Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2023] Gần đây, có thông tin rằng một doanh nhân 69 tuổi ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã bị kết án 1 năm 4 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bản án của ông Hồ Nguyên Cần bắt nguồn từ vụ bắt giữ ngày 4 tháng 1 năm 2023 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Những cảnh sát thực hiện vụ bắt giữ (là người của Công an Quận Giang Ninh và Đồn Công an Đông Sơn) đã đưa ông tới Trại tạm giam Quận Giang Ninh.

Tuy nhiên, mãi đến giữa tháng 10 năm 2023, gia đình ông mới biết về án tù của ông. Những thông tin chi tiết khác về bản cáo trạng, phiên xét xử và sự kết án của ông hiện vẫn đang được điều tra. Hiện chưa rõ liệu ông đã bị đưa tới nhà tù hay chưa.

Nhiều vụ bắt giữ và án tù 3 năm trước đó

Đây không phải là lần đầu ông Hồ bị chính quyền nhắm mục tiêu vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công. Ông từng bị bắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2001 và bị giam tại Đồn Công an Đông Sơn 1 tháng, sau đó bị đưa tới Khách sạn Đông Sơn địa phương (nơi mà chính quyền sử dụng làm trung tâm tẩy não). Ông bị giam giữ tại đó 15 ngày, trong thời gian này ông bị ép phải xem và đọc những nội dung tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Cảnh sát của Đồn Công an Đông Sơn đã bắt giữ ông Hồ một lần nữa vào ngày 7 tháng 11 năm 2001 và giam ông 1 tháng.

Vụ bắt giữ lần thứ 3 của ông Hồ xảy ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2002. Ông bị giam 1 tháng tại đồn công an địa phương và bị giam thêm 10 ngày tại trung tâm tẩy não bên trong Khách sạn Giang Ninh.

Ngày 22 tháng 7 năm 2012, Đồn Công an Thị trấn Thượng Phong đã bắt giữ ông Hồ trong khi ông đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại thị trấn Thượng Phong. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Giang Ninh 1 tháng.

Ngày 18 tháng 8 năm 2013, ông Hồ bị bắt tại nhà riêng sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và lại bị giam trong trại tạm giam Quận Giang Ninh.

Tối ngày 5 tháng 3 năm 2014, Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa Quận Giang Ninh đã kéo tới văn phòng của ông Hồ và bắt ông tới trại tạm giam Quận Giang Ninh. Sau đó, họ chuyển ông tới Trung tâm Tẩy não Thành phố Nam Kinh. Viện Kiểm sát Quận Giang Ninh đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông vào ngày 25 tháng 7 năm 2014 và Tòa án Quận Giang Ninh đã kết án ông 3 năm tù giam vào cuối năm 2015.

Một doanh nhân được kính trọng và tín nhiệm

Ông Hồ từng là giám đốc Nhà máy Xi măng Thành phố Nam Kinh thuộc sở hữu nhà nước. Do bụi và ô nhiễm, ông đã mắc bệnh hen suyễn và chóng mặt. Triệu chứng bệnh ngày càng nặng hơn theo thời gian, nhưng nó đã biến mất không lâu sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1996. Ông còn bỏ được rượu bia. Ông đã chia sẻ sự hồi phục thần kỳ của mình với các nhân viên mà ông phụ trách và một số người trong số họ cũng tu luyện Pháp Luân Công cùng ông.

Bởi thành tích làm việc xuất sắc, ông đã được thăng chức làm chủ tịch của Hội đồng Quản trị kiêm giám đốc điều hành của Tập đoàn Song Ninh Nam Kinh (công ty mẹ của Nhà máy Xi măng Thành phố Nam Kinh, Nhà máy Nhựa Thành phố Nam Kinh và Khu Công nghiệp Thành phố Nam Kinh). Khi đó, Tập đoàn Song Ninh Nam Kinh đã lâm vào cảnh nợ lần chồng chất (gần 10 triệu Nhân dân tệ, trong đó có hơn 6 triệu tiền lương và lương hưu).

Bất cứ khi nào ông tới kiểm tra một nhà máy, ông sẽ bị công nhân và các chủ nợ khác vây quanh đòi tiền. Họ đe dọa sẽ cắt chân tay của ông nếu ông không trả nợ cho họ. Thậm chí có lần ông còn bị chấn thương ở đầu sau khi bị ai đó đánh.

Là một học viên Pháp Luân Công, ông Hồ có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và vẫn giữ được bình tĩnh. Ông tái cơ cấu tập đoàn và xoay sở trả hết nợ nần cho tổ chức.

Sau khi ông lật ngược được tình thế để cứu được tập đoàn đang lụi tàn, chính quyền đã quyết định thăng chức cho ông làm phó giám đốc Sở Tài chính Thành phố Nam Kinh. Thế nhưng khi đó chính quyền cộng sản đang phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Dưới áp lực to lớn, cấp trên đã quyết định loại bỏ ông ra khỏi tất cả các vị trí quản lý. Tuy nhiên, một quan chức đã đấu tranh cho ông và giao cho ông làm giám đốc Khu Công nghiệp Thành phố Nam Kinh. Ông đã biến khu công nghiệp thành đó thành một công ty bất động sản và chia cổ phần cho tất cả các nhân viên chứ không phải cho bản thân mình. Nhân viên của toàn công ty đều nói rằng chỉ có học viên Pháp Luân Công mới có thể chính trực và vị tha như thế.

Bài liên quan:

Gần 700 học viên Pháp Luân Công ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô khởi kiện Giang Trạch Dân kể từ tháng 5

Thương nhân bị bắt giữ và đối diện với việc bị truy tố

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/20/467296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/23/212598.html

Đăng ngày 10-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share