Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2023] Hai chị em gái ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên hiện đang phải đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, sau khi cảnh sát chuyển vụ án của họ tới viện kiểm sát vào tháng 8 năm 2023.

Cảnh sát cố khiến bà Dương Thục Hoa và bà Dương Thục Quân (hai người đồng sở hữu một cửa tiệm làm tóc) bị truy tố, sau khi sách nhiễu họ trong suốt 3 năm và cố gây áp lực buộc họ phải từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ba năm bị sách nhiễu

Khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 9 năm 2020, 4 nhân viên cộng đồng đi tới cửa tiệm làm tóc của 2 chị em bà Dương, yêu cầu được nói chuyện với bà Dương Thục Quân. Bà và em gái yêu cầu được xem giấy tờ tùy thân của họ, nhưng không ai trong số họ cung cấp. Nhiều khách hàng trong tiệm đã lên án sự sách nhiễu này và yêu cầu họ rời đi.

Khoảng sau 3 giờ chiều ngày 18 tháng 1 năm 2022, 2 cảnh sát của Đồn Công an đường Phủ Thanh đến tiệm làm tóc. Nam cảnh sát chụp ảnh bên ngoài cửa tiệm, còn nữ cảnh sát bước vào trong. Cô ta nói Tết Cổ truyền đang đến và cô ta muốn đến gặp 2 chị em.

Chị em bà Dương hỏi cô ta công tác ở đồn công an nào, nhưng cô ta không trả lời và cũng không xuất trình giấy tờ tùy thân khi được hỏi. Lúc bị hỏi về mục đích của chuyến viếng thăm này, 2 cảnh sát đó chỉ im lặng và rời đi sau khi nhìn ngó xung quanh.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 2022, 2 nhân viên cộng đồng khác lại xuất hiện. Một người trong đó là giám đốc họ Lý và ông ta nói mình được giao nhiệm vụ phụ trách [bức hại] Pháp Luân Công và hỏi địa chỉ nhà của bà Dương Thục Hoa, nhưng bà từ chối trả lời.

Lúc 4 giờ chiều ngày 15 tháng 6 năm 2022, 2 cảnh sát tự xưng là thuộc Ủy ban Chính trị và Pháp luật đến và yêu cầu được nói chuyện với 2 chị em, tuy nhiên, không ai trong số họ xuất trình giấy tờ tùy thân. 2 chị em cố chụp ảnh họ, nhưng bị ngăn cản. Sau đó, nam cảnh sát gọi điện cho Đàm Thụ Hiền của Ủy ban Đường Phủ Thanh, người đang đợi bên ngoài tiệm và gọi anh ta vào. Đàm xuất trình giấy tờ tùy thân. Cảnh sát phỉ báng Pháp Luân Công và yêu cầu 2 chị em từ bỏ tu luyện, sau đó họ rời đi.

Hai tháng sau, vào chiều ngày 9 tháng 8 năm 2022, thêm 3 cảnh sát nữa đến cửa tiệm để tìm bà Dương Thục Quân. Họ cũng tự nhận là người của Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Một người trong đó đưa cho 2 chị em một tấm thẻ, trên đó chỉ có ảnh và tên của anh ta ở mặt trước. Kích thước phông chữ của tên quá nhỏ đến mức không thể đọc được. Mặt sau của tấm thẻ có dòng chữ “Trung tâm Chăm sóc” (là những trung tâm tẩy não trá hình được dựng lên để bức hại các học viên Pháp Luân Công). Cảnh sát bắt đầu phỉ báng Pháp Luân Công, nhưng 2 chị em đã ngăn họ lại.

Vào 3 giờ chiều ngày 25 tháng 8 năm 2022, hơn 10 cảnh sát từ Phòng 610 thành phố Thành Đô, dẫn đầu bởi Bao Tiểu Mục, đến tiệm làm tóc. Không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét, họ bắt đầu đột kích nơi này. Bà Dương Thục Hoa cố gắng ngăn cản cảnh sát Bao, nhưng sau đó cô ta hét vào mặt bà: “Cút ra!” Một người khác giữ bà Dương và cảnh cáo bà rằng cảnh sát Bao bị bệnh và có thể té ngã nếu chỉ cần động nhẹ vào người.

Cảnh sát Bao ra lệnh cho vài cảnh sát giữ chặt 2 chị em còn những người còn lại tiếp tục lục soát, tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính bảng, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và một số tiền mặt của họ.

Sau đó, Bao cử một người phụ nữ mặc áo khoác trắng đến đo huyết áp cho 2 chị em, chuẩn bị tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho họ. Vì cả 2 chị em đều bị phát hiện cao huyết áp nên Bao phải hủy tiêm. Sau khi 2 chị em ký tên vào kết quả đo huyết áp theo yêu cầu, người phụ nữ mặc áo khoác trắng đưa ra một tờ giấy có viết mấy dòng chữ nguệch ngoạc và cũng yêu cầu họ ký tên.

