Bài viết của Dương Nhược Anh, phóng viên báo Minh Huệ, phỏng vấn và đưa tin ở Đài Nam, Đài Loan

[MINH HUỆ 12-08-2023] Xa Kim Ái lớn lên trong một gia đình nghèo ở thị trấn Nội Môn, huyện Cao Hùng. Cô là con thứ bảy trong gia đình tám chị em gái. Cha của cô không thể tự mình nuôi sống gia đình, nên mẹ cô đã phải làm việc cho một trang trại. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Kim Ái đã một mình đi lên miền Bắc để vừa học và vừa làm ở trường mẫu giáo. Thật không may, vào năm cô tốt nghiệp mẹ cô lại được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Để có thể thoát khỏi gia đình, cô đã kết hôn năm 19 tuổi và có con một năm sau đó.

Cô không biết phải làm sao để có thể hòa hợp được với chồng và mẹ chồng. Ngoài công việc, cô còn phải chuẩn bị bữa ăn cho gia đình và chăm sóc con. Ngày nào cô cũng khóc vì áp lực từ những cuộc cãi vã với mẹ chồng và chồng.

Năm 24 tuổi, Kim Ái lập một trung tâm luyện thi với số lượng học sinh ít. Sau hai năm làm việc chăm chỉ, số lượng học sinh tăng lên gấp ba lần, nhưng cô lại mắc nhiều chứng bệnh như đau dạ dày, rối loạn nội tiết tố, dị ứng da, đau nửa đầu, đau lưng và khó chịu nói chung. Cô đã uống cả thuốc Tây lẫn thuốc Trung và còn cả đi xem bói nhưng tình trạng không có cải thiện. Trong tình trạng như vậy, cô vẫn phải chăm sóc cho cô con gái thứ hai của mình chỉ mới một tuổi và mẹ chồng đang mắc bệnh ung thư. Vào thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời, cô bất đắc dĩ kết thúc sự nghiệp ở tuổi 28, chuyển về Đài Nam và ở nhà trong sáu tháng.

Kiên định tu luyện sau khi đắc Đại Pháp

Vào năm 28 tuổi, Kim Ái nhìn thấy một quảng cáo giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Nam. Cô quyết định ghi danh học lớp 9 ngày. Cô quyết định đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp trước tiên. Sau khi đọc xong, cô nhận ra đó là một cuốn sách quý giá. Đó là cuốn sách mà cô đã tìm kiếm cả cuộc đời!

Cô nói: “Nhiều thứ được gọi là sự thật mà tôi đã từng nghe trước đây chẳng giúp ích được gì cho tôi cả. Tôi phải dựa vào bản thân từ khi còn trẻ, vì tôi là người khá cẩn thận. Tôi học được tính gian manh, và nhiều quan niệm lẫn hành vi xấu để sinh tồn. Tôi đã học được rất nhiều và chỉ biết cách cư xử đàng hoàng sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân.“

Tuy nhiên, trên đường đến lớp học 9 ngày, Kim Ái đã bị tai nạn ôtô và bị bầm tím khắp người, thậm chí còn bị mất một miếng thịt ở bắp chân.

Người điều khiển xe máy gây tai nạn đã giúp cô đứng dậy. Cô đang định quát vào mặt người tài xế thì chợt nhớ đến một đoạn trong sách Chuyển Pháp Luân, và cô liền lập tức bình tĩnh lại: “Không sao đâu! Anh có thể đi!” Người lái xe không thể tin nổi điều vừa nghe và đã xác nhận lại nhiều lần trước khi quyết định rời đi. Cô nghĩ đến việc quay về nhà để tắm rửa, nhưng lại thôi và quyết định đi thẳng đến lớp học chín ngày.

Sau khi hoàn tất khóa chín ngày, cô muốn tham gia luyện công tập thể vào buổi sáng. Tuy nhiên, cô thường ngủ đến gần trưa mới dậy, vậy làm sao để cô có thể dậy vào lúc 4 giờ sáng? Ban đầu cô quyết định luyện công tại nhà.

