Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2023] Tôi lớn lên trong một gia đình theo chủ nghĩa vô thần. Bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) truyền bá, tôi trở thành một người vô thần ngoan cố và không tin rằng có một vị Thần trên thế giới này.

Khi chồng tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bất chấp cuộc bức hại của ĐCSTQ, tôi đã nghĩ anh ấy thật ngu ngốc. Tôi luôn tìm lỗi với anh ấy dù anh ấy có làm gì đi nữa, nhưng anh ấy không bao giờ đáp trả lại. Tôi thường xuyên tức giận và dọa sẽ ly hôn với anh. Tôi đốt một cuốn sách Đại Pháp và phỉ báng Đại Pháp. Anh ấy cảnh báo tôi rằng việc báng bổ Đại Pháp sẽ mang lại cho tôi quả báo, nhưng tôi phớt lờ và đùa giỡn về điều đó.

Tôi đã tích lũy rất nhiều nghiệp lực vì sự thiếu hiểu biết của mình, điều đó sau này đã dẫn đến nhiều khổ nạn trong cuộc sống của tôi. Năm 2002, tôi nằm mơ thấy mình bị cành cây từ một tòa nhà cao rơi xuống đè vào lưng. Cả tôi và chồng đều đồng ý rằng giấc mơ đó báo hiệu điều không may.

Lợi ích từ Đại Pháp

Ngày hôm sau khi mơ, xe máy của tôi va chạm với một chiếc xe ba bánh lớn và tôi bị thương nặng. Trên đường đến bệnh viện, chồng tôi bảo tôi nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Toàn thân tôi vẫn run rẩy và tôi không chắc mình có thể sống sót hay không. Vì vậy, tôi đã lắng nghe anh ấy và nhẩm niệm những lời đó với anh ấy ba lần. Tôi không cảm thấy đau đớn gì khi xương bị gãy của tôi được nắn lại và vết thương lớn trên đầu được khâu lại.

Như chồng tôi nói, một số điều thực sự phi thường có thể xảy ra trên thế giới này. Kể từ sau vụ tai nạn, tôi không bao giờ gặp ác mộng nữa. Tôi cảm thấy như có điều gì đó luôn ở xung quanh nhắc nhở tôi, và do đó tôi quyết định không nói càn về Đại Pháp nữa.

Chồng tôi nói: “Em không chết trong vụ tai nạn này và chỉ bị một vết sẹo trên mặt, cũng không bị gãy tay chân. Và bây giờ em đã hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người ngày nay không biết rằng thực sự có Thần và Phật.”

Trong tâm trí tôi, tôi vẫn coi thường chồng mình và không tin rằng Đại Pháp là tốt. Không lâu sau, tôi mắc bệnh tim và phải điều trị bằng thuốc Trung Y và thuốc Tây trong ba năm. Bệnh tim của tôi không chỉ tiếp diễn mà tôi còn gặp các vấn đề về đau bụng và đau ngực. Cuộc sống của tôi thực sự khó khăn!

Một đêm nọ, bệnh tình của tôi trở nặng và không thể thở được. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi sắp kết thúc và tôi trở nên sợ hãi. Ngày hôm sau, chồng tôi nói rằng tôi phải tu luyện Đại Pháp để khỏi bệnh nếu tôi không muốn phải điều trị trong bệnh viện.

Nghĩ rằng công việc kinh doanh của gia đình tôi đang thua lỗ rất nhiều vào thời điểm đó, tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì tôi chẳng còn gì để mất. Vào ngày thứ ba sau khi luyện công, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.

Trở thành một học viên Đại Pháp

Mặc dù tôi đã khỏe hơn nhưng tôi vẫn không tin rằng luyện công trong ba ngày sẽ hiệu quả hơn uống thuốc trong ba năm. Chắc là do tác dụng của thuốc. Hơn một tháng trôi qua, sức khỏe của tôi vẫn ổn. Vì thế tôi đã tìm được lý do và ngừng việc tu luyện.

Bệnh của tôi tái phát một tháng sau đó. Tôi nói với chồng rằng tôi nên tập lại. Chồng tôi nói: “Lần này đừng đi vòng nữa. Em không chỉ phải hoàn thành năm bài công pháp hàng ngày mà còn phải đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.”

Lần đầu tiên thực hiện bài công pháp thứ hai, Pháp Luân Trang Pháp, thật khó khăn đối với tôi. Nhưng tôi vẫn kiên trì giữ tay cho đến hết bài tập. Tôi đã có một giấc mơ đêm đó. Tôi mơ thấy ngón tay cái của mình có một cái lỗ và có nước với nhiều kiến bay ra khỏi lỗ. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như bị hàng vạn con kiến cắn vào tim. Tôi biết rằng Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho tôi.

Mỗi câu trong Chuyển Pháp Luân đều gây ấn tượng mạnh với tôi và tất cả các nguyên lý đều được giải thích rõ ràng! Tôi đọc sách ba lần liên tiếp. Tôi thậm chí còn phàn nàn với chồng vì đã không bảo tôi đọc sách sớm hơn.

Tâm trí méo mó của tôi đã thay đổi kể từ đó. Tôi đã trở về với chân ngã của mình. Cuộc sống tuyệt vời và hạnh phúc luôn ở bên tôi. Thiên mục của tôi đã được khai mở và tôi nhìn thấy một số cảnh đẹp. Trên thế giới thực sự có Thần và Phật! ĐCSTQ đã lừa dối người dân. Chủ nghĩa vô thần là độc hại, và nhiều người ở Trung Quốc vẫn đang sống khốn khổ như tôi trước đây.

Tôi biết ơn Sư phụ đã cứu tôi hết lần này đến lần khác. Ngài không khinh thường tôi như một kẻ có tội. Tôi chân thành hy vọng rằng mọi người đều biết đến sự tốt đẹp của Đại Pháp và có thể thoát khỏi đau khổ càng sớm càng tốt.

Tôi đã trở lại làm việc sau khi sức khỏe hồi phục. Vì công việc bận rộn nên tôi có ít thời gian học Pháp hơn và việc tu luyện của tôi dần bị tụt lại phía sau. Mãi đến năm 2018, khi chúng tôi bán nhà, tôi bớt căng thẳng hơn, tôi mới bắt đầu tu luyện chăm chỉ trở lại.

Việc cứu người trở nên quan trọng hơn trong thời kỳ đại dịch. Tôi phải vượt qua chấp trước sợ hãi của mình để nói chuyện trực tiếp với mọi người. Lúc đầu, tôi cùng chồng ra ngoài để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Khi anh ấy bận, tôi đi với các học viên khác. Có lúc chúng tôi phải đi bộ lên xuống tới 30 tầng nhưng tôi không thấy mệt. Tôi và một đồng tu làm việc cùng nhau rất ăn ý và thường có thể giúp 6 đến 15 người mỗi ngày thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/16/464718.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/6/212374.html

Đăng ngày 01-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share