Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago

[MINH HUỆ 04-10-2023] Nhân dịp Tết Trung thu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Chicago kính chúc nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí, một Tết Trung thu vui vẻ. Họ bày tỏ lòng kính trọng đối với Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên suy ngẫm về hành trình tu luyện của họ và hy vọng rằng họ có thể tinh tấn hơn nữa, trợ giúp Sư phụ Chính Pháp, cứu chúng sinh và hoàn thành thệ ước từ tiền sử để báo đáp ân Sư.

Trân quý mối nhân duyên với Đại Pháp

Cô Đỗ chia sẻ: “Thật khó có thể hình dung bản thân sẽ như thế nào trong suốt 20 năm qua nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”. Cô nói rằng mình vô cùng may mắn vì đã gặp được Đại Pháp. “Chỉ cần chúng ta tu luyện tinh tấn và làm theo yêu cầu của Sư phụ, Ngài sẽ an bài mọi việc cho chúng ta. Nhiều điều trong cuộc sống sẽ tự nhiên được giải quyết miễn là chúng ta vững bước trên con đường tu luyện”.

Cô Diệp chia sẻ rằng cô rất biết ơn Sư phụ đã cải biến tâm cô và ban cho cô một cuộc sống mới. Cô tâm sự: “Từ khi còn nhỏ, từ gia đình cho đến ngoài xã hội, từ trường học cho đến nơi làm việc, tôi đã gặp nhiều môi trường dạy con người sa đọa, học những điều xấu”. Cô cảm nhận rằng Sư phụ không bao giờ bỏ rơi cô ngay cả khi cô chểnh mảng trong tu luyện. “Sư phụ luôn lặng lẽ bảo hộ và trông chừng chúng ta từng chút một, đồng thời giúp chúng ta đề cao. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ đã nhấc chúng ta lên từ địa ngục, gột rửa chúng ta từng chút một, khiến chúng ta trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính”.

Cô Từ biết rất rõ rằng việc đắc được Đại Pháp không hề dễ dàng. Một số đệ tử Đại Pháp đã bị chặt đầu nhiều lần, phải chịu rất nhiều gian khổ trong những đời trước để có thể đắc được Pháp ở kiếp này. Cô nói: “Điều này càng khiến tôi hiểu rõ hơn rằng Sư phụ đã trải đường cho chúng ta từ rất lâu để chúng ta có thể tu luyện trong đời này và bây giờ tôi chỉ cần bước trên con đường này. Nhưng điều đó không hề dễ dàng và sẽ có những bước lùi”. Cô nhớ lại những thăng trầm mà cô đã trải qua khi đắc Pháp hơn 20 năm trước. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi đắc được Đại Pháp vì lòng từ bi vô hạn của Sư phụ.

Cảm ân sự từ bi bảo hộ của Sư phụ

Cách đây vài năm, cô Lưu bị một vụ tại nạn xe hơi nghiêm trọng và xe ô tô của cô bị hư hỏng hoàn toàn. Cô bị bất tỉnh, nhưng khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình không hề hấn gì. Qua trải nghiệm này, cô hiểu được rằng Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều cho các đệ tử của Ngài và cô rất biết ơn vì sự bảo hộ của Sư tôn.

Trải nghiệm này giúp cô tập trung hướng nội và cô đã nhận ra rằng trước đó cô đã không thành tâm biết ơn Sư phụ. “Khi tôi nhìn thấy bức ảnh về vụ tai nạn, tôi vô cùng xúc động. Xe của một người bình thường không bị hư hỏng nặng như của tôi nhưng anh ấy đã bị thương nặng – vậy mà tôi lại không hề hấn gì. Điều này khiến tôi nhận ra rằng Sư phụ đã gánh chịu cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Có những điều chúng ta có thể được biết trên con đường tu luyện của mình, nhưng còn có nhiều điều chúng ta không hề biết. Ví như, Sư phụ phải gánh chịu thống khổ lớn nhường nào cho chúng ta. Tôi nhận ra thái độ cảm ân của mình đối với Sư phụ trước đó không chân thành”.

Cô Mai chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ nhất sau hơn 10 năm tu luyện của mình. “Có lần tôi tranh cãi với một học viên khác và cảm thấy khá bực bội. Mặc dù bình thường tôi cảm thấy mình là người trầm tĩnh và hiếm khi tức giận. Tuy nhiên, vào lúc đó, tôi không thể bình tĩnh được. Trong khi tức giận, suýt nữa tôi tông vào một chiếc xe ô tô đang băng qua ngã tư. Đột nhiên, một giọng nói bất ngờ nói với tôi “Hãy rẽ lối này cho an toàn”. Tôi liền làm theo chỉ dẫn đó rồi dừng xe một cách an toàn”.