Bà Dương Thục Quân đã ký tên mà không xem kỹ. Nhưng bà Dương Thục Hoa cảnh giác và hỏi người phụ nữ nội dung trên đó là gì. Người phụ nữ nói: “Không có gì, chỉ cần ký tên thôi.”

Bà Dương Thục Hoa kiên quyết yêu cầu họ giải thích nội dung cho bà. Sau đó, họ liệt kê ra 3 yêu cầu được viết trên đó: 1) Không chống Đảng Cộng sản Trung Quốc hay chủ nghĩa xã hội; 2) Không tin vào lời giảng của bất kỳ tà giáo nào; và 3) Không tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Pháp Luân Công.

Khi bà Dương Thục Hoa từ chối ký, Bao đe dọa sẽ giam giữ bà, đóng băng tài khoản ngân hàng của bà và rút 10.000 nhân dân tệ từ đó mỗi ngày. Tài khoản ngân hàng của bà sẽ sớm trống rỗng.

Bà Dương vẫn kiên quyết không ký, nên Bao gọi điện cho cảnh sát của Đồn Công an đường Phủ Thanh đến. Họ chỉ rời đi sau khi cảnh sát đến. Cảnh sát chụp ảnh và quay video 2 chị em trước khi đưa họ về đồn. Con gái bà Dương Thục Hoa bị buộc phải nộp 2.000 nhân dân tệ làm tiền bảo lãnh tại ngoại. Hai chị em được tại ngoại vào khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày hôm sau.

Một năm sau, vào ngày 2 tháng 8 năm 2023, cảnh sát Bành Thắng đến tiệm làm tóc, và yêu cầu 2 chị em đến Đồn Công an đường Phủ Thanh để trả lời một số câu hỏi vào ngày mai. Ông ta nói sẽ đối xử tử tế với họ và nếu họ không tự đi, ông ta sẽ bắt và còng tay họ. Nếu họ bỏ trốn, ông ta sẽ đưa họ vào danh sách truy nã.

Sáng hôm sau, bà Dương Thục Hoa đến đồn công an, nhưng từ chối ký vào văn bản cáo buộc bà vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công. Chị gái bà bị triệu tập đến đồn vào buổi chiều. Cảnh sát Bành thừa nhận không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng ông ta vẫn nhất quyết tống 2 chị em vào tù.

Ngày 4 tháng 8, Bành đệ trình hồ sơ vụ án của 2 chị em lên Viện Kiểm sát quận Thành Hoa. Ngày 11 tháng 8, công tố viên Dư Đại Chí lấy lời khai của 2 chị em. Họ từ chối trả lời câu hỏi và gửi thư kêu gọi công tố viên không truy tố họ.

Ngày 12 tháng 10, bà Dương Ngọc Hoa gọi điện đến văn phòng công tố để hỏi về vụ án của mình. Bà được biết vụ việc đã được trả lại cho cảnh sát để thu thập thêm bằng chứng.

Bức hại trước đó

Hai chị em quê gốc thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu, chồng của bà Dương Thục Quân ly dị bà vì không thể chịu được áp lực. Để kiếm sống, 2 chị em chuyển đến thủ phủ Thành Đô và mở một tiệm làm tóc, công việc kinh doanh rất thuận lợi.

Ngày 6 tháng 3 năm 2007, một nhóm cảnh sát của Đồn Công an đường Phủ Thanh đã bắt 2 chị em và đưa họ đến Trại tạm giam huyện Bì, nơi họ bị giam trong 37 ngày. Người mẹ già ngoài 70 tuổi của họ đã bị giáng một đòn nặng nề và đổ bệnh. Bà cụ qua đời 1 năm sau đó.

Cả 2 chị em đều bị bắt thêm 2 lần nữa vào tháng 3 năm 2012 và tháng 6 năm 2013, và bị giam tại Trung tâm Tẩy não Tân Tân. Dì và chú của họ vô cùng sợ hãi trước vụ bắt giữ năm 2012 và qua đời vì suy sụp tinh thần. Cô con gái đang tuổi đi học của bà Dương Thục Hoa phải tự lo cho bản thân, khi mẹ và dì của cô đều bị giam giữ. Cảnh sát cũng tống tiền anh trai của 2 chị em và đe dọa bắt giữ ông cũng như ngăn cản ông vận hành cơ sở kinh doanh của gia đình.

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, 2 chị em bị bắt và bị tịch thu các sách Pháp Luân Công.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Authorities Persecute Two Sisters That Run a Respectable Business

Ms. Yang and Her Sister from Chengdu City Arrested Again, Fuqinglu Police Station Responsible

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/17/467204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/20/212563.html

Đăng ngày 07-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share