Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2023] Một người phụ nữ 64 tuổi đang chấp hành bản án 3,5 năm tù oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị tra tấn tàn bạo kể từ khi bị đưa vào tù. Gần đây, sự ngược đãi đối với bà mới được giảm bớt sau những nỗ lực bền bỉ của chồng để tìm kiếm công lý cho bà.

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, bà Tỉnh Ngọc Hoa, một công nhân nghỉ hưu từ Công ty Thiết bị Sưởi Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt, sau đó bị kết án 3,5 năm tù sau phiên tòa ngày 28 tháng 12 năm 2020. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 12 tháng 8 năm 2021.

Vì bà Tỉnh kiên định đức tin, lính canh ra lệnh các tù nhân theo dõi bà suốt ngày đêm. Hàng ngày, tù nhân bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ từ 4 giờ sáng đến 10 giờ tối. Chỉ một cử động nhỏ nhất cũng khiến bà bị đánh đập và chửi bới. Mông của bà Tỉnh bị nhiễm trùng sau khi bị tra tấn theo cách này trong thời gian dài.

2011-4-4-kuxing-06--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Do bị đánh đập liên tục, toàn thân bà Tỉnh bị bầm tím và bà chỉ còn lại 1 chiếc răng. Bà gặp khó khăn trong việc ăn uống và cơ thể bị suy nhược, gầy hốc hác. Tôn Thục Hoa, một tù nhân phạm tội giết người, từng tát vào mặt bà Tỉnh mạnh đến nỗi khiến bà bị điếc một bên tai. Nhà tù chỉ cho phép bà Tỉnh chi tiêu 100 Nhân dân tệ từ tài khoản trả trước mỗi tháng. Với mức giá đắt đỏ trong tù, bà Tỉnh hầu như không thể mua được bất kỳ nhu yếu phẩm nào.

Chồng bà Tỉnh vô cùng tức giận khi biết vợ mình bị ngược đãi ở trong tù. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2023, ông đã sử dụng nhiều kênh hành chính và pháp lý khác nhau để bày tỏ quan ngại của mình. Trong khi hầu hết các cơ quan chính quyền đều không có phản hồi, Viện Kiểm sát Thành phố Cáp Nhĩ Tân đã cử một nhóm điều tra đến nhà tù để phỏng vấn vợ ông.

Ngày 12 tháng 10 năm 2023, khi hai vợ chồng được gặp mặt trực tuyến, bà Tỉnh cho biết bà đã được chuyển sang tổ khác và ở đó bà được đối xử tốt hơn. Bà đã tăng cân và có vẻ thoải mái hơn.

Trước lần bị cầm tù gần đây nhất, bà Tỉnh từng bị giam giữ nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công, trong đó có 3 năm bị giam trong trại lao động cưỡng bức. Mỗi lần bị bắt bà đều bị đánh đập dã man, bị tiêm những loại thuốc độc đáng ngờ và phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác. Trong thời gian không bị giam giữ, bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị bắt giữ thêm nữa. Chồng của bà và nhiều thành viên khác trong gia đình bị cảnh sát sách nhiễu và tống tiền với những khoản tiền khổng lồ. Lần này, khi bà Tỉnh lại bị bắt giam, chồng bà kiên quyết đòi công lý cho bà.

Yêu cầu công khai thông tin

Ngày 23 tháng 2 năm 2023, chồng của bà Tỉnh đã nộp đơn yêu cầu công khai thông tin cho Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang theo “Điều lệ về việc Công khai thông tin chính phủ của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Ông yêu cầu như sau:

-Cơ sở pháp lý và các quy định liên quan mà nhà tù dùng để ra lệnh cho bà Tỉnh Ngọc Hoa nhận “tội” và từ bỏ Pháp Luân Công.

  • Cơ sở pháp lý mà nhà tù sử dụng để giữ bà Tỉnh Ngọc Hoa trong Bộ phận Giáo dục Chuyên sâu trong 1,5 năm sau khi bà vào tù, nơi thường chuyên để giam các học viên Pháp Luân Công mới bị đưa vào tù.
  • Những điều kiện và thủ tục mà bà Tỉnh Ngọc Hoa phải tuân theo để được phép gọi điện thoại về cho gia đình.
  • Các chiến thuật mà những phòng ban khác nhau của nhà tù sử dụng nhằm ép bà Tỉnh Ngọc Hoa từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công.
  • Kết quả kiểm tra sức khỏe của bà Tỉnh Ngọc Hoa và phương pháp điều trị y tế được áp dụng cho bà.

Theo Điều 24 của “Điều lệ về việc Công khai thông tin chính phủ của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “các cơ quan hành chính phải trả lời trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu”.

Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang không phản hồi sau khi ký vào giấy biên nhận yêu cầu mà gia đình đã gửi tới nhà tù bằng thư bảo đảm.

