Bài viết của Tiểu Hoa, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-09-2023] Ngày 29 tháng 9 năm 2023, bà Barbara Lee, nữ nghị sỹ Hoa Kỳ bang California, Đồng Chủ tịch Ban Chính sách và Chỉ đạo, đã viết thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, yêu cầu Bộ trưởng “bằng những điều khoản mạnh mẽ nhất” liên hệ với những người đồng cấp Trung Quốc của mình và các cơ quan tư pháp liên quan đảm bảo việc trả tự do cho học viên Pháp Luân Công là bà Khổng Khánh Bình, người hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì đức tin của mình.

b66ae227d2e64abe70c19396e0c58ad1.jpg

149c36f8f69eb00a144f3e1baa13029b.jpg

f979dd231718757c5c285b48bada16c8.jpg

Lá thư của nữ Nghị sỹ Barbara Lee gửi Ngoại trưởng Antony Blinken, yêu cầu ông giúp đảm bảo việc trả tự do cho mẹ của một trong những cử tri của bà

Bà Khổng là người dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Bà bị bắt vào ngày 22 tháng 10 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công và hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Diêu Gia, bà còn bị tước quyền thăm thân.

Theo gia đình bà Khổng ở Trung Quốc, khi bị đưa vào trại giam, bà Khổng được chẩn đoán bị huyết áp cao và bệnh phổi. Vì sức khỏe yếu, gia đình yêu cầu Sở Cảnh sát Sa Hà Khẩu thả bà dưới diện tại ngoại để điều trị, nhưng cảnh sát đã từ chối.

Trong thư, nữ nghị sỹ Lee viết: “Tôi quan ngại sâu sắc về sức khỏe của bà Khổng trong thời gian bà bị chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) giam giữ. Vì vậy, tôi đề nghị ngài yêu cầu Đại sứ Nicholas Burns nêu vấn đề này trực tiếp với những người đồng cấp Trung Quốc và kêu gọi lập tức trả tự do cho bà Khổng vô điều kiện.”

Nữ Nghị sỹ Lee cũng đề cập: “Theo những người nắm rõ tình hình của bà Khổng, bà đã không thể liên lạc với bất kỳ người thân hay bất cứ thành viên nào trong gia đình kể từ khi bị giam giữ vào năm 2022. Theo lời khai của nhân chứng, ngoài việc giam giữ bà Khổng, các nhân viên an ninh còn đột nhập vào nhà bà, tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công không phải do bà sở hữu. Họ còn cho biết bà chỉ có thể gặp luật sư của mình một lần trước phiên tòa vào tháng 4 năm 2023 và có rất ít bằng chứng chống lại bà. Do không đủ bằng chứng, phiên tòa xét xử bà đã bị hoãn lại và chuyển về chính quyền địa phương thụ lý. Tuy nhiên, bà Khổng vẫn bị giam giữ.”

Mặc dù thiếu bằng chứng, Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử ở Đại Liên vẫn tổ chức phiên xét xử trực tuyến đối vụ án của bà khổng vào ngày 22 tháng 9 năm 2023. Bà bị chóng mặt trong suốt phiên tòa và không thể nghe rõ lời của luật sư hay thẩm phán. Luật sư của bà Khổng yêu cầu thả bà để điều trị y tế nhưng thẩm phán Nghê Sinh Quân đã bác bỏ yêu cầu này.

Phiên xét xử kéo dài hai giờ. Công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Cam Tỉnh Tử là Kỷ Hiểu Huệ và trợ lý của bà là Hồ Đồng Quân khẳng định đây là một vụ án nghiêm trọng và yêu cầu một phiên xét xử khác để xem xét cái gọi là bằng chứng mà họ có.

Nữ Nghị sỹ Lee kết thúc bức thư của mình: “Có tài liệu nêu rõ rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị tùy tiện giam giữ và bị xâm phạm nhân quyền. Những hành động này của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) đã bị cộng đồng quốc tế lên án rộng khắp. Trường hợp này và trong số những trường hợp khác, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức, dứt khoát phản đối những hành vi vi phạm nhân quyền như vậy.”

Kể từ khi bà Khổng bị bắt, con gái bà là cô Lưu Chỉ Đồng, một cư dân San Francisco, đã làm việc không mệt mỏi để giải cứu bà. Cô Lưu cho biết vào đầu năm 2004 mẹ cô bị sốt dai dẳng và được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng máu. Tình trạng của bà Khổng rất nguy kịch và việc điều trị y tế không có nhiều tác dụng. Sau đó, bà Khổng quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ trong một tháng, sức khỏe của bà đã được cải thiện đáng kể và các loại bệnh tật của bà đều biến mất. Vết nám trên mặt bà đã biến mất, da dẻ hồng hào, tươi tắn. Ngoài sự cải thiện về sức khỏe thể chất, tính khí thất thường của bà cũng không còn. Mối quan hệ của bà với chồng và người nhà lại hài hòa trở lại.

Cô Lưu còn cho biết cả gia đình cô rất ấn tượng trước những thay đổi của bà Khổng và nhận ra rằng Pháp Luân Công không giống như những gì mà chế độ cộng sản tuyên truyền vu khống.

a9f02e6e9d144e99001c310c297788c3.jpg

Cô Lưu Chỉ Đồng cầm ảnh của mẹ trong một sự kiện ở Lãnh sự quán Trung Quốc. Tấm ảnh viết: “Lập tức thả mẹ tôi là Khổng Khánh Bình.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/30/466618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/2/212318.html

Đăng ngày 07-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share