Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2023] Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Bằng cách áp dụng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống hàng ngày và luyện năm bài công pháp có động tác chậm rãi, vô số học viên đã đề cao tâm tính và cải thiện sức khỏe.

Dưới đây là phần chia sẻ của ba học viên lớn tuổi ở ngoài Trung Quốc về những trải nghiệm thần kỳ của họ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên thứ nhất phục hồi sức khỏe sau một tháng bị đột quỵ

Tôi năm nay 67 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 2 năm 2016. Trước đó, tôi bị đột quỵ và phải phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Gia đình phải chăm sóc cho tôi vì lúc đó tôi rất yếu.

Sau khi có người đưa cho tôi một tờ tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất quan tâm và muốn học luyện. Tôi liên lạc với số điện thoại của người ghi trên tờ tài liệu và có được địa chỉ của một học viên sống ở gần chỗ tôi.

Ban đầu, người nhà đưa tôi đến nhóm học Pháp. Đại Pháp thật sự quá đỗi thần kỳ! Chỉ sau một tuần tham gia học Pháp nhóm tôi đã có thể tự đạp xe đến đó. Một tháng sau, tôi đã ngừng uống thuốc và sức khỏe bình phục hoàn toàn. Bây giờ tôi có thể làm việc nhà, thậm chí xách cả một thùng nước lớn lên tầng ba.

Khi đại dịch xảy ra, người nhà của tôi đều bị nhiễm COVID-19. Họ không hồi phục sức khoẻ mặc dù đã uống thuốc trong một tháng. Thế nhưng kết quả kiểm tra của tôi vẫn luôn là âm tính và tôi không có bất kỳ triệu chứng hoặc một chút khó chịu nào. Mọi người đều đã chứng kiến uy lực thần kỳ của Đại Pháp.

Tôi nói với các con: “Mẹ rất khoẻ mạnh vì mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp“. Các con tôi đều đồng tình rằng điều này là sự thật.

Con trai trước đây không ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp thì nay đã hối thúc chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi.

Học viên thứ hai chứng kiến thần tích triển hiện khi tín Sư tín Pháp

Tôi năm nay 71 tuổi và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được hơn bảy năm. Trước đây, tôi mắc nhiều căn bệnh và nó ảnh hưởng đến gan, dạ dày, ruột, tim, bị mất ngủ và đau cột sống. Mặc dù tôi làm ở bệnh viện lớn nhất trong tỉnh và được tiếp cận với nhiều phương pháp điều trị, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm những phương pháp chữa bệnh khác bao gồm Tây y, Trung y, yoga, và vật lý trị liệu. Nhưng dù tôi cố gắng đến đâu thì sức khỏe vẫn không có cải thiện.

Khi một người họ hàng đến thăm tôi, cô ấy giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với tôi và đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của môn tu luyện) và một cuốn băng hình hướng dẫn luyện các bài công pháp.

Ban đầu, tôi không tin rằng luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp tôi khoẻ mạnh. Tuy nhiên, tôi thấy cô ấy đã thay đổi từ một người gầy tong teo với nước da xỉn màu đã thay đổi trở thành một người trông rất khỏe mạnh. Tôi quyết định thử tập xem sao.

Sau một thời gian, mọi bệnh tật của tôi đều khỏi và tôi không còn dùng đến thuốc nữa.

Một hôm, tôi bị ngã và gãy xương sườn. Tôi tiếp tục luyện công bất chấp cơn đau và đã hoàn toàn bình phục vào ngày thứ ba.

Có một cặp vợ chồng sống trong quận của tôi. Người vợ bị đau khớp và chỉ có thể bò thay vì đi lại. Tôi đã giới thiệu Đại Pháp cho cô ấy. Cô ấy đọc sách và luyện công. Một thời gian sau, cô ấy đã có thể đi lại và cô ấy vô cùng cảm kích Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên thứ ba lập một điểm luyện công dưới sự bảo hộ của Sư phụ

Tôi năm nay 74 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được tám năm rồi. Lúc tôi đến thăm chị tôi vào đầu năm 2015, chị ấy đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi, sau khi thấy tôi mắc quá nhiều bệnh tật. Chị đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân và hướng dẫn tôi luyện năm bài công pháp vào ngày hôm sau.

Sau một tuần luyện công với các học viên địa phương, tôi đã không còn tê cứng chân tay và đau cột sống nữa. Tôi có thể đi lại nhanh hơn và không còn cảm giác khó chịu như trước đây.

Chị ấy đưa cho tôi một số sách Pháp Luân Đại Pháp, băng thâu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ và một đĩa CD nhạc luyện công.

Lúc tôi trở về nhà, hàng xóm nhìn thấy những sự thay đổi trên người tôi—Tôi khoẻ mạnh và làn da sáng sủa hồng hào. Họ hỏi tôi đã ở đâu và điều gì đã khiến tôi thay đổi như vậy. Tôi bảo họ rằng tôi đến nhà chị gái một tuần và trong lúc ở đó thì bắt đầu học luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng chị.

Khi hàng xóm hỏi tôi về Pháp Luân Đại Pháp, tôi mở băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ và nhạc luyện công cho họ nghe. Có lúc hơn 10 người đến nhà tôi. Sau khi thấy các bài công pháp dễ học, họ bắt đầu đến nhà tôi mỗi ngày để học Pháp và luyện công.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/26/462359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/21/210403.html

Đăng ngày 29-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share