Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2023] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2021, tôi đã phải chịu nhiều căn bệnh lạ. Ví dụ như chân tôi ngứa ngáy không chịu nổi. Tôi càng gãi thì chúng càng ngứa. Chân tôi đau nhức, những chỗ tôi gãi rỉ ra mủ và máu. Ngay cả da ở mu bàn chân của tôi cũng không tránh khỏi bị viêm và loét nặng. Tôi đi khắp nơi tìm kiếm phương pháp điều trị y tế. Tôi đã đến gặp nhiều bác sĩ và thử nhiều phương pháp điều trị nhưng không có tác dụng gì.

Mủ bắt đầu chảy ra từ tai tôi. Tôi mặc kệ điều đó. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, da ở tai và cổ của tôi cứng, ngứa và đau. Đầu và cổ tôi cứng đờ như thể tôi bị bó bột bằng thạch cao. Tôi gặp khó khăn khi chuyển động bình thường hoặc trở mình khi ngủ. Hai ngày sau, cơ thể tôi đầy những đốm đỏ nhỏ. Cảm giác ngứa ngáy và khó chịu tăng lên đáng kể. Tôi có cảm giác như kiến đang bò khắp cơ thể và cắn tôi. Cảm giác đó còn tệ hơn cả cái chết và tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bị lừa dối bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chồng và con gái tôi không thích mẹ tôi và cản trở việc tu luyện của bà. Họ từ chối nỗ lực của mẹ tôi để nói cho họ biết sự thật đằng sau cuộc bức hại Đại Pháp, và họ chỉ trích Pháp Luân Đại Pháp. Để ngăn chồng và con gái tôi tạo nghiệp cho mình, bà hiếm khi đến thăm nhà chúng tôi.

Sau khi nghe về tình trạng của tôi, mẹ tôi tin rằng chỉ có Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được tôi. Tuy nhiên, lập trường chống đối của chồng và con gái tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp đã khiến bà gặp khó khi giúp đỡ tôi. Bà đến thăm tôi và lặng lẽ nói: “Tú Lệ, với tình trạng hiện tại của con, chỉ có Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) mới có thể cứu con! Hãy nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và Sư phụ sẽ giúp con khỏi bệnh.” Mẹ tôi cũng kể cho tôi nghe Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành đôi chân đau đớn và đôi tay sưng tấy của bà như thế nào, đồng thời mô tả nhiều điều kỳ diệu mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải nghiệm. Tôi tự nhủ: “Tôi đã dùng hết mọi phương pháp điều trị có thể mà không giúp ích được gì. Tình trạng của tôi ngày càng tệ hơn. Tôi sẽ nghe lời khuyên của mẹ tôi!” Tôi gật đầu đồng tình.

Trong những ngày tiếp theo, tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi lặp đi lặp lại điều đó suốt cả ngày và thậm chí vào ban đêm khi tôi nằm trên giường. Các triệu chứng của tôi bắt đầu giảm bớt trong vài ngày và điều này đã thuyết phục tôi hỏi mẹ tôi cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà vui vẻ đồng ý khi tôi đề nghị bà chỉ cho tôi các bài công pháp. Tôi giải thích quyết định của mình cho chồng và con gái. Họ vui mừng khôn xiết khi nghe được tin vui và kinh ngạc trước sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp. Chồng tôi nói: “Chúng ta đã bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Em nên học cách luyện công.”

Mẹ tôi và tôi học Pháp, luyện công và cùng nhau phát chính niệm. Sức khỏe của tôi được cải thiện từng ngày – mủ và máu bao phủ trên da tôi khô đi, cơn ngứa và đau cuối cùng cũng biến mất. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm nhận được niềm vui không bệnh tật. Khổ nạn này đã cho tôi cái nhìn sâu sắc về sự vĩ đại của Sư phụ Lý và sự kỳ diệu của Đại Pháp. Phép lạ này đã thuyết phục hoàn toàn chồng và con gái tôi. Thái độ của họ thay đổi và họ tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp và hết lòng khuyến khích tôi tu luyện. Bây giờ con gái tôi thường nhắc tôi phát chính niệm vào bốn thời điểm đã định.

Vào ngày 28 tháng 5 năm nay, tôi bị ngã và gãy ngón chân cái. Khi chồng đề nghị tôi đến bệnh viện, tôi kiên quyết từ chối. “Em tin vào Sư phụ và Pháp và em biết mình sẽ ổn thôi. Suy cho cùng, Sư phụ có thể đã an bài việc này để giúp em tiêu nghiệp.” Chồng tôi không nói gì nữa và ngón chân của tôi đã lành lại trong vài ngày.

Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là niềm vinh hạnh và may mắn lớn nhất của tôi. Tôi biết Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều vì tôi và lời nói không thể diễn tả hết sự cảm ân. Tôi sẽ quyết tâm tu luyện đến cùng và trợ Sư Chính Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/13/467028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/27/212644.html

Đăng ngày 21-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share