Bài viết của Phán Phán, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2023] Sau khi kết hôn, cuộc đời tôi vô cùng khốn khổ. Chồng tôi tính tình nóng nảy và tôi là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôi phải rất chú ý đến lời ăn tiếng nói để không chọc giận anh ấy.

Do căng thẳng kéo dài, cuối cùng tôi bị thủng dạ dày và u xơ tử cung. Tôi đã điều trị nhưng không hiệu quả. Chồng tôi thì không hề quan tâm đến sức khoẻ của tôi. Tôi mất hết hy vọng và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, nhưng đối diện với hai đứa con còn nhỏ, tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên.

Tháng 10 năm 1998, một người hàng xóm nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bật khóc ngay khi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Đọc sách xong, người hàng xóm cũng hướng dẫn tôi cách luyện năm bài công pháp. Sau một thời gian, bệnh u xơ tử cung của tôi đã biến mất. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh trở lại và tràn đầy năng lượng.

Từ các bài giảng Pháp, tôi đã biết cách loại bỏ tâm oán hận đối với chồng và biết quan tâm đến cảm xúc của anh. Khi tôi ngừng tranh cãi với anh, tính tình của chồng tôi cũng cải thiện. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, tôi mới trải nghiệm được bầu không khí ấm áp của gia đình.

Nhưng chưa đến một năm, cuộc bức hại bắt đầu và tôi bị bắt giữ vì không chịu từ bỏ đức tin. Vì sợ bị liên lụy mà chồng tôi lại ra tay đánh tôi và cố gắng buộc tôi từ bỏ Đại Pháp. Có một lần, sau khi tôi rời khỏi nhà, anh ấy đã lén đốt sách Đại Pháp. Anh ấy còn đập vỡ máy nghe nhạc MP3 mà tôi thường hay nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Tôi bảo anh ấy dừng lại, vì đốt sách Đại Pháp sẽ tạo ra nghiệp lực rất lớn. Nhưng anh ấy cứ luôn nói với tôi: “Nghiệp lực gì chứ? Quả báo gì chứ? Chẳng phải tôi vẫn ổn hay sao?”

Sau một thời gian, anh ấy bắt đầu thấy ngứa ngáy khắp thân. Chỉ trong vài ngày, bệnh vẩy nến đã lan ra khắp toàn thân thể. Anh ấy đã đến một vài bệnh viện để khám và được điều trị bằng nhiều phương pháp nhưng không có tác dụng. Sau đó anh ấy thử uống thuốc Trung y và các liệu pháp dân gian, nhưng cũng không thành công.

Sau hai năm, anh ấy hoàn toàn kiệt sức. Chỉ khi đó anh mới thừa nhận đó là quả báo của mình. Anh ấy không còn cố gắng ngăn cản tôi tu luyện Đại Pháp nữa. Khi tôi đề nghị anh viết bản nghiêm chính thanh minh thừa nhận những lỗi sai trước đây, anh ấy đã đồng ý. Anh ấy cũng đọc những tài liệu chân tướng mà tôi đưa cho anh.

Đọc những câu chuyện về những người đã khỏi bệnh bằng cách niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“, chồng tôi cũng bắt đầu làm theo. Không lâu sau, anh đã không còn thấy ngứa ngáy, khó chịu nữa. Chưa đến ba tháng, bệnh vẩy nến của anh đã biến mất hoàn toàn. Anh ấy rất phấn khởi khi thấy làn da đã hồi phục lại như trước.

Thông qua trải nghiệm này, cả gia đình chúng tôi đã chứng kiến uy lực và sự từ bi vĩ đại của Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/4/462561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/17/210866.html

Đăng ngày 04-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share