Kim Ái nói: “Khi ngồi đả tọa tôi cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ chảy qua cơ thể của mình. Thật kinh ngạc! Và ngày hôm sau tôi có thể thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để tham gia luyện công tập thể cùng mọi người.”

Đề cao tâm tính thông qua các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Sau khi đến điểm luyện công vào ngày thứ nhất và ngày thứ hai, Kim Ái trở về nhà và ngủ đến 3 giờ chiều. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba thì cô không còn ngủ nhiều như vậy nữa. Ba tháng sau, cô cảm thấy rất khỏe. Trước đây cô chưa bao giờ trải qua cảm giác cơ thể hoàn toàn không bị bệnh.

Đến nay cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm và sức khỏe của cô vẫn rất tốt. Đôi lúc cô có vài triệu chứng cảm lạnh nhẹ nhưng sẽ khỏi mà không cần uống thuốc.

Kim Ái rất trân quý cơ hội đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đắc Pháp, cô luôn nghĩ về ý nghĩa của ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn và dùng Pháp để cân nhắc mọi vấn đề trong cuộc sống. Trước đây, khả năng giải quyết vấn đề của cô không được tốt, và cô có xu hướng trốn tránh trách nhiệm và gây tổn thương cho người khác. Tuy nhiên, giờ đây khi gặp tình huống khó khăn cô đã có thể bình tĩnh xử lý.

Cô nói: “Sau khi học Pháp, tôi biết cách làm người tốt và làm thế nào để làm tốt mọi việc. Bây giờ, tôi nghĩ cho người khác trước, chứ không phải ý muốn và nhu cầu của mình.” Khi gặp vấn đề, cô có thể tìm cách xử lý thay vì phàn nàn, lo lắng hay chạy trốn khỏi chúng. Cô ấy tìm cách học thêm các kỹ năng và kiến thức còn thiếu. Cô học Pháp, luyện công và hướng nội mỗi ngày. Cô khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và còn có thái độ tích cực. Cô không còn bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi, bồn chồn và đố kị nữa.

Cô nói: “Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thay đổi từ một người luôn tự ti thành một người dũng cảm và tự tin. Tôi biết mình phải làm gì và tin rằng tôi có thể giải quyết được mọi việc.” Cô nói tiếp: “Tôi có sức khỏe và tinh thần tốt. Nên tôi luôn hạnh phúc và có thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Đã lâu rồi tôi không còn nóng giận nữa. Tôi thậm chí còn không biết nổi nóng là như thế nào nữa.”

Giúp người khác nhận được lợi ích từ Đại Pháp

Sau khi trải qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời, Kim Ái có thể đồng cảm với người khác và hiểu được điều gì có thể giúp được cho họ. Cô có thể kiên nhẫn nói chuyện với mẹ chồng, sử dụng ngữ khí ôn hòa và quan tâm. Từng chút từng chút một họ đã hàn gắn mối quan hệ và giờ đây cả hai đã đối xử với nhau như mẹ con.

Chồng của Kim Ái là một người thợ mộc tốt bụng và khéo léo. Cô hiểu được những khó khăn của anh và nghĩ ra những cách khác nhau để cả hai có thể hòa hợp. Lâu dần chồng của cô cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Cô nuôi dạy con trai và con gái của mình trong môi trường tu luyện. Con trai của cô đã lập gia đình và thành lập doanh nghiệp. Con gái của cô chơi Cello trên sân khấu quốc tế.

Kim Ái là một người phụ nữ luôn nở nụ cười trên môi và thường dùng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để giúp người khác. Cô nói: “Sau khi trở thành một học viên Đại Pháp, điều hạnh phúc nhất tôi có thể làm là giúp người khác nhận được lợi ích từ Đại Pháp!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/12/464106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/6/211199.html

Đăng ngày 16-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share