Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2023] Tôi sinh năm 1959, và tôi từng luôn khỏe mạnh. Tôi thích chơi bóng rổ và thường xuyên vận động mạnh. Vào tháng 6 năm 2022, khi đang chơi bóng rổ đột nhiên tôi cảm thấy ngực mình thắt lại rất khó chịu và tôi phải dừng chơi.

Tôi đã đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi bị sốc khi bác sỹ nói với tôi rằng động mạch của tôi có mảng bám và tôi có thể bị đột quỵ khi gắng sức làm bất cứ việc gì. Huyết áp của tôi cũng tăng cao. Đây là triệu chứng của tắc nghẽn động mạch và tôi không thể chấp nhận điều này. Tôi vẫn luôn rất khỏe, sao bỗng chốc lại lâm vào tình huống sinh tử như vậy?

Bạn bè đều khuyên tôi đến bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để khám lại. Còn các chị thì khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thiền định cổ xưa.

Các chị tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Họ thường kể với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích về sức khỏe của pháp môn này. Họ cũng bật cho tôi nghe các bài ‘Hồi ức về Sư phụ’ trên Đài phát thanh Minh Huệ. Qua đó, tôi hiểu được rằng Sư phụ hạ thế để cứu chúng sinh. Tôi cũng hiểu ra mục đích lớn nhất của đời người là theo Sư phụ phản bổn quy chân. Vậy là tôi quyết định học Pháp luyện công.

Các chị đã tận tình giúp đỡ tôi. Họ dạy tôi luyện năm bài công pháp và học Pháp cùng tôi. Thật không thể tin được, chưa đến một tháng tất cả các triệu chứng của tôi đã biến mất. Không ngôn từ nào có thể tả hết được niềm vui và lòng biết ơn của tôi. Tôi vui vẻ ra sân chơi bóng trở lại.

Bạn bè không thể tin được rằng tôi đã hồi phục trong một thời gian ngắn đến vậy. Một người bạn của tôi cũng bị tình trạng như tôi, triệu chứng của cô ấy nhẹ hơn tôi nhiều. Nhưng cô ấy chưa bao giờ khỏe lại và phải nằm viện sau khi mắc COVID. Sau khi cô ấy được ra viện, chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau. Cô ấy đã bị ngất tại nhà hàng và tôi đã đưa cô ấy trở lại bệnh viện.

Sau đó tôi bị mắc COVID. Tôi bị sốt, người khô và nóng ran khiến tôi không thể ngủ được. Tôi nghĩ: “Mình không thể ngủ được, sao mình không luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp nhỉ?” Sau khi luyện xong cả năm bài công pháp, tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Khi tôi đọc đến trang 160 thì trời đã hửng sáng, và tôi phát hiện cơn sốt đã biến mất. Tâm trí tôi thanh tỉnh và tôi cảm thấy còn dễ chịu hơn so với việc ngủ được cả đêm.

Thật kinh ngạc! Tôi đã phục hồi khỏi bệnh chỉ trong một đêm nhờ luyện công và đọc sách Pháp Luân Đại Pháp! Thật siêu thường và kỳ diệu!

Đề cao tâm tính

Chỉ trong vài tháng, Sư phụ đã cứu mạng tôi hai lần! Tuy nhiên, lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giới hạn ở sức khỏe thể chất. Thông qua việc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã hiểu ý nghĩa của sinh mệnh. Đó không phải là để sống những ngày vui vẻ hay sung sướng. Chúng ta đến thế giới này với một sứ mệnh, và điều đó khiến sinh mệnh càng có ý nghĩa sâu sắc hơn. Càng đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, tâm hồn tôi càng được tịnh hóa.

Tôi có ba chị gái và tôi là con trai út. Do ảnh hưởng của quan niệm trọng nam ở Trung Quốc, tình yêu mà mẹ dành cho tôi là độc nhất vô nhị. Các chị tôi không được phép bước vào phòng tôi. Tôi được ưu tiên trong mọi việc. Tôi bắt đầu tự cao về bản thân, coi thường mọi người và đố kỵ mạnh mẽ. Tại nơi làm việc, tôi thậm chí còn hống hách hơn và phụ trách một đội gồm hơn 300 người. Tất cả công nhân đều sợ tôi và họ bí mật gọi tôi là “Sếp Lớn.”

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi ý thức được rằng mình cần phải tu bỏ tâm tật đố. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã không cư xử một cách lễ độ với các chị của mình. Trước khi tu luyện tôi có thói “nổi xung đường phố” và thường chửi rủa những người lái xe chậm chạp. Giờ đây tôi coi đó là cơ hội để đề cao tính kiên nhẫn của mình. Tôi cố gắng đối xử tử tế với mọi người. Cả gia đình và bạn bè đều nhận thấy những thay đổi của tôi. Họ không còn gọi tôi bằng tên lóng “Sếp Lớn” nữa và tự hỏi làm thế nào mà tôi đã thay đổi thành một người vui vẻ và tốt bụng.

Có lần trong khi dùng bữa tối tại nhà chị gái thứ hai, tôi đã nói xấu ai đó. Đêm đó về nhà, tôi đã bị tự cắn vào đầu lưỡi trong chớp nhoáng, tôi lập tức nhận ra rằng mình đã gặp báo ứng khi nói xấu sau lưng người khác. Sư phụ đã yêu cầu chúng ta phải chú ý tu khẩu.

Lần khác, tôi đi chơi với mấy người bạn và ở trong một khách sạn. Buổi sáng, tôi xuống lầu để ăn sáng nhưng không tìm thấy phiếu ăn sáng của mình và bị nhân viên khách sạn chặn lại. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tranh luận và gây ra một trận cãi lộn. Nhưng tôi đã không nói gì mà trở về phòng tìm mấy cái bánh quy để ăn.

Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả thân và tâm tôi đều có những biến đổi to lớn. Giờ đây tôi luôn hạnh phúc, bởi tôi biết ý nghĩa của sinh mệnh.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/28/464255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/29/211729.html

Đăng ngày 02-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share