Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2023] Tháng 8 năm 2023, 2 người phụ nữ ở huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 2 năm tù vì phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên đức tin của bà – Pháp Luân Công.

Ngày 7 tháng 5 năm 2023, bà Vu Phượng Trân (70 tuổi) và bà Vu Vĩnh Cầm (61 tuổi) đã bị bắt khi đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại một hội chợ ở thành phố Đức Huệ gần đó (cũng thuộc sự quản lý của thủ phủ Trường Xuân giống như huyện Nông An).

Cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ là người Đồn Công an Thị trấn Đồng Thái. Họ đưa hai bà tới Trại tạm giữ Thành phố Đức Huệ và sau đó là Trại tạm giam Thành phố Đức Huệ.

Bà Vu Vĩnh Cầm bị ốm nặng và đã được bảo lãnh tại ngoại. Bà đã bị bắt giam trở lại sau khi cả 2 người bị kết án vào tháng 8 năm 2023. Hai bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm (ở Trường Xuân) vào ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Hiện chưa rõ chi tiết về cáo trạng, phiên tòa xét xử và bản án của họ.

Bức hại trong quá khứ của bà Vu Phượng Trân

Ngày 14 tháng 2 năm 1998, bà Vu Phượng Trân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng khỏi bệnh đau nửa đầu, đau lưng và các bệnh phụ khoa. Ngạc nhiên trước sự hồi phục kỳ diệu của bà, 2 chị gái và 1 người anh rể, mẹ chồng, cũng như 2 em gái và 1 người em rể của chồng bà, đều lần lượt bước vào tu luyện.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Vu bị bắt giữ nhiều lần. Mẹ chồng bà sống trong sợ hãi và sau đó chết trong đau khổ và sợ hãi.

Hai ngày trước Tết Trung thu năm 2010 (ngày 22 tháng 9), bà Vu bị cảnh sát của Đồn Công an Tân Hà bắt tại nhà. Họ đưa bà đến Khách sạn Trung Anh (nơi được chính quyền dùng làm trung tâm tẩy não) và nhốt bà ở đó 6 ngày, trong thời gian đó bà bị ép xem và đọc những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Tháng 11 năm 2013, sau khi nhận được tin báo về việc bà Vu phân phát lịch có thông điệp Pháp Luân Công, cảnh sát của Công an Thị trấn Đồng Thái đã bắt giữ bà. Họ trói bà vào ghế cọp và thẩm vấn bà. Bà bị giam 15 ngày và bị tống tiền 1.500 Nhân dân tệ.

Một buổi tối trong tháng 11 năm 2014, khi bà Vu đang học các bài giảng Pháp Luân Công ở nhà thì cảnh sát của Đồn Công an Đức Bưu xông vào bắt giữ bà. Họ giam bà trong một trại giam địa phương 5 ngày trước khi đưa bà đến Trung tâm Cai nghiện Ma túy thành phố Trường Xuân. Bà bị tra tấn trong 10 ngày ở đó khiến bà bị ốm nặng. Chỉ lúc này cảnh sát mới thả bà ra.

Sự bức hại trong quá khứ của bà Vu Vĩnh Cầm

Tháng 3 năm 1999, bà Vu Vĩnh Cầm bước vào tu luyện Pháp Luân Công và vẫn kiên định với đức tin sau khi cuộc bức hại bắt đầu 4 tháng sau đó.

Tháng 8 năm 2002, cảnh sát của Đồn Công an Tân Hà bắt bà tại nhà và giam bà tại một viện dưỡng lão trong 12 ngày, trong thời gian đó, bà bị yêu cầu phải từ bỏ đức tin của mình.

Tháng 11 năm 2002, bà Vu đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn. Bà bị áp giải trở lại huyện Nông An và bị phạt tiền.

Ngày 15 tháng 9 năm 2010, bà Vu đến thăm một học viên Pháp Luân Công khác và bị bắt ở đó. Không rõ ban đầu cảnh sát vốn nhắm vào học viên đó hay là bà. Bà bị nhốt tại Khách sạn Trung Anh trong 7 ngày.

Ngày 30 tháng 3 năm 2016, Đồn Công an Đức Bưu và Đồn Công an Tân Hà phối hợp bắt giữ bà Vu tại nhà, và đưa bà đến Phòng Công an Huyện Nông An. Họ trói bà vào ghế cọp và thẩm vấn bà. Sau đó, Đồn Công an Đức Bưu đã tống tiền bà 10.000 Nhân dân tệ.

Ngày 3 tháng 1 năm 2018, bà Vu lại bị cảnh sát của Đồn Công an Đức Bưu bắt tại nhà. Họ đưa bà đến Công an Huyện Nông An để thẩm vấn. Sau đó, bà bị chuyển đến trại tạm giam Vi Tử Câu ở thành phố Trường Xuân và bị giam ở đó 10 ngày.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/18/467235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/22/212583.html

Đăng ngày 08-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share