Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2023] Do mắc nhiều bệnh tật, tôi đã xin nghỉ hưu sớm vào năm 1992 ở tuổi 47. Do làm việc quá sức trong những năm còn trẻ, tôi phải vật lộn với chứng loét dạ dày nghiêm trọng. Tôi xanh xao và hốc hác, và tôi cảm thấy như mình sắp chết. Mỗi ngày đối với tôi là một cuộc chiến, không biết liệu mình có thể sống sót thêm ngày nào nữa không.

Ba năm sau, vào đầu tháng 5 năm 1995, tôi đến Bắc Kinh thăm một người họ hàng. Tôi thấy một biểu ngữ lớn treo trên cây trong công viên có dòng chữ “Giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi xem và ngay lập tức trở nên quan tâm khi nghe thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là để mọi người nâng cao sức khỏe. Đó là một môn tu luyện tâm linh không yêu cầu người tham gia phải xuất gia.

Ngay khi tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể tôi bắt đầu thay đổi. Tôi ăn dưa chuột tươi và không còn bị đau bụng nữa. Kể từ đó, vết loét dạ dày của tôi biến mất và tôi có thể ăn bất cứ thứ gì tôi muốn mà không bị khó chịu.

Nhưng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giới hạn ở điều đó. Kể từ ngày đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn đổi mới và tôi bắt đầu một hành trình chưa từng có để trở về với bản ngã thực sự của mình.

Sau khi trở về nhà, tôi đi tìm điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp trong công viên. Một học viên đã đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi đọc sách, tôi bắt đầu khóc. Tôi đã hiểu được lý do nghiệp báo đằng sau sự đau khổ của mình. Tôi khẳng định trong tâm rằng tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Ba ngày sau khi luyện công, tôi nằm mơ thấy một Pháp Luân lớn đầy màu sắc xoay trên đầu. Vào ngày thứ tư, tôi mơ thấy một biểu tượng chữ vạn trên trán tôi. Và vào ngày thứ năm, trong mơ tôi thấy một Pháp Luân vàng rực đang xoay trong bụng mình ở một không gian khác.

Tôi trở thành một người mới hoàn toàn chỉ sau hai tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khuôn mặt tôi trở nên rạng rỡ và cân nặng tăng 15 kg.

Tôi từng là một người thích ganh đua, tính cách mạnh mẽ. Giờ đây tôi sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và có thể bảo trì một tâm thái ôn hóa, và không còn gây gổ với chồng.

Tôi thành lập một điểm luyện công trong khu vực của chúng tôi vào cuối năm 1995, và hàng chục người đã đến học Pháp Luân Đại Pháp. Một cặp vợ chồng đã hào hứng nói với những người khác: “Cô ấy đã được thụ ích rất nhiều từ môn tu luyện, mọi người nên học môn này!”

Xương sườn bị gãy được phục hồi sau mười ngày

Đảng Cộng sản Trung Quốc được lệnh đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp vào tháng 6 năm 2000 và đã bị bắt. Tôi tuyệt thực để phản đối và bị bức thực. Một nữ lính canh ở trại tạm giam đã đá tôi bằng chân đi ủng có đinh ở đế ngoài. Thậm chí sau khi một xương sườn của tôi bị gãy, họ vẫn không ngừng đánh tôi. Tôi gần như bị ngạt thở vì đau đớn.

Ngày hôm sau khi họ cố gắng bức thực tôi, tôi đã yếu đến mức họ không thể nhét ống truyền thức ăn vào. May mắn thay, tôi đã gặp một lính canh và một tù nhân đã thông cảm với tôi và cho phép tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong buồng giam.

Sau mười ngày, xương sườn của tôi đã lành lại và các vết bầm tím trên cơ thể tôi cũng biến mất. Các tù nhân trong phòng giam rất ngạc nhiên. Họ nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Chúng tôi cũng sẽ tu luyện sau khi được thả ra.”

Gia đình cũng được hưởng phước

Chồng tôi là một kỹ sư. Ông ấy từng mắc bệnh gút và viêm cột sống thắt lưng, nhưng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, sức khỏe của ông ấy cũng được cải thiện. Bây giờ ở tuổi 81, chồng tôi vẫn tràn đầy năng lượng và đôi khi còn đi công tác ngoài thị trấn với tư cách là cố vấn kỹ thuật.

Khi con trai cả của tôi 13 tuổi, cháu bị nhiễm trùng hạch. Mọi chuyện càng tệ hơn khi bệnh viện cho cháu dùng streptomycin quá liều và cháu mất gần như toàn bộ hồng cầu. Tôi đã mất cả năm để đưa cháu đi điều trị. Cuối cùng, khi cháu bình phục thì sức khỏe của tôi suy sụp.

Chững kiến những thay đổi của tôi khi tu luyện Đại Pháp, con trai tôi hoàn toàn ủng hộ tôi. Bất cứ khi nào tôi bị bắt, cháu luôn cố gắng hết sức để giải cứu tôi. Cháu nói với cảnh sát việc bệnh tật của tôi đã biến mất như thế nào sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và điều này đã rất có hiệu quả trong việc giảm nhẹ sự bức hại đối với tôi.

Khi tôi bị giam tại trại lao động cưỡng bức vào năm 2000 sau khi bị bắt ở Bắc Kinh, nơi làm việc của con trai tôi đang kiểm tra lý lịch của cháu để chuẩn bị đề bạt. Cháu không ngần ngại với việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cháu cũng chia sẻ câu chuyện của tôi với người giám sát của cháu. Trong suốt quá trình đó, con trai tôi đã ghi nhớ những nguyên lý Đại Pháp mà tôi đã nói với cháu: “Hãy xem nhẹ quyền lợi; nếu thứ gì là của con thì con sẽ không mất nó, nhưng nếu nó không phải của con thì con sẽ mất nó ngay cả khi con tranh giành nó.”

Không cần hối lộ cấp trên, con trai tôi đã được thăng chức. Giờ đây đã 24 năm trôi qua, cháu đã vươn lên vị trí quan chức cấp tỉnh. Con dâu tôi cũng ủng hộ tôi. Cháu hiện giờ là một quản lý cấp trung.

Con trai út của tôi đọc Chuyển Pháp Luân từ khi còn nhỏ. Cháu tán đồng với những nguyên lý được dạy trong sách. Khi tôi bị giam giữ vào năm 2000, cháu đã tới đồn cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho tôi. Mặc dù cháu cũng bị công an bắt và đánh đập, những cháu vẫn không ngừng ủng hộ tôi.

Tôi lại bị kết án cưỡng bức lao động vào năm 2007. Khi con trai út của tôi đến thăm tôi, cháu nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể tôi và lên án lính canh đã tra tấn tôi. Sau đó cháu dùng mối quan hệ của mình để chuyển tôi đến một khu khác, ở đó tôi không phải chịu nhiều tra tấn như vậy.

Trong những năm gần đây, con trai út của tôi đã thuê một căn nhà cho tôi, các đồng tu đến đó học Pháp nhóm. Nếu tôi cần ra ngoài thị trấn để gặp các học viên, cháu sẽ đề nghị chở tôi đi.

Mặc dù con trai út của tôi không học đại học, nhưng ngay sau khi cháu vào làm đã trở thành Phó Giám đốc bộ phận tiếp thị của công ty. Sau đó cháu nghỉ việc và mở công ty riêng bán nhu yếu phẩm hàng ngày. Các sản phẩm của công ty của cháu có thể mua được ở hầu hết các siêu thị trong thành phố.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/19/462885.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/8/211226.html

Đăng ngày 05-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share