Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2023] Gần đây, một cư dân 65 tuổi ở thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên bị kết án 2,5 năm tù và bị phạt thêm 5.000 Nhân dân tệ. Đây là lần thứ hai ông Chu Ngọc Bảo bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trước đó, ông từng bị kết án ba năm tù sau khi bị bắt vào năm 2012.

Ông Chu là công nhân đã nghỉ hưu của Công ty Hóa chất Phốt-pho. Ông bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, trong khi đang gửi thư chân tướng Pháp Luân Công tại bưu điện. Bảy bức thư bị cảnh sát tịch thu được sử dụng làm bằng chứng truy tố ông Chu.

Ngày 1 tháng 3 năm 2023, gia đình ông Chu đã thuê luật sư Trương ở Bắc Kinh đến bào chữa cho ông. Gia đình cùng luật sư đã nhanh chóng tới Trại tạm giam Thành phố Thập Phương để gặp ông. Ông Chu nói với họ rằng cảnh sát đã phạm pháp khi xử lý vụ án của ông, gồm cả việc bắt giữ và đột nhập vào nhà ông mà không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét. Chỉ duy nhất một người là mặc quân phục, còn hơn chục viên cảnh sát còn lại đều mặc thường phục. Họ cũng không hề đưa ra danh sách các vật dụng bị tịch thu theo đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, luật sư cùng gia đình ông Chu đã tới Sở Cảnh sát Thành phố Thập Phương và yêu cầu gặp một người của Phòng An ninh Nội địa. Đó là người chịu trách nhiệm vụ bắt giữ và đột nhập nhà ông. Nhân viên an ninh cho hay, Phòng An ninh Nội địa đã tuyên bố trước đó rằng họ sẽ không gặp gia đình ông Chu. Luật sư yêu cầu nhân viên an ninh này gọi cho Phòng An ninh Nội địa, nhưng anh ta từ chối. Luật sư nói rằng: “Anh không gọi điện thì đó là lỗi của anh, còn việc có gặp chúng tôi hay không lại là việc của Phòng An ninh Nội địa.” Sau đó, nhân viên an ninh đã gọi tới trong Phòng An ninh Nội địa, cơ quan này phải cử một người ra ngoài để nói chuyện với luật sư, nhưng họ vẫn không gặp người nhà ông Chu.

Luật sư đã nộp Giấy ủy quyền và yêu cầu cảnh sát tuân thủ pháp luật trong vụ việc của thân chủ mình. Ông cho hay, ông biết được cảnh sát đã phạm luật khi bắt giữ ông Chu. Ông cũng yêu cầu cảnh sát trả lại giấy tờ tùy thân của ông Chu. Không rõ cảnh sát có làm vậy hay không.

Tiếp đó, luật sư và gia đình tới Viện Kiểm sát Thành phố Thập Phương để tố cáo cảnh sát vì đã bắt giữ phi pháp và lục soát nhà ông Chu. Vị Viện trưởng họ Tào đề nghị họ gửi đơn tố cáo tới cơ quan cảnh sát giám sát. Luật sư nói rằng họ sẽ làm vậy, nhưng điều đó cũng không thể thay thế được chức năng giám sát của Viện kiểm sát.

Ông Tào đồng ý tiếp nhận đơn tố cáo, nhưng ông ta cảnh báo họ có thể vẫn giao vụ án này cho cảnh sát. Luật sư đáp lại, đó là lựa chọn của họ, nhưng ít nhất ngay từ đầu họ phải tiếp nhận tố cáo.

Ngày hôm sau, gia đình ông Chu quay lại Viện kiểm sát để chính thức nộp đơn tố cáo. Ông Tào đã tiếp nhận và thông báo, trong vòng một tuần, họ sẽ quyết định có chuyển vụ việc này cho cảnh sát hay không.

Ngày 19 tháng 10 năm 2023, ông Chu ra hầu tòa tại Tòa án Thành phố Thập Phương và sau đó bị kết án 2,5 năm tù.

Báo cáo liên quan:

Một người đàn ông ở tỉnh Tứ Xuyên thắng kiện Phòng Bảo hiểm Xã hội trong vụ kiện bị treo lương hưu

Tỉnh Tứ Xuyên: Một người đàn ông đang tìm kiếm công lý sau khi bị đình chỉ tiền lương

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/2/467750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/6/212798.html

Đăng ngày 09-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share