Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2023] Ông Đái Tiên Minh (71 tuổi) ở quận Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh đã lâm bệnh nặng sau khoảng 10 ngày bị đưa vào Nhà tù Vĩnh Xuyên vào ngày 27 tháng 4 năm 2023 để chấp hành bản án oan sai 2,5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Nhà tù liên tục từ chối yêu cầu vào thăm của vợ ông Đái.

Ông Đái bị bắt vào ngày 5 tháng 1 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Sau đó ông bị kết án 2,5 năm tù (không rõ thời điểm kết án). Vợ ông, bà Hứa Khắc Cần, không được thông báo bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình hình của chồng kể từ sau khi ông bị bắt. Mãi đến tháng 5 năm 2023, khi nhà tù gọi điện cho bà, bà mới biết ông đã bị truy tố và kết án tù.

Người gọi điện cho bà Từ hỏi ông Đái trước kia có bệnh lý gì không. Bà Từ cho hay chồng bà vốn đã khỏe mạnh kể từ khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm trước. Người gọi điện còn tiết lộ rằng ông Đái đã bị kết án 2,5 năm tù và đã bị đưa vào Nhà tù Vĩnh Xuyên (nằm ở thị trấn Trần Thực, quận Vĩnh Xuyên) vào ngày 27 tháng 4 năm 2023.

Ngày hôm sau, bà Hứa đi tới nhà tù nhưng bị đuổi đi. Nhà tù nói với bà rằng gia đình không được phép vào thăm trong thơi gian ông Đái bị nhốt ở Khu 10 (khu quản lý nghiêm ngặt được thiết kế để giam giữ các học viên Pháp Luân Công kiên định). Chiều hôm đó, một lãnh đạo thôn tên là Vương Long đã gọi điện cho bà và nói rằng ông Đới không biểu hiện tốt trong tù. Khi bà hỏi Vương rằng ông ta biết được những thông tin như vậy từ đâu, ông ta nói là từ cục tư pháp địa phương (cơ quan giám sát nhà tù).

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, bà Hứa nhận được một lá thư từ nhà tù gửi tới. Đây không phải là lá thư do ông Đái viết. Nội dung lá thư ghi rằng ông Đái bị lượng đường trong máu cao nhưng đã bình phục sau một thời gian nằm viện. Sau đó, lá thư yêu cầu bà Hứa chuyển 2.000 Nhân dân tệ cho nhà tù để chồng bà có thể mua nhu yếu phẩm và thực phẩm bổ sung hàng ngày.

Vì lo lắng cho sức khỏe của chồng, bà Hứa lại đi tới nhà tù và đưa lá thư này cho một lính canh tù. Người lính canh đe dọa sẽ trừng phạt bất cứ ai viết bức thư này. Bà Hứa nói rằng lương hưu của ông Đái đã bị đình chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và bà không có tiền để gửi vào tài khoản trả trước của ông. Bà yêu cầu được gặp chồng mình nhưng nhà tù đã từ chối.

Vài ngày sau, bà quay trở lại nhà tù nhưng vẫn bị từ chối thăm thăm thân. Một lính canh yêu cầu bà đợi điện thoại thông báo từ phía nhà tù. Sau đó, có người đã gọi điện cho bà, nhưng quyết định của nhà tù vẫn là “không thể gặp ông Đái”.

Bà Hứa nhận được thư của ông Đái vào ngày 7 tháng 7. Ông viết: “Sau khoảng 10 ngày ở trong tù, tôi đã suýt mất mạng. Tôi nằm viện hơn 10 ngày và sau khi xuất viện liền bị đưa trở lại Khu 10, rồi không ngừng bị tiêm và uống thuốc“.

Đêm 14 tháng 9, ông Đái gọi điện cho bà Từ và nói rằng thứ Sáu là những ngày thăm thân hàng tuần của nhà tù. Sau đó, bà đã đi tới nhà tù vào ngày 22 tháng 9 (tức vào ngày thứ Sáu). Trung tâm thăm thân cho biết họ không tìm thấy tên bà ở trong danh sác khách thăm tù được phê chuẩn. Bà nói bà đã nhiều lần cố gắng gặp chồng nhưng đều bị từ chối. Bà nhất quyết rằng bà phải được phép gặp chồng mình trong ngày hôm đó. Sau đó, nhân viên tiếp tân đã cho bà số điện thoại của Khu 10.

