, nhưng nói ra điều đó khiến bà nguôi ngoai hơn. Bà cho biết, là một nữ doanh nhân thành đạt và có lòng tự trọng, bà không thể chấp nhận thái độ không tốt của em gái mình.

“Tôi chăm sóc em gái rất chu đáo, mỗi khi tôi vắng nhà, tôi đã trả hàng nghìn nhân dân tệ để thuê người giúp việc cho dì ấy. Nhưng thay vì biết ơn, dì ấy lại ném đồ đạc lung tung và thường xuyên mất bình tĩnh. Tôi không muốn giúp dì ấy nữa.”

Tôi an ủi bà: “Bà vẫn nên giữ tấm lòng thiện lương. Dù người khác không coi trọng bà, nhưng Trời biết những việc bà làm.”

Sau đó, tôi chia sẻ với bà về Đại Pháp; về nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn; và cuộc bức hại. Tôi thuyết phục bà thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng khuyến khích bà niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để nhận được phúc lành.

Bà Mạnh nói với tôi rằng bà có vấn đề về sức khỏe, cần phải tiêm thuốc 10 ngày 1 lần, và nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đã đồng ý.

Vậy là cứ mười ngày tôi lại xuống nhà bà một lần, lần đầu tôi đến, sau khi tiêm cho bà ấy xong, tôi lại giảng thêm một chút chân tướng và giới thiệu cho bà những đoạn video về Đại Pháp, nhưng bà nói quá bận không có thời gian xem. Tuy nhiên, bà ấy lại bảo bà ngày nào cũng xem phim truyền hình dài tập, không bỏ sót một tập nào, và trò chuyện với bạn bè trên mạng xã hội.

10 ngày sau, tôi lại tiêm cho bà ấy một mũi nữa, và chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Để ý thấy tôi mặc quần áo phong phanh, bà thắc mắc liệu tôi có lạnh không.

Tôi nói: “Không, người luyện công thì không sợ lạnh.”

Bà ấy lại bảo: “Nhìn bà thần sắc rất tốt, làn da trắng trẻo hồng hào, trông bà trẻ hơn đến 20 tuổi. Bà có vấn đề sức khỏe nào không?“

“Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không hề bị ốm đau gì nữa.”

“Thật sao? Không người nào ở độ tuổi 60 tôi biết lại khỏe mạnh như bà. Bà luyện công thế nào?”

“Ngày nào tôi cũng luyện.”

“Ồ, tôi không đủ nghị lực để làm điều đó, nhưng tôi có thể kiên trì nhầm niệm chín chữ chân ngôn mà bà đã nói với tôi lần trước. Lần sau bà mang cho tôi một số tài liệu Đại Pháp nhé?”. Tình cờ, tôi có mang theo một ít nên liền đưa tài liệu cho bà ấy.

10 ngày sau, khi gặp lại tôi, bà ấy nói: “Từ hôm niệm câu cát tường, chứng mất ngủ đeo bám tôi từ lâu đã thuyên giảm rất nhiều. Tôi không biết đó là do tâm lý hay do tác dụng của việc tôi niệm, nhưng dù sao thì cũng tốt rồi.” Lần này, tôi cung cấp thêm thông tin cho bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp.

Lần thứ tư xuống nhà bà ấy, tôi nhận thấy bà ấy đã thay đổi. Bà đã mở lòng với tôi: “Tôi đọc về việc mọi người khỏi bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi chắc đó là sự thật. Bà đã nói với tôi rất nhiều điều mà tôi chưa từng nghe trước đây. Giờ thì tôi thấy có hy vọng rồi.”

“Tôi là con cả trong gia đình, dưới tôi có hai cậu em trai và một cô em gái. Cả hai em trai tôi đều qua đời trước tuổi 50. Còn em gái tôi bị đột quỵ ở tuổi 50, và giờ phải ngồi xe lăn và cần người khác chăm sóc.” Bà nói cái chết của các em trai khiến bà thực sự cảm thấy nhân sinh vô vọng.

Mặc dù bà Mạnh có cuộc sống tốt, nhưng sự lao tâm đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Bà bị cao huyết áp, bệnh tim, gai xương, polyp đại tràng và mất ngủ trầm trọng. Bà đã chi rất nhiều tiền vào thuốc thang và thực phẩm bổ sung, nhưng sức khỏe của bà vẫn tiếp tục sa sút.

Bà mắc một căn bệnh nan y, bệnh đa hồng cầu (hồng cầu phát triển quá mức). Trong hơn mười năm qua, bà phải tiêm thuốc 10 ngày 1 lần để giảm nhẹ triệu chứng bệnh vì không có thuốc đặc trị. Việc tiêm này gây ra nhiều tác dụng phụ, như sốt nhẹ từ một đến hai hôm, mệt mỏi, chóng mặt và chán ăn. Cứ 10 ngày bà lại phải chịu đựng loại thống khổ này.

Bà kể tiếp: “Trong mắt người khác, tôi có một cuộc sống sung túc. Tôi đi du lịch khắp nơi, ở trong những khách sạn sang trọng, đến những nhà hàng đắt tiền và kết bạn khắp nơi trên thế giới. Nhưng không ai biết nỗi đau trong lòng tôi. Mấy ngày qua, sau khi đọc những tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, tôi có ấn tượng sâu sắc về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bây giờ, tôi nên thay đổi lối sống của mình. Tôi sẽ không xem phim dài tập hay dành thời gian trên mạng xã hội nữa. Ngày nào cũng vậy có lợi ích gì đâu, chỉ lãng phí thời gian. Tôi muốn nghe các bài giảng của Sư phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi đưa cho bà bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ, và bà ấy lắng nghe hàng ngày. Chưa đến 10 ngày sau, bà ấy đột nhiên lên nhà tìm tôi, bảo rằng bà ấy tạm dừng tiêm mũi tiếp theo vì phải phẫu thuật polyp ruột.

Sau ca phẫu thuật trở về, bà lên gặp tôi và nói: “Trong 10 năm qua, tôi chưa bao giờ dám ngừng tiêm. Nhưng khi tôi thực sự dừng lại, tôi đã không gặp vấn đề gì. Kết quả xét nghiệm của tôi đều bình thường. Tôi mừng lắm!”

Bà nói tiếp: “Sau trải nghiệm bản thân, tôi tin rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tăng cường sức khỏe, thể lực và chữa khỏi bệnh tật. Những lời dạy của Sư phụ khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của đức. Tôi hiểu bệnh tật là do nghiệp tích lũy từ những kiếp trước của tôi gây ra. Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Rồi bà chắp tay ở tư thế hợp thập và nói: “Con muốn được làm đệ tử của Sư phụ. Xin Sư phụ tiếp nhận con.”

Sự thay đổi của bà Mạnh chỉ sau hai tháng thật đáng ngạc nhiên: Từ không tin đến việc đích thân trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp và muốn tu luyện. Bà không còn oán hận em gái mình nữa. Thay vào đó, bà nói với em gái về Pháp Luân Đại Pháp, và giúp cả sáu người trong gia đình thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, bao gồm chồng, hai con gái, hai con rể, và một cháu ngoại của bà. Em gái bà sau khi minh bạch chân tướng cũng đã thoái Đội và bắt đầu nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/22/465873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/18/212972.html

Đăng ngày 21-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share