Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2018 vì mục đích chữa bệnh khỏe người.

Nhờ học Chuyển Pháp Luân (quyển sách chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp), tôi biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao tầng của Phật gia. Tu luyện Đại Pháp là có những yêu cầu về tâm tính và người tu luyện phải hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi hành xử theo tiêu chuẩn của người tu luyện: tử tế với mọi người, hướng nội mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra, và không bao giờ tranh đấu lại khi bị đánh hoặc mắng mỏ.

Tôi học 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp với sự nỗ lực của mình. Không lâu sau, nhiều bệnh tật của tôi đã biến mất, bao gồm thoát vị đĩa đệm, viêm quanh khớp vai thể đông, viêm dạ dày, tràn dịch khớp đầu gối, mất ngủ, viêm thấp khớp và viêm cơ tim.

Tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp như thế nào

Hàng xóm của tôi, một người mà tôi hiếm khi gặp, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm.

Tôi hiếm khi đi xuống lầu vì bị đau đầu gối. Một hôm vào bữa tối, tôi gọi cháu gái của mình lên để ăn tối. Khi cháu không trả lời, tôi đi xuống lầu từng bước một trong khi vịn vào lan can. Khi tôi đến chỗ cháu gái, tôi gặp người hàng xóm và bà ấy hỏi chân tôi bị sao. Tôi nói cho bà ấy về tình trạng sức khỏe của mình.

Bà ấy gợi ý tôi thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì nó có khả năng chữa bệnh thần kỳ. Tôi cảm thấy hứng thú. Bà ấy cũng nói với tôi về cuộc bức hại và lý do vì sao người ta cần thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó để tránh xa khỏi tội ác phản nhân loại mà nó đã phạm phải. Tôi nhờ bà ấy giúp tôi thoái khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản. Bà ấy cũng đưa cho tôi một quyển sách Chuyển Pháp Luân. Tôi trở về nhà cùng với cháu gái của mình.

Tôi cảm thấy được khích lệ sau khi nói chuyện với người hàng xóm. Tôi đã ăn hai tô cơm mà dạ dày tôi không bị khó chịu. Điều này thật tuyệt vời. Con gái tôi cũng ngạc nhiên và hỏi tại sao tôi lại vui như vậy. Tôi nói với con rằng tôi đã nói chuyện với người hàng xóm và bà ấy nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy hy vọng vào tương lai.

Hai ngày sau, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Ít lâu sau, tôi bị sốt cao đến năm ngày. Hàng xóm tôi đã khích lệ tôi: “Chị đừng sợ. Sư phụ đang tịnh hóa thân thể chị đấy.” Hai ngày sau, tôi cảm thấy khỏe hơn.

Cứ như thế, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi may mắn có một người hàng xóm tốt bụng. Tôi có thể học Pháp và luyện công với bà ấy và hai người khác nữa. Tôi đã sớm khôi phục lại sức khỏe của mình.

Chồng tôi trồng một ít rau ở trong sân nhà chúng tôi. Thật tuyệt vời khi giờ đây tôi đã có thể xách một xô nước xuống dưới lầu để tưới rau. Gia đình tôi ấn tượng bởi sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp và tất cả họ đều ủng hộ tôi tu luyện.

Tôi cũng ra ngoài với các học viên khác mỗi ngày để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho người dân. Tôi muốn khiến nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng và được thọ ích từ Đại Pháp.

Tôi biết ơn người hàng xóm tốt bụng đã giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi biết ơn Sư phụ, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì ơn cứu độ của Ngài!

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/5/10/459742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/18/209939.html

Đăng ngày 29-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share