Bài viết của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 27-08-2003] Một buổi tối, vị trung tá chỉ huy tập hợp 150 sỹ quan và binh lính của tiểu đoàn. Ông tuyên bố: “Hôm nay, chúng ta có bốn người ra quân, nhưng họ sẽ phải truyền lại cho các quân nhân khác tài năng hoặc kỹ năng đặc biệt của họ trước khi tạm biệt đơn vị.” Rồi ông chỉ vào một binh sỹ trẻ nói: “Phải hướng dẫn hết tất cả mọi người tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp xong rồi cậu mới có thể đi đấy nhé.”

Kiện Hào nghĩ, đây là một cơ hội rất tốt. Anh nói: “Tuyệt vời! Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn của tôi các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ bắt đầu với bài công pháp thứ nhất nhé.” Đứng trước đơn vị, anh cố giữ bình tĩnh và tự nhủ: “Sẽ giống như những gì mình từng làm ở trường thôi, chỉ là bây giờ đông người hơn và có nhiều loa hơn.”

Anh nói: “Tôi rất vui có được cơ hội hướng dẫn các bạn luyện bài công pháp đầu tiên của Pháp Luân Đại Pháp, đó là bài ‘Phật triển Thiên Thủ Pháp’.” Anh vừa làm mẫu các động tác vừa giải thích. Anh thực sự ngạc nhiên, tất cả mọi người đều nghiêm túc học.

Sau khi Kiện Hào hướng dẫn xong bài công pháp thứ nhất, người chỉ huy nói: “Một lần mọi người chưa thể nhớ đâu. Cậu hãy dạy lần nữa đi.” Kiện Hào hướng dẫn thêm một lần nữa. Sau đó, vị chỉ huy lại bảo: “Lần này cậu không tập cùng mọi người nữa nhé. Để họ tự tập thì mới thuộc được.” Sau khi luyện bài công pháp ba lần, Kiện Hào hướng dẫn mọi người, rằng muốn tìm hiểu để học thêm, mọi người có thể truy cập trang web của Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các tài liệu giảng dạy trực tuyến đều miễn phí. Sự kiện này đã kết thúc kỳ nghĩa vụ quân sự của Kiện Hào một cách hoàn hảo.

Được các chỉ huy và đồng nghiệp chào đón

2023-8-26-tw-jianhao-story-01.jpg

Kiện Hào đang luyện bài công Pháp ‘thiền định’

Ở Đài Loan, đi nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với tất cả nam thanh niên. Trong tiểu đoàn của Kiện Hào, vị trung tá là chỉ huy cao nhất. Khi ở trong quân đội, Kiện Hào đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Anh đã cố gắng hết sức để hoàn thành nghĩa vụ, hoàn thành công việc được giao, thậm chí khi nhận những mệnh lệnh vô lý, hay bị đổ lỗi vì việc mình không làm hoặc phải đối mặt với áp lực, anh vẫn mỉm cười. Anh cư xử lịch sự, thân thiện, hay giúp đỡ mọi người, thường hay nói chuyện về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Có lần, một binh sỹ nói với anh: “Mình không thể nghĩ ra lời nào để khen ngợi cậu, chỉ có thể nói rằng, nhờ cậu mà mình có được những ấn tượng tốt đẹp về Pháp Luân Đại Pháp.” Kể từ đó, mỗi lần gặp Kiện Hào, người lính ấy đều chào: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Tại bữa tối ngày cuối cùng trong quân ngũ, người chỉ huy hỏi Kiện Hào: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì?” Kiện Hào bắt đầu giải thích: “Đó là một môn khí công. Các động tác chậm dãi, nhẹ nhàng và dễ học, giúp cải thiện sức khỏe. Nét độc đáo của Pháp môn này là nhấn mạnh vào việc tu luyện tâm tính. Ngoài các bài công pháp, Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp còn giúp khai mở trí huệ của các học viên, giúp họ đề cao tâm tính của mình.”

“Tất cả có bao nhiêu bài công pháp?”, vị chỉ huy hỏi. Sau khi biết được rằng có năm bài công pháp, ông nói: “Cậu chỉ có thể xuất ngũ sau khi đã dạy mọi người đầy đủ các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.” Thoạt nhiên, Kiện Hào nghĩ vị chỉ huy nói đùa và anh nói anh sẽ làm như vậy. Nhưng anh rất nghiêm túc, do vậy, vào buổi tối hôm đó, anh đã dạy cho cả tiểu đoàn bài công pháp thứ nhất. Bài công pháp này được nhiều binh sỹ chào đón.

Tìm kiếm mục đích nhân sinh

Kiện Hào luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp khi đang học đại học

Kiện Hào luôn học rất tốt ở trường. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ sư điện tại Đại học Giao Thông, một trong những trường đại học hàng đầu của Đài Loan, anh học lên Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Lúc này anh cảm thấy có chút lạc lõng vì hầu hết bạn đại học của anh đều đã trở thành kỹ sư, làm việc trong các công ty công nghệ cao, kiếm được mức lương tốt, được chia cổ tức bằng cổ phiếu, rồi kết hôn và sống một cuộc sống bận rộn. Anh tự nhủ: “Cuộc sống chỉ có vậy thôi sao?”

Khi anh đưa ra câu hỏi này với các bạn cùng lớp, họ bảo anh không nên suy nghĩ quá và nói: “Đó là điều mọi người đều làm.” Anh bắt đầu đi tìm kiếm mục đích nhân sinh, tham gia các câu lạc bộ, tôn giáo, và đọc đủ các loại sách. Tuy nhiên, anh vẫn chưa tìm thấy điều gì có ý nghĩa.

