Bài viết của một học viên Trung Quốc ở hải ngoại

[MINH HUỆ 09-09-2023] Sư phụ đã tận tâm tận lực coi sóc và bảo hộ chