Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2023] Tôi nhớ vào khoảng năm 2002, mạng xã hội QQ đã cực kỳ phổ biến ở Trung Quốc, tôi đã nhận được một tin nhắn về Pháp Luân Đại Pháp từ một địa chỉ IP lạ gửi đến khi đang lướt web.

Vì tò mò, tôi đã mở tin nhắn ra đọc và biết được chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, bởi vì tất cả những gì tôi nghe và thấy trước đây đều là tuyên truyền sai sự thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác. Tôi đã đọc một số bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và làm theo video hướng dẫn để tập năm bài công pháp. Sau đó, tôi thường dùng phần mềm Freegate vượt tường lửa để đọc được các thông tin bên ngoài Trung Quốc.

Do ngộ tính của tôi lúc đó còn rất kém, tôi chỉ luyện các bài công pháp và không học Pháp, không biết cách tu luyện tâm tính nên sức khỏe của tôi đã không được cải thiện. Sau một thời gian, dần dần tôi đã ngừng luyện công.

Cuối cùng tôi cũng bước vào tu luyện

Tôi bị bệnh nặng vào năm 2017, tôi đã đi khám ở một số bệnh viện lớn, dùng cả đến Trung y và Tây y nhưng vẫn không có tác dụng. Tôi nằm liệt giường hơn một tháng, sau đó tôi nhớ đến môn tu luyện Pháp Luân Công và bắt đầu tập các bài công pháp trở lại. Tôi cũng đọc Chuyển Pháp Luân và nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Sức khỏe của tôi sau đó đã cải thiện rất nhiều và tôi đã có thể đi làm trở lại.

Mặc dù tôi đã bắt đầu học Pháp nhưng tôi chỉ hiểu được nghĩa trên bề mặt chữ mà không hiểu được các nguyên lý sâu xa hơn của Pháp, tôi cũng không biết cách phát chính niệm hay giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đột nhiên xuất hiện triệu chứng đau đầu dữ dội vào năm 2019. Mặc dù trước đây sức khỏe tôi không tốt nhưng tôi chưa bao giờ bị đau đầu, chẳng bao lâu sau nó càng ngày càng trầm trọng, tôi đã thử cả thuốc Trung y và Tây y nhưng đều không có hiệu quả. Tất cả những gì tôi có thể làm là nằm trên giường. Đến tháng 5, với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi biết được rằng mình nên làm tốt ba việc trong tu luyện. Tôi bắt đầu phát chính niệm mỗi ngày và nghĩ mình sẽ bỏ qua việc phát chính niệm vào lúc nửa đêm khi đang ngủ. Nhưng thật ngạc nhiên, mỗi đêm tôi luôn tỉnh dậy vào đúng giờ phát chính niệm, sau đó tôi nhận ra rằng đó là điểm hóa của Sư phụ để tôi tinh tấn hơn.

Sau khi thực hiện việc phát chính niệm, tôi bị tiêu chảy khoảng một tuần nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu và biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho tôi. Mặc dù cơn đau đầu thỉnh thoảng vẫn xuất hiện nhưng mọi sinh hoạt hàng ngày của tôi không bị ảnh hưởng.

Sau khi tu luyện Đại Pháp một thời gian, tất cả các bệnh mãn tính đeo bám tôi bấy lâu, bao gồm các vấn đề về dạ dày, bệnh ngoài da và viêm mũi đều biến mất hoàn toàn. Mặc dù cơn đau đầu thỉnh thoảng vẫn quay trở lại nhưng cuối cùng nó cũng không còn xuất hiện.

Những thay đổi sau khi tu luyện Đại Pháp

Trước khi tu luyện, tôi là một người rất ích kỷ và thường la mắng vợ. Tôi có thể dành thời gian hàng giờ trong các quán karaoke và các địa điểm chơi game. Sau khi bước vào tu luyện, tôi dần dần phát hiện ra nhiều chấp trước của mình, chẳng hạn như tật đố, hiển thị, danh lợi, và nghiêm trọng nhất là tâm oán hận. Chẳng hạn: tôi phải làm nhiều việc nhà thay vợ và tôi thường mắng vợ khi làm việc đó, tôi rất tức giận vì việc nhà chiếm hết thời gian của tôi.

Sư phụ giảng:

“Một khi bước lên con đường tu luyện này, thì cuộc đời từ nay về sau của người ấy, sẽ không có chuyện gì tồn tại ngẫu nhiên đâu.” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc 1997)

Dần dần tôi cũng hiểu được ý nghĩa của Pháp lý này và hoàn toàn loại bỏ được sự oán giận trong tâm. Tôi cũng tu bỏ được các tâm chấp trước như tật đố, hiển thị, chấp trước vào danh và lợi.

Tôi phụ trách một số việc ở cơ quan, trước đây nếu có ai tặng quà tôi sẽ vui vẻ nhận và coi đó là chuyện đương nhiên. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi thường từ chối nhận quà biếu, tuy nhiên xã hội này đã bị tà đảng Trung Quốc làm bại hoại trầm trọng, có một số quà tôi thực sự không thể từ chối, nên tôi sẽ đợi cho đến khi việc của họ được giải quyết xong rồi mới tìm họ trả lại hoặc đưa lại cho họ thứ gì đó có giá trị tương đương.

Những trải nghiệm kỳ diệu

Hai trải nghiệm sau đây đã dạy tôi hiểu ra tầm quan trọng của việc suy nghĩ mọi việc trên cơ điểm của Pháp.

Trong những ngày đầu nghiêm túc bước vào tu luyện Đại Pháp, cứ mỗi khi tôi ngồi vào học Pháp hoặc luyện công thì nước mũi chảy ra rất nhiều. Tôi tin rằng đó là can nhiễu, vì việc tiêu nghiệp thông thường sẽ không ảnh hưởng đến việc học Pháp của tôi. Tôi tự nhủ: “Mình sẽ hoàn toàn không để ý đến việc chảy nước mũi mà cứ tập trung vào việc luyện công hay đọc Pháp.” Không bao lâu sau hiện tượng chảy nước mũi của tôi đã không còn xuất hiện.

Thần tích thứ hai xảy ra vào tháng 12 năm 2022. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đột ngột nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh khiến nhiều người xung quanh tôi đã bị nhiễm Covid-19, trong đó có bố vợ tôi. Khi tôi mang đồ ăn cho ông, tôi đã vô tình làm rơi nhiệt kế vào quần áo của ông ấy và không tìm thấy. Tôi đã phải cởi bỏ nhiều lớp quần áo của ông để tìm lại chiếc nhiệt kế.

Khi đó, bố vợ tôi không mang khẩu trang và tôi đã lo ngại rằng tôi có thể bị lây nhiễm. Một lúc sau, tôi cảm thấy khó chịu, phổi có cảm giác ngứa ran và bắt đầu ho nhẹ. Tôi vội vã trở về nhà.

Tình trạng của bố vợ tôi đã thuyên giảm vào chiều hôm đó, còn tôi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm Covid như sốt và mặt nóng bừng. Tôi biết rằng đó là một khổ nạn mà tôi đã tự chuốc lấy do tâm sợ hãi ẩn giấu của mình, người tu luyện thì sẽ không bị nhiễm bệnh. Tôi nhanh chóng quy chính lại bản thân và phát chính niệm, các triệu chứng bệnh đã biến mất chỉ sau hai ngày ngoại trừ những cơn ho nhẹ.

Trên đây là thể hội cá nhân của tôi, nếu có chỗ nào không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/8/462729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/18/210874.html

Đăng ngày 08-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share