Cô kể: “Khi nhìn thấy một cặp vợ chồng già đang ở trong chiếc xe mà tôi suýt nữa đâm vào, tôi thấy mừng vì đã không tông vào họ. Tôi rất biết ơn và tôi biết rằng chính Sư phụ đã cứu tôi”.

Sau vụ tai nạn, cô Mai không còn bị động tâm với những gì các học viên khác nói. Cho dù các đồng tu mà cô có mâu thuẫn về tâm tính có nói gì đi nữa, cô sẽ hướng nội và tìm ra lỗi của mình”.

Phép màu trong tu luyện

Bà Mạch cho biết, cách đây vài tháng, bà đột nhiên bị mất thị lực tạm thời ở một bên mắt và không nhìn thấy gì trong tuần đầu tiên. Bà chia sẻ: “Tôi nhớ tới các bài giảng của Sư phụ và biết rằng đây là hảo sự. Mặc dù một bên mắt của tôi không nhìn được, nhưng tôi cảm thấy rất vui”. Một tuần sau, mắt của bà đã khỏi.

Đây là lần đầu tiên ông Vương chia sẻ trải nghiệm của mình trong một cuộc giao lưu nhóm lớn. Mùa hè này, khi đang đi bộ, ông vô tình va đầu vào một cây cột lớn bên đường. Cơn đau trên cơ thể khiến ông rất khó luyện công và ông còn bị đại tiện ra phân đen trong hơn một tháng. Người thường cho rằng phân đen là do xuất huyết bên trong cơ thể. Ông không bị động tâm bởi những suy nghĩ đó và vẫn kiên trì làm ba việc mỗi ngày. Với sự điểm hóa của Sư phụ, ông nhận ra: “Máu chảy ra trong thân thể ông đều là những vật chất xấu đang được đẩy ra”. Không lâu sau, cơ thể ông đã hoàn toàn bình phục.

Tu luyện như thuở đầu và đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Lý đề cập rằng khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cô có cảm nhận sâu sắc hơn về “Thiện” và “sự đồng hóa với các đặc tính của vũ trụ”.

Cô Lý cho rằng: “Khi bạn đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, bạn sẽ hiểu sâu sắc rằng mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Không phải bằng cách cố gắng đạt được một mục tiêu cụ thể nào đó bằng nỗ lực con người, mà thông qua việc đề cao bản thân trong Pháp và đồng hóa với đặc tính của vũ trụ. Chẳng hạn, khi nấu ăn ở nhà, đôi khi, tôi muốn nấu ăn thật nhanh để tiết kiệm thời gian. Điều này thường khiến tôi trở nên mất kiên nhẫn và lo lắng. Lo lắng cũng là một chấp trước. Mọi thứ diễn ra theo hướng ngược lại khi tôi cố gắng nhanh chóng để hoàn thành công việc. Tôi nhận ra rằng nếu có một tâm thái tường hòa và thuận theo quy luật tự nhiên, tôi sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn”.

Cô thể ngộ rằng tu luyện chân chính là tuân theo các đặc tính của vũ trụ, và điều đó được phản ánh vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Mọi thứ đều liên quan tới việc tu Thiện.

Ông Đới chia sẻ: “Chúng ta nên đối đãi với mọi thứ xung quanh bằng tâm thái của người tu luyện. Chúng ta cần phải có cách tư duy của một học viên khi chúng ta làm các công việc thường ngày, khi giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề nào đó hay khi lắng nghe những lời phàn nàn của mọi người”.

Ông Lâm cho biết khi ông chân chính tu luyện và hướng nội, ông cảm thấy như thể mình vừa mới bắt đầu tu luyện. Ông nói rằng ông đã không thể tập trung và học Pháp trong một thời gian. Việc tu luyện chân chính không phải là học Pháp và luyện công trên bề mặt. Ông có thể thực sự lĩnh hội được những lời dạy trong Đại Pháp bằng cách hướng nội tìm trong tu luyện, và ông rất biết ơn sự từ bi của Sư phụ.

Cô Mao cho biết mọi thứ trên thế giới đều liên quan đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Người tu luyện nên thường xuyên hướng nội tìm khi gặp phải các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Cô chia sẻ rằng chúng ta cần tu luyện như thuở đầu, chú ý đến từng ý từng niệm và đồng hóa với Pháp.

Bản quyền © 1999-2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/4/466744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/12/212450.html

Đăng ngày 16-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share