Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pune, Ấn Độ

[MINH HUỆ 16-06-2023] Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cao tầng, giúp cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần thông qua các bài công pháp và thiền định. Đại Pháp chính là điều tôi kiếm tìm, vậy nên tôi đã liên lạc với người phụ trách điểm luyện công địa phương.

Đầu tiên tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, sau đó là sách Pháp Luân Công, cuốn sách nhập môn của Đại Pháp. Tôi tìm thấy hướng dẫn luyện các bài công pháp của Đại Pháp trên mạng và tôi đã luyện tập theo thường xuyên. Cơ thể tôi đã trải qua sự thay đổi to lớn sau vài tháng. Tôi thấy tinh thần thoải mái và nhìn thấy tia hy vọng trong cuộc đời đầy gian nan của mình.

Nhận ra và chấp nhận hoàn trả nợ nghiệp

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc hội chứng ruột kích thích tiêu chảy (IBS-D) trong gần tám năm. Tôi nhẹ cân, ốm yếu và gầy gò. Sau khi cơ thể bắt đầu suy nhược, tôi tập trung vào việc củng cố tinh thần. Tôi bắt đầu tìm kiếm danh sư cho Sự Thức Tỉnh Kundalini (một giai đoạn tâm sinh lý phát sinh trong những người có liên hệ lâu dài với tôn giáo hoặc các phương pháp thực hành tâm linh như thiền, yoga, v.v.)

Tôi nghĩ một khi khai mở tất cả luân xa (điểm năng lượng của cơ thể) thì sẽ không còn mắc bệnh nữa. Tôi cũng nghĩ có lẽ đây là cơ hội duy nhất để tôi hồi phục sức khỏe. Trong quá trình nỗ lực tìm kiếm danh sư người mà có thể nhận tôi làm đệ tử, tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi còn nhớ rất rõ giai đoạn khó khăn khi tôi mắc bệnh IBS-D. Do ruột yếu nên tôi không thể tiêu hoá tốt thức ăn, kể cả thịt và sữa. Tôi phải ăn với lượng khẩu phần chính xác. Rất nhiều hạn chế ăn uống được áp dụng cho tôi. Cơ thể tôi như thiếu cái gì đó. Tôi uống cả khay thuốc mỗi ngày. Tôi cũng uống thuốc dị ứng bên cạnh thuốc Ayurvedic. Ngay cả sau khi uống thuốc, tôi vẫn phải đi nhà vệ sinh thường xuyên.

Tôi đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau, kể cả châm cứu và súc ruột nhưng không có tác dụng. Tôi mất tự tin hoàn toàn.

Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy khoẻ hơn một chút thì được chẩn đoán mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng vào năm 2019. Hàng tháng, tôi đều chịu đau khôn thấu. Bác sĩ khuyên tôi cắt bỏ tử cung nhưng tôi không chịu. Hầu như tháng nào, tôi cũng mất vài ngày nằm một chỗ trên giường. Cơ thể càng suy yếu thì tôi càng lo sợ. Gia đình không biết phải làm gì để giúp được tôi.

Sau đó, làn sóng COVID thứ hai đến Ấn Độ. Số ca nhiễm bắt đầu tăng lên hàng ngày. Gia đình cảnh báo tôi không được rời khỏi nhà vì tôi vốn đã mắc bệnh và dễ bị lây nhiễm. Thậm chí tôi cũng không được ra ngoài đi gặp bác sĩ khám bệnh.

Tôi cầu xin Sư phụ chỉ dẫn, và bắt đầu đọc các kinh văn khác của Sư phụ. Mỗi khi có thời gian, tôi liền đọc sách Đại Pháp. Tôi dành năm đến tám tiếng mỗi ngày để học Pháp. Tôi luyện công mỗi khi có thể. Tôi bắt đầu nhìn thấy mục đích chân chính của sinh mệnh. Tại sao chúng ta phải chịu khổ nạn như vậy? Tại sao chúng ta mắc bệnh? Tại sao phải gặp khó nạn trong cuộc đời? Chính là vì nghiệp lực! Tôi nhận ra đây là nghiệp lực của tôi và tôi phải hoàn trả.

Then chốt của tu luyện chính là thực sự hướng nội tìm và bỏ đi các chủng tâm chấp trước. Nỗi sợ phải làm phẫu thuật của tôi biến mất và tôi sẵn sàng đối diện với số phận. Tôi nhận thấy sợ hãi là trở ngại chính trên con đường tu luyện của tôi. Không có sợ thì chính niệm sẽ triển hiện uy lực và có thể cứu được nhiều chúng sinh. Vậy nên tôi loại bỏ tâm sợ hãi và hoàn toàn nghe theo Sư phụ. Thuận theo việc tôi bỏ đi các tâm chấp trước, cơ thể tôi ngày càng khoẻ mạnh. Tôi không cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung nữa.

Tháng 1 năm 2022, tôi quyết định làm một ca tiểu phẫu để giải quyết vấn đề. Một ống thông phải được đưa vào cơ thể tôi thông qua tĩnh mạch ở cổ tay. Ca phẫu thuật kéo dài hai giờ và được gây tê tại chỗ. Lúc tỉnh táo, tôi niệm Pháp trong suốt ca phẫu thuật. Cổ tay tôi được băng bó và thông thường tôi sẽ không thể cử động được trong vài ngày. Nhưng khi bác sĩ đến khám vào sáng hôm sau để thay băng và kiểm tra vết thương, cổ tay tôi hoàn toàn bình thường. Không máu, không để lại sẹo và không có vết cắt! Bàn tay như chưa từng trải qua phẫu thuật vì nó rất sạch sẽ!

Bác sĩ há hốc miệng, kinh ngạc và tự hỏi sao tay tôi hồi phục nhanh đến vậy. Tôi không thể nhịn được cười vì biết rằng Sư phụ từ bi đã cứu tôi! Tôi được xuất viện vào ngày hôm sau và nhanh chóng hồi phục sức khoẻ. Trong vòng vài ngày, các triệu chứng ruột kích thích biến mất, và việc tiêu hoá của tôi trở nên tốt hơn. Từ một người phụ nữ ốm yếu và không khoẻ, tôi đã trở thành một người phụ nữ khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi loại bỏ mọi chướng ngoại trong cơ thể.

Tôi ngộ ra rằng, miễn là trong tâm có Pháp thì thực sự đúng như lời Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực!” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Vì là học viên mới nên đôi khi tín tâm của tôi bị dao động. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng Sư phụ lúc nào cũng đang coi sóc và bảo hộ tôi. Tôi bắt đầu làm ba việc mỗi ngày. Tín tâm của tôi vào Sư phụ sâu sắc hơn. Tư tưởng của tôi chuyển biến. Tôi đã thay đổi từ một người phụ nữ căm phẫn và cáu gắt thành một người phụ nữ bình hoà. Tôi trải nghiệm được cơ thể nhẹ nhàng trong khi thiền định.

Bên trên là thể ngộ cá nhân ở tầng thứ sở tại. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.

Cảm tạ Sư phụ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/16/461854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/22/209988.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share