Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-06-2023] Tôi lớn lên trong vô thần luận và văn hoá đảng. Tôi không tin bất cứ điều gì, làm việc cũng không nghĩ đến hậu quả. Tôi coi mình là trung tâm, độc đoán, chửi bới và thẳng tay đánh đập vợ.

Hơn 20 năm trước, vợ tôi mắc bệnh u xơ tử cung. Sau khi thử mọi phương pháp điều trị nhưng không có kết quả, cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau, cô ấy đã hồi phục sức khỏe, tâm tính cũng đề cao.

Mặc dù đã chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp nhưng tôi vẫn rất cao ngạo, coi thường kỳ tích triển hiện trước mắt. Bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa gạt, tôi đã gây ra tội nghiệp rất lớn đối với Đại Pháp và Sư phụ Lý (nhà sáng lập Đại Pháp).

Vài năm sau, tôi bắt đầu mắc nhiều căn bệnh mãn tính. Sau 10 tháng mất ngủ, tôi không còn hứng thú với cuộc sống. Ngoài ra tôi còn bị sỏi thận, sỏi bàng quang và lá lách to. Bụng tôi to như phụ nữ mang thai bảy tháng.

Tôi bị khó thở, chóng mặt, mất thính lực, cẳng chân từ đầu gối trở xuống bị phù nề khiến việc đi lại rất khó khăn. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng bạch cầu của tôi gấp 100 lần so với mức thông thường còn huyết sắc tố chỉ bằng ⅓ mức thông thường. Tôi nhập viện một ngày thì bệnh viện bảo tình trạng của tôi vượt quá khả năng điều trị của họ nên cho tôi xuất viện.

Tính mạng của tôi như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc đó tôi mới bắt đầu hối hận khi đã bỏ ngoài tai những lời khuyên của vợ bảo tôi nên làm điều tốt, sống thiện lương. Tôi chán nản, nhờ vợ mở nhạc Đại Pháp cho tôi nghe trong những đêm mất ngủ.

Cô ấy rất vui mừng và mở bài “Tế Thế“ và “Phổ Độ”. Âm nhạc mỹ hảo du dương, tôi đã ngủ say hết ba tiếng đồng hồ ngay trong đêm đầu tiên! Cô ấy cũng bảo tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“ và giúp tôi thoái Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ. Tôi viết nghiêm chính thanh minh để bày tỏ sự ăn năn về tất cả những ngôn hành bất kính trước đây của tôi đối với Đại Pháp.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cơ thể tôi lập tức được tịnh hóa. Chứng phù nề ở chân giảm đi nhanh chóng, sỏi thận, sỏi bàng quang được bài tiết ra ngoài cơ thể trong những ngày tiếp theo. Uy lực chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp đã đánh thức và thuyết phục tôi, tháo gỡ tâm trí bị phong ấn từ lâu và những xiềng xích của sự ngoan cố.

Cá nhân tôi đã thể hội được sự thần kỳ của Đại Pháp, tôi minh bạch rằng con người đến thế gian không phải vì để sống hạnh phúc mà là chịu khổ và tiêu nghiệp, phản bổn quy chân, quay trở về Thiên quốc của chính mình.

Khi đọc đến phần thiên mục trong sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ cho tôi thấy có một con mắt lớn nằm giữa hai lông mày của tôi. Nó thực sự tồn tại!

Đồng thời, rõ ràng có Pháp Luân lớn và nhỏ đang xoay chuyển ở những nơi bị đau trên cơ thể tôi, những nơi có Pháp Luân xoay chuyển thì vô cùng dễ chịu.

Tôi đến bệnh viện để làm xét nghiệm máu. Lượng bạch cầu của tôi đã giảm, huyết sắc tố tăng cao, và tất cả chỉ số của tôi đều ở mức bình thường. Tôi kinh ngạc trước sự triển hiện thần kỳ, thù thắng của Đại Pháp!

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi cứu độ, đã nâng tôi lên và tẩy tịnh khỏi những tội nghiệp to lớn. Lòng biết ơn của tôi không thể biểu đạt thành lời. Tôi chỉ có thể tu luyện tinh tấn hơn mới có thể báo đáp Sư phụ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/15/461962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/14/210299.html

Đăng ngày 28-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share