Đề nghị xem xét lại hành chính

Ngày 2 tháng 4 năm 2023, chồng bà Tỉnh nộp đơn yêu cầu xem xét lại hành chính lên Văn phòng Xem xét lại Tỉnh Hắc Long Giang theo “Luật Xem xét lại hành chính của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Ông yêu cầu Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý của nó trong việc công khai thông tin. Đồng thời, ông cũng báo cáo việc giám thị Hàn Diên Vĩ không trả lời yêu cầu công khai thông tin của ông gửi cho các cơ quan chính quyền khác nhau, bao gồm viện kiểm sát các cấp của tỉnh, Cục Quản lý Nhà tù Tỉnh Hắc Long Giang, Cục Tư pháp, Bộ Tư pháp, Đại hội Nhân dân và Thường vụ các cấp, Văn phòng Chính quyền Tỉnh Hắc Long Giang, Quốc vụ viện, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát các cấp.

Theo Điều 19 của Luật Xem xét lại Hành chính, cơ quan xét lại phải có phúc đáp trong vòng 60 ngày.

Tính đến thời điểm viết bài, chồng của bà Tỉnh vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Văn phòng Xem xét lại Hành chính Tỉnh Hắc Long Giang.

Kiện nhà tù và văn phòng khiếu nại

Ngày 3 tháng 7 năm 2023, chồng của bà Tỉnh đệ đơn kiện hành chính đối với Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang và Văn phòng Xem xét lại Tỉnh Hắc Long Giang. Ông trích dẫn Điều 2 của “Luật thủ tục hành chính của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” làm cơ sở pháp lý, cụ thể quy định: “Nếu một công dân, một pháp nhân hoặc bất kỳ tổ chức nào khác cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi một hành vi hành chính cụ thể của một cơ quan hành chính hoặc nhân sự của cơ quan đó, thì có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân theo quy định của Luật này.”

Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Vận tải Đường sắt ở Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang).

Chồng của bà Tỉnh cũng đệ đơn khiếu nại việc hai bị cáo không đáp ứng yêu cầu công khai thông tin và xem xét lại hành chính của ông tới cùng nhóm những cơ quan chính quyền mà ông đã bày tỏ quan ngại của mình vào ngày 2 tháng 4 năm 2023 đã đề cập ở trên.

Trong đơn khiếu nại, ông yêu cầu:

  • Nhà tù phải bị điều tra và truy tố theo quy định của Luật Hình sự. Cụ thể hơn là, nhà tù đã cố ý gây thương tích cho bà Tỉnh (Điều 234), ngược đãi bà trong lúc giam giữ bà (Điều 248), tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của bà (Điều 251), lạm dụng quyền lực và lơ là nghĩa vụ pháp lý của mình (Điều 397).
  • Nhà tù phải đáp ứng yêu cầu công khai thông tin của ông.
  • Văn phòng Xem xét lại Hành chính Tỉnh Hắc Long Giang phải bị điều tra và truy tố về tội lạm dụng quyền lực, lơ là nghĩa vụ pháp lý (Điều 397 Luật Hình sự), đồng thời buộc phải đáp ứng yêu cầu khiếu nại hành chính của ông.
  • Bà Tỉnh Ngọc Hoa phải được đảm bảo các quyền được sống, tính mạng, sức khỏe và tự do tín ngưỡng trong khi bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang.

Viện Kiểm sát Thành phố Cáp Nhĩ Tân điều tra sự thật ở trong nhà tù

Sau khi nhận được đơn tố cáo của chồng bà Tỉnh vào ngày 3 tháng 7 năm 2023, Viện Kiểm sát Thành phố Cáp Nhĩ Tân đã cử một tổ điều tra đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang để nói chuyện với bà. Bà kể chi tiết về việc bản thân bị ngược đãi, chẳng hạn như răng của bà bị gãy như thế nào và bà bị điếc một bên tai sau khi bị đánh đập ra sao.

Bà nhấn mạnh việc có bằng chứng cho mọi điều bà nói. Tổ điều tra ghi âm từng lời của bà và nhân viên nhà tù cũng làm như vậy.

Sau khi tổ điều tra rời đi, nhà tù chuyển bà Tỉnh từ Tổ 4 của Bộ phận Giáo dục Chuyên sâu sang Tổ 12. Họ cũng tăng giới hạn chi tiêu hàng tháng của bà từ 100 Nhân dân tệ lên 300 Nhân dân tệ.

Ngày 12 tháng 10 năm 2023, chồng bà Tỉnh có cuộc gặp trực tuyến với bà. Ông cho biết bà trông thoải mái hơn và tăng cân một chút. Bà nói rằng môi trường ở Tổ 12 tốt hơn Tổ 4 rất nhiều. Chồng bà nhắc nhở: “Nếu có ai đánh đập bà thì cứ nói với tôi, tôi sẽ không tha cho người đó đâu!”

Bài liên quan:

Người phụ nữ Hắc Long Giang bị kết án tù và tài sản của gia đình bị cảnh sát tịch thu

Sự tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang trong thời gian gần đây

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/18/467223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/22/212588.html

Đăng ngày 08-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share