Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2023] Ông Lưu Khang Phúc ở thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu đã bị cầm tù 3 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ông Lưu đã được trả tự do vào tháng 5 năm 2023 và bị đuổi việc, đồng thời không có sổ hộ khẩu. Ông phải vật lộn để kiếm sống, nhưng vẫn bị yêu cầu trả 10.000 Nhân dân tệ còn lại của số tiền phạt 310.000 Nhân dân tệ mà tòa án tuyên phạt.

Án tù của ông Lưu bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào tháng 5 năm 2020 do Đội An ninh Nội địa Quận Tây Tú thực hiện. Trong thời gian ông bị giam giữ, cảnh sát đã cấm ông sử dụng nhà vệ sinh trong nhiều giờ đồng hồ, khiến ông bị tiểu tiện mất tự chủ. Ông trở nên rất yếu và trí nhớ kém. Có thời điểm ông còn không thể đứng dậy được.

Một ngày sau vụ bắt giữ, cảnh sát chở ông Lưu đến Trại tạm giam số 2 Thành phố An Thuận. Bởi trại từ chối tiếp nhận, nên ông bị đưa đến Trung tâm Phục hồi Thành phố An Thuận (một bệnh viện công an). Khi ông Lưu nhập viện, bác sỹ phát hiện ông mắc bệnh tiểu đường nặng. Trong thời gian bị giam giữ ở trong bệnh viện, ông cũng được chẩn đoán mắc bệnh tim và huyết áp cao (với chỉ số tâm thu là 220 mmHg, trong khi chỉ số của người khỏe mạnh là không quá 120 mmHg). Ông phải đi vệ sinh 10-15 phút một lần. Ông cho hay bệnh viện đã năm lần ra thông báo về tình trạng nguy kịch của ông.

Tháng 7 năm 2020, Viện Kiểm sát Quận Tây Tú đã ban hành lệnh bắt giữ ông Lưu. Công tố viên La Bằng (+86-851-38102217) cho biết sẽ đề xuất mức án ông Lưu 2 năm tù và phạt 30.000 Nhân dân tệ nếu ông ký tên vào bản nhận “tội”. La đe dọa sẽ đề nghị mức án 6 năm tù và phạt tiền 310.000 Nhân dân tệ nếu ông Lưu không hợp tác.

Ông Lưu không thừa nhận bất kỳ tội trạng nào, bởi tu luyện Pháp Luân Công là không vi phạm bất kỳ luật gì. Tòa án Quận Tây Tú đã xét xử ông vào tháng 5 năm 2021 và kết án ông 3 năm tù và phạt tiền 310.000 Nhân dân tệ vào giữa tháng 11 năm 2021. Thẩm phán Đàm Chí Cương (+86-851-33508970) đã ra phán quyết thu giữ 300.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà cảnh sát tìm thấy tại nhà ông Lưu trong vụ bắt giữ và yêu cầu ông nộp thêm số tiền 10.000 Nhân dân tệ còn lại sau khi mãn hạn tù.

Ông Lưu không thể tin rằng tòa án của chế độ cộng sản lại cướp trắng trợn khoản tiền 300.000 Nhân dân tệ mà ông đã cả đời tích cóp để trả khoản tiền phạt mà tòa án đã tuyên cho ông. Ông tuyên bố sẽ kháng cáo, nhưng công tố viên La đe dọa sẽ tăng mức án của ông lên 8 năm tù và phạt 500.000 Nhân dân tệ nếu ông làm như vậy. Ông sợ hãi và không nộp đơn kháng cáo.

Tháng 2 năm 2022, ông Lưu bị chuyển đến Nhà tù Đô Quân. Một tháng sau, họ chuyển vào Đội 6 để tẩy não cường độ cao nhằm buộc ông phải từ bỏ đức tin của mình. Ba tù nhân được phân công theo dõi ông suốt ngày đêm.

Tháng 8 năm 2022, ông Lưu bị chuyển đến bộ phận khác để lao động khổ sai. Công việc của ông là may bóng da. Tay ông thường xuyên bị kim đâm trúng. Bởi ông mắc bệnh tiểu đường, nên vết thương rất khó lành và thường xuyên bị mưng mủ.

Ông Lưu bị nhiễm bệnh trong đợt bùng phát đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2023. Phổi trái của ông bị tổn thương nghiêm trọng và phổi phải cũng bị ảnh hưởng nhất định, đồng thời ông còn bị tràn dịch màng phổi. Sau hai tháng điều trị ở trong bệnh viện nhà tù, ông bị đưa trở lại Đội 6. Ở đó, ông phải dành nửa ngày để “học” (tức là bị buộc phải đọc/xem các tài liệu phản đối Pháp Luân Công) và nửa ngày lao động khổ sai mà không được trả công.

Tháng 5 năm 2023, ông Lưu được trả tự do và được biết rằng đơn vị công tác của ông – Công ty Vận tải Đường sắt Hành khách Thành phố Quý Dương – đã sa thải ông. Cảnh sát địa phương ở quận Nam Minh (nơi ông cư trú) đã yêu cầu ông chuyển sổ hộ khẩu đến quận Tây Tú (nơi ông bị bắt). (Ghi chú: Ở Trung Quốc, các đồn công an địa phương giải quyết sổ hộ khẩu và chịu trách nhiệm giám sát các học viên Pháp Luân Công trong khu vực họ có thẩm quyền). Có lẽ cảnh sát Nam Minh muốn tránh giải quyết trường hợp của ông Lưu nên muốn đẩy ông sang cho những người đồng nghiệp của họ ở quận Tây Tú.

Ông Lưu nộp sổ hộ khẩu và chuyển yêu cầu tới Đồn Công an Hoa Tây ở quận Tây Tú. Mấy tháng trôi qua, nhưng cảnh sát vẫn chưa trả lại sổ hộ khẩu cho ông.

Không có sổ hộ khẩu, ông Lưu không thể nộp đơn xin trợ cấp dành cho người có thu nhập thấp hoặc tìm việc làm mới. Ông phải vật lộn để kiếm sống, nhưng tòa án vẫn yêu cầu ông phải nộp 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt còn lại.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/15/468242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/19/212995.html

Đăng ngày 09-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share