Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2023] Năm cư dân tại thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc đã bị sách nhiễu vào cuối tháng 11 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Các nhân viên của Ủy ban Dân cư Thành phố Tam Hà đã gọi điện đến gia đình bà Triệu Thục Anh và bà Trương Hải Phượng vào ngày 21 tháng 11 năm 2023 để yêu cầu họ bổ sung thêm ảnh của hai nữ học viên này vào cơ sở dữ liệu của cảnh sát. Không rõ liệu gia đình các học viên có làm theo hay không.

Các viên chức của Đồn cảnh sát Đỉnh Thịnh Đông đã đến nhà bà Tạ Bảo Phượng vào ngày 23 tháng 11 năm 2023 và quay video. Họ thậm chí còn xông vào phòng ngủ để xem chồng bà có thực sự nằm liệt giường hơn ba năm như bà Tạ nói hay không.

Cùng ngày hôm đó, bà Lưu Tĩnh cũng bị nhân viên Đồn cảnh sát Đỉnh Thịnh Đông sách nhiễu. Cảnh sát thẩm vấn mẹ của bà, trong khi bà cụ đã 83 tuổi, bị mù và rất khó khăn để có thể ngồi dậy trong nửa giờ đồng hồ.

Các viên chức của Sở cảnh sát Đỉnh Thịnh Đông còn sách nhiễu con gái bà Lý Tuấn Chi tại cửa hàng của bà, chất vấn cô rằng liệu mẹ cô, hiện đã ngoài 80 tuổi, có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Ông Tào Ái Bác, Trưởng Đồn cảnh sát Đỉnh Thịnh Đông, đã tích cực tham gia cuộc đàn áp khi ông làm việc tại Văn phòng An ninh nội địa thành phố Tam Hà từ năm 2011 đến năm 2020. Ông từng làm chỉ đạo viên tại Đồn cảnh sát Đỉnh Thịnh Đông vào năm 2021, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Đồn cảnh sát Đỉnh Thịnh Đông trong những tháng gần đây. Ông ta không ngừng bức hại các học viên trong phạm vi quyền hạn của mình, coi đây là hành động để tích lũy thành tích chính trị hòng thăng tiến hơn nữa.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/30/468788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/6/213235.html

Đăng ngày 08-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share