Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2023] Bà La Mỹ Lâm ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây đã bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công kể từ khi bị bắt vào ngày 20 tháng 7 năm 2023.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Cảnh sát bắt giữ bà đến từ Đội An ninh Nội địa quận Sài Tang. Họ đưa bà La đến Trại tạm giam thành phố Cửu Giang và hiện bà vẫn đang bị giam giữ ở đó.

Cảnh sát hứa sẽ thả bà sớm hơn nếu bà viết tuyên bố từ bỏ và lên án Pháp Luân Công. Bởi ở Trung Quốc không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công, nên bà từ chối hợp tác với họ và bị đe dọa kết án tù.

Bà La, một người buôn bán thực phẩm ngoài 50 tuổi, đã cùng chồng chuyển từ tỉnh Hà Bắc đến tỉnh Giang Tây từ hơn 10 năm trước. Khi còn sinh sống ở Hà Bắc, bà từng bị kết án lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công. Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà đã khiến chồng bà vô cùng đau khổ, cảm thấy bất lực và không biết làm thế nào để tìm công lý cho bà.

Chị gái và anh trai của bà La không thể hiểu tại sao em của họ lại bị bức hại vì tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt. Họ kể lại việc bà La – người con út trong gia đình 3 anh chị em, đã chăm sóc chu đáo cho người mẹ nằm liệt giường của họ trong những năm cuối đời ra sao, trong khi theo phong tục ở Trung Quốc là con trai và/hoặc các anh chị em phải chăm sóc cha mẹ ốm yếu. Họ biết chính Pháp Luân Công giúp cho bà La trở thành một người có tấm lòng nhân hậu và sức lực để gánh vác phần lớn công việc chăm sóc mẹ của họ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/21/467332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/24/212612.html

Đăng ngày 07-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share