Một lính canh họ Lý đã trả lời điện thoại nhưng từ chối tiết lộ tên của mình. Anh ta nói anh ta không phải là lãnh đạo và không thể giải quyết mối quan tâm của bà. Sau đó, anh ta chuyển điện thoại cho cấp trên là một người đàn ông họ Viên. Viên nói bà Hứa nên phải hiểu lý do tại sao bà không được phép gặp chồng mình [bà cũng là một học viên Pháp Luân Công và nằm trong danh sách đen của công an]. Viên đã nghe bà nói về Pháp Luân Công một chút nhưng vẫn từ chối yêu thăm thân của bà.

Khoảng một tuần sau, ông Đái gọi điện cho bà Hứa và bảo bà đến thăm ông. Bà lại đi một chuyến tới nhà tù nhưng vẫn không được phép gặp ông.

Cuối tháng 10, ông Đái lại gọi điện về nhà và bà Từ lại đến nhà tù để thăm ông. Lần này, bà mang theo sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn tới trại giam để chứng minh mình là vợ ông Đái và hai người sống chung một nhà. Lính canh lại viện nhiều lý do khác nhau giống như các lần trước để từ chối yêu cầu thăm thân của bà (chẳng hạn như bà không có bằng chứng chứng minh bà là vợ của ông Đái), và vẫn tiếp tục từ chối bà .

Trên thực tế, bà Hứa đã không gặp chồng mình kể từ khi ông bị bắt vào ngày 5 tháng 1 năm 2022. Trong thời gian ông Đái vẫn đang bị giam ở trong Trại tạm giam quận Vĩnh Xuyên trước khi bị chuyển tới nhà tù, cảnh sát đã không cho phép bà Hứa vào thăm ông. Cảnh sát cũng từ chối tiết lộ danh tính của họ với bà, vì sợ rằng bà có thể báo cáo việc họ bức hại ông Đái với website Minghui.org.

Bức hại trong quá khứ

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công ông Đái bị viêm phế quản nặng và bệnh thấp khớp. Chỉ một tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã hoàn toàn bình phục và cảm thấy mình như trở thành một người hoàn toàn khác. Chứng kiến ​​những thay đổi của chồng, bà Từ cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nhiều bệnh tật của bà cũng biến mất.

Hai vợ chồng ông đã bị bắt và bỏ tù nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Ông Đái đã bị bắt 4 lần từ năm 2000 đến năm 2003. Ông buộc phải sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát, nhưng đã bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2005 và bị kết án 4,5 năm tù trong Nhà tù Vĩnh Xuyên. Ông lại bị bắt một lần nữa khi đang tham dự đám tang của cha mình vào tháng 4 năm 2011 và bị kết án một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tây Sơn Bình. Vụ bắt giữ tiếp theo của ông xảy ra vào ngày 2 tháng 7 năm 2016 và ông đã nhanh chóng bị kết án 14 tháng tù.

Bà Từ cũng đã nhiều lần bị bắt và giam trong các trung tâm tẩy não. Sau khi bà bị bắt vào năm 2006, cảnh sát đã đánh đập dã man cho đến khi bà bất tỉnh và họ còn giẫm lên ngón chân của bà. Sau khi bà tỉnh lại, họ túm chân bà kéo xuống cầu thang. Bởi đầu bà ấy liên tục đập vào cầu thang nên bà lại bị ngất xỉu. Việc đánh đập kéo dài vài ngày và cơ thể bà chi chít vết thương. Bàn tay và bàn chân của bà bị sưng tấy nghiêm trọng và bà còn bị gãy năm chiếc răng.

Bài liên quan:

Người đàn ông Trùng Khánh bị kết án 2,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bà Từ Khắc Cần bị đánh đập bởi nhân viên Phòng 610

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/17/468311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/22/213036.html

Đăng ngày 10-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share