Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
Tên: Khâu Thanh Hoa (邱清华)
Giới tính: nam
Tuổi: 48
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiệp: người bán thịt
Ngày mất: ngày 12 tháng 10 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: tháng 7 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Đại Bắc ở thành phố Thẩm Dương (沈阳大北监狱)
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: sốc điện, lao động cưỡng bức, kết án phi pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, tống tiền, giam giữ.

[MINH HUỆ 03-11-2011] Học viên Pháp Luân Công ông Khâu Thanh Hoa là một tiểu thương bán thịt ở Chợ phía bắc huyện Liêu Trung, tỉnh Liêu Ninh. Ông liên tục bị người của Phòng 610 và công an ở Đội an ninh nội địa bức hại vì niềm tin kiên định của mình. Ông đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức vào năm 2002 và bị kết án bốn năm tù vào năm 2008. Sau khi bị tra tấn tàn bạo đến mức nguy kịch, viên chức ở nhà tù đã tống tiền gia đình ông và sau đó thả ông vào tháng 8 năm 2011. Nhưng chỉ vài tháng sau, ông đã qua đời vào ngày 12 tháng 10 năm 2011.

Một người lười nhác trở thành một người tốt sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp, ông Khâu từng là một người lười biếng và hay gây sự với mọi người. Sau khi ông bắt đầu tập vào năm 1998, ông đã sống theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn và thay đổi những tính xấu trước kia. Những người làm cùng nghề với ông nói “Ông Khâu Thanh Hoa đã thay đổi, nay trở thành một người tốt. Thật đáng chú ý khi chứng kiến một sự thay đổi ấn tượng như vậy!”

Có một ống cống nước thải ở chợ nơi ông Khâu làm việc và thường bị nghẽn khi trời mưa. Ông Khâu đã xuống ống cống và dùng tay để rửa sạch nó. Bất cứ khi nào ông nhận được tiền giả khi bán thịt, ông sẽ thiêu hủy nó và cố gắng không tiếp tục dùng nó để lừa dối người khác.

Liên tục bị bức hại vì tập Pháp Luân Đại Pháp

Khi ông Khâu đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện nhân danh Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1999, ông đã bị đánh đập dã man và bị giam tại một nhà tù ở Bắc Kinh cùng với nhiều tử tù. Có lúc ông đã bị sốc điện bằng sáu dùi cui điện cùng lúc trong khi bị giam cầm

2010-7-15-minghui-persecution-electric-batons--ss.jpg
Miêu tả lại tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Vào năm 2002, công an đã dán nhiều khẩu hiệu nói xấu Pháp Luân Đại Pháp và Vị sáng lập ở trên tường phía đông Chợ phía bắc. Ông Khâu đã nhiều lần xóa bỏ những thông điệp vu khống ấy. Cuối cùng ông đã bị bắt. Ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Trương Sĩ ở thành phố Thẩm Dương.

Tháng 1 năm 2006, ông Khâu và ông Trịnh Thủ Quân (người qua đời vào năm 2009 vì bức hại) đã bị bắt tại xã Phan Gia Bảo, huyện Liêu Trung. Ông Khâu bị đưa đến Trại tẩy não Trương Sĩ bởi Lý Vĩ, đội trưởng Đội an ninh nội địa huyện Liêu Trung, và Phùng Đông Xương ở Phòng 610. Ông Khâu đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Phùng Đông Xương đã đổ một ly nước lạnh vào tai ông, khiến cho tai ông bị nhiễm trùng và dẫn đến viêm màng não nặng. Ông không thể nhận ra người nhà và ở trong cơn nguy kịch. Ông được thả và đã hồi phục một cách nhanh chóng thông qua việc tập Pháp Luân Công.

Tháng 7 năm 2008, Lý Vĩ, Từ Toàn Cương, Lý Quốc Sâm và Từ Lương ở Đội an ninh nội địa đã đưa ông Khâu đi giam cầm. Họ dọa nạt, ra lệnh cho ông từ bỏ tập Pháp Luân Công, nếu không họ sẽ cho ông vào tù. Ông Khâu nói “Tại sao tôi phải dừng tập Pháp Luân Công khi môn tập này giúp tôi trở thành một người tốt?” Ông bị kết án bốn năm tù và bị đưa đến Nhà tù Đại Bắc ở thành phố Thẩm Dương. Sau khi bị giam trong hai năm rưỡi, ông xuất hiện các triệu chứng của bệnh lao và đái đường. Nhiều viên chức ở nhà tù do lo ngại phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông, nên sau khi trưởng khu là Hàn tống tiền gia đình ông 10.000 nhân dân tệ, họ đã thả ông vào tháng 8 năm 2011.

Qua đời, để lại vợ và con nhỏ

2011-11-2-minghui-pohai-qiuqinghua-01--ss.jpg 2011-11-2-minghui-pohai-qiuqinghua-02--ss.jpg
Những tấm hình chụp người ông Khâu gầy yếu sau khi được thả

Ông Khâu rất xanh xao và yếu ớt sau khi được thả. Ông đã đấu tranh để giành sự sống trong hai tháng, nhưng cuối cùng ông đã qua đời vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 12 tháng 10 năm 2011. Vợ và hai con của ông giờ phải tự kiếm sống.
Những viên chức có liên quan:

Lý Vĩ, Đội an ninh nội địa huyện Liêu Trung: +86-24-87820003 (văn phòng), +86-13604909199, +86-24-87801119 (nhà)
Lý Hồng Vĩ, +86-24-27881219; (văn phòng), +86-13609839038, +86-24-87806399
Phùng Đông Xương, trưởng Phòng 610: : +86-13804978811


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/3/修大法浪子做好人-邱清华遭冤狱离世-248671.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/2/130452.html
Đăng ngày 24-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share