Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2023] Tôi năm nay 83 tuổi, là một giáo viên đã nghỉ hưu. Tôi vẫn khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực và có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi sâu sắc biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Tôi đã ốm yếu từ lúc mới sinh ra. Mặc dù sống sót, sức khỏe của tôi rất tệ. Có hai thầy bói nói rằng tôi sẽ không sống được quá 59 tuổi.

Hồi cấp hai, tôi mắc bệnh rất nặng. Lúc tôi ngất xỉu, mẹ tôi còn tưởng rằng tôi đã chết. Một bác sỹ Trung Y đã chữa trị cho tôi và tôi đã tỉnh lại.

Đến khi trưởng thành, tôi mắc rất nhiều bệnh: bệnh tim, bệnh thận, trầm cảm, đột quỵ, bại liệt nửa người bên phải và rối loạn tai trong. Tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ, quanh năm suốt tháng đều phải uống thuốc không ngừng. Tôi nóng nảy và không hòa thuận với họ hàng bên chồng. Tôi từng mất hết mọi hy vọng vào cuộc sống.

Tháng 2 năm 1997, tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã tịnh hóa thân thể tôi sau 18 ngày tu luyện. Tôi nôn mửa và tiêu chảy suốt đêm. Những thứ nôn ra giống như đờm đặc và bốc mùi hôi thối. Kể từ đó trở đi, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất! Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của trạng thái vô bệnh.

Tôi luôn sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi học cách buông bỏ tâm tranh đấu và tâm oán hận, bắt đầu đối đãi tử tế với họ hàng bên chồng cho dù họ từng làm tổn thương tôi trong quá khứ. Tôi sẽ giúp đỡ họ bất cứ khi nào họ cần. Vào ngày sinh nhật họ và các dịp lễ, tôi sẽ mời họ đến nhà tôi và nấu một bữa ăn ngon thiết đãi. Họ đều rất cảm động và hành động của tôi đã hóa giải mọi oán hận mà chúng tôi từng có trong quá khứ.

Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hoàn toàn không thể tha thứ cho họ hay trân trọng mối quan hệ nhân duyên này. Họ đều cảm động trước sự tử tế của tôi. Hiện tại, họ rất ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Thông qua tu luyện, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã luôn chăm sóc tôi, thậm chí trước cả khi tôi bắt đầu tu luyện. Những thầy bói kia có lẽ đã tiên đoán đúng nhưng Sư phụ đã an bài lại và kéo dài sinh mệnh của tôi. Tôi không chỉ sống qua tuổi 59 mà hiện tại đã 83 tuổi rồi.

Một hôm, tôi bị ngã xuống đường rất mạnh nhưng không cảm thấy đau. Những người khác đều sốc khi thấy tôi ngã đến như thế mà vẫn đứng dậy được ngay lập tức. Ngày hôm sau, tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/11/462824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/1/210587.html

Đăng ngày 12-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share