Sau đó, anh có bạn gái. Khi anh và bạn gái chia tay nhau, anh không thể vượt qua, anh kể: “Tôi cứ nghĩ hoài về quá khứ rồi lại khóc. Càng ngày tôi càng cảm thấy tệ hơn mà không thể thoát khỏi trạng thái tiêu trầm này. Cảm giác như tôi đang xem một bộ phim buồn nhưng không thể dừng lại. Giống như không thể tìm thấy chiếc điều khiển để tắt chiếc TV vậy.”

Cuộc sống của Kiện Hào có bước chuyển biến tích cực vào năm 2002, khi mẹ anh giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho anh. Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tâm anh trở nên sáng sủa hơn. Anh đã tìm thấy mục đích thực sự của cuộc sống – trở về với chân ngã của mình. Anh cảm thấy tương lai có hy vọng.

Anh nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể tắt được chiếc TV – có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình.” Kể từ đó anh đã nhanh chóng trở nên lạc quan, và sống cởi mở hơn.

Khi biết rằng môn tu luyện đang bị bức hại ở Trung Quốc, anh không yên lòng, luôn nghĩ cách làm thế nào để chấm dứt cuộc bức hại: “Mình có thể làm gì để giảm bớt áp lực cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đây?” Anh thành lập Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại trường Đại học Giao Thông, tổ chức Trại hè Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi hoặc trò chuyện trên các nền tảng xã hội để nói với người dân ở Trung Quốc về cuộc bức hại tàn bạo này. Sau khi kết hôn, anh dành tuần trăng mật đến Hồng Kông để giúp các học viên ở đó giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, điều này khiến anh rất vui.

Sau khi xuất ngũ, Kiện Hào trở thành nhân viên bán hàng tại một công ty quốc tế cung cấp các thiết bị điện tử sử dụng năng lượng mặt trời. Người quản đốc đã đưa ra tiêu chuẩn và yêu cầu cao đối với nhân viên. Có những khi vừa kết thúc công việc để về nhà, anh lại bị sếp gọi trở lại. Vị quản đốc tính khí nóng nảy và không ai trong nhóm là không bị ông la. Một số đồng nghiệp của Kiện Hào không thể chịu đựng nổi và đã bỏ việc. Anh cũng đã bị mắng nhiều lần khi làm việc, nhưng anh đã tuân theo Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp và hướng nội tìm thiếu sót của bản thân. Anh tiếp tục làm việc chăm chỉ: “Môi trường này thật sự đã giúp tôi đề cao lực nhẫn nại của mình”, anh nói.

Một hôm, sau khi bị quản đốc mắng, Kiện Hào không những không thấy mình bị đối xử bất công, mà anh còn gửi cho quản đốc một tin nhắn: “Xin đừng buông bỏ tôi; Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình.” Anh đã giữ lời hứa và tiếp tục làm việc chăm chỉ, quản đốc ngày càng tin tưởng anh hơn. Rốt cuộc, ông đối xử với anh như người nhà, truyền cho anh mọi kinh nghiệm của ông. Kiện Hào nói: “Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ cảm thấy bị đối xử bất công và sẽ nản lòng hoặc bỏ việc. Tuy nhiên, môn tu luyện đã dạy tôi rằng tôi sẽ học được nhiều hơn nếu tôi nhẫn nhịn được”. Những gì anh làm đều có kết quả tốt, và người quản đốc rất hài lòng với cách làm việc của anh.

Thực hành Chân-Thiện-Nhẫn trong công việc tiếp thị

2023-8-26-tw-jianhao-story-04.jpgKiện Hào đang giảng dạy tại một lớp đào tạo nhân viên tiếp thị

Khi Kiện Hào bước sang lĩnh vực tiếp thị truyền thông, anh biết mình đã tìm được sự nghiệp cả đời mà anh đam mê và kỳ vọng. Anh chuyển việc và trở thành giám đốc kinh doanh trong ngành tiếp thị truyền thông. Cơ hội đến, anh sản xuất một bộ phim truyền hình dài tập, và bắt đầu sự nghiệp đào tạo nhân viên tiếp thị.

Ban đầu, anh gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng Kiện Hào cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh khai mở trí huệ, giúp anh làm việc hiệu quả hơn. Anh kể: “Pháp Luân Đại Pháp đã truyền cảm hứng cho tôi và tôi đã có thể học hỏi một cách nhanh chóng, áp dụng những gì học được vào lĩnh vực mà tôi làm. Tôi đã khám phá ra nhiều ý tưởng, nhiều cách tiếp cận mới và áp dụng chúng vào công việc thực tế.”

Có một lần xảy ra sự cố. Sau khi kết thúc công việc, khách hàng từ chối trả anh số tiền đã thỏa thuận, mà chỉ trả một phần rất nhỏ. Thật khó chấp nhận, nhưng anh nhớ đến lời Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy anh lùi một bước và đối xử tử tế với người đã vi phạm hợp đồng kia. Việc khởi kiện sẽ tốn rất nhiều thời gian và anh tin rằng tha thứ sẽ là giải pháp tốt nhất. Chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng, anh nhận ra rằng có lẽ anh đã mắc nợ người khách hàng đó từ kiếp trước và quyết định không khởi kiện anh ta. Sau đó anh lại có cơ hội làm việc với vị khách hàng ấy nhiều lần nữa, và anh đã được trả đầy đủ số tiền như đã ký trong hợp đồng. Cuối cùng, họ đã trở thành đối tác kinh doanh tốt của nhau.

Giờ đây, khi đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, Kiện Hào luôn chiểu theo pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Anh đối xử tốt, rộng lượng và giúp đỡ mọi người với vốn kiến thức quý giá đã tích luỹ được. Dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp, anh không còn cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/27/464610.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/4/211163.html

Đăng ngày 23-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share