Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2023] Gần đây, một cư dân 71 tuổi ở Trùng Khánh đã bị bỏ tù sau khi bị kết án 2,5 năm vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào tối ngày 5 tháng 1 năm 2022, ông Đái Tiên Minh bị bắt vì dán các tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Vài giờ sau, ông bị đưa đến Trại tạm giam Quận Vĩnh Xuyên và cảnh sát cũng không cho phép vợ ông, bà Từ Khắc Cần, được vào thăm ông. Cảnh sát cũng từ chối tiết lộ danh tính của họ với bà Từ, vì sợ bà có thể báo cáo hành vi bức hại của họ đối với ông Đái với trang web Minghui.org.

Cảnh sát đã thẩm vấn bà Từ về nơi làm việc của bà cũng như con trai của hai người, cụ thể là cháu trai hai người đang học trường nào và liệu bà và ông Đái có thường đưa đón cháu trai của họ ở trường hay không. Cảnh sát cũng hỏi ông Đái thường làm gì vào ban ngày và họ sở hữu bao nhiêu căn nhà. Bà Từ không trả lời các câu hỏi đó. Một viên chức đã cáo buộc bà và ông Đái dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Bà Từ phủ nhận cáo buộc này.

Ngày 21 tháng 1 năm 2022, 2 tuần sau khi ông Đái bị bắt, một cảnh sát giấu danh tính đã gọi điện cho bà Từ và yêu cầu bà ký tên vào thông báo phê chuẩn việc bắt giữ ông Đái. Bà từ chối ký tên và yêu cầu trả tự do cho chồng mình. Viên cảnh sát nói: “Bà không ký cũng không sao”, rồi cúp máy. Sau đó, viên cảnh sát này cũng gọi điện cho một người thân khác của ông Đái, nhưng người này đã không nghe máy.

Gần đây bà Từ đã xác nhận được rằng ông Đái đã bị kết án 2,5 năm tù và ông đã bị chuyển đến Nhà tù Quận Vĩnh Xuyên vào ngày 27 tháng 4 năm 2023. Nhưng bà không tiết lộ thêm chi tiết về bản án của ông.

Bức hại trong quá khứ

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công ông Đái bị viêm phế quản nặng và bệnh thấp khớp. Chỉ 1 tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã hoàn toàn bình phục và cảm thấy mình như trở thành một người hoàn toàn khác. Chứng kiến ​​những thay đổi của chồng, bà Từ cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nhiều bệnh tật của bà cũng biến mất.

Hai vợ chồng ông đã bị bắt và bỏ tù nhiều lần kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Ông Đái đã bị bắt 4 lần từ năm 2000 đến năm 2003. Ông bị buộc phải sống xa nhà để trốn tránh cảnh sát, nhưng đã bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2005 và bị kết án 4,5 năm tù trong Nhà tù Vĩnh Xuyên. Ông bị bắt một lần nữa khi đang dự đám tang của cha mình vào tháng 4 năm 2011 và bị kết án 1 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tây Sơn Bình. Vụ bắt giữ tiếp theo của ông xảy ra vào ngày 2 tháng 7 năm 2016 và ông đã nhanh chóng bị kết án 14 tháng tù.

Bà Từ cũng đã nhiều lần bị bắt và giam trong các trung tâm tẩy não. Sau khi bà bị bắt vào năm 2006, cảnh sát đã đánh đập dã man cho đến khi bà bất tỉnh và họ còn giẫm lên ngón chân của bà. Sau khi bà tỉnh lại, họ túm chân bà kéo xuống cầu thang. Bởi đầu bà ấy liên tục đập vào cầu thang nên bà lại bị ngất xỉu. Việc đánh đập kéo dài vài ngày và cơ thể bà chi chít vết thương. Bàn tay và bàn chân của bà bị sưng tấy nghiêm trọng và bà còn bị gãy 5 chiếc răng.

Bài liên quan:

Bà Từ Khắc Cần bị đánh đập bởi nhân viên Phòng 610

Bài liên quan bằng tiếng Hán:

重庆永川区许克勤、代先明夫妇多年来被迫害

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/5/459520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/11/208598.html

Đăng ngày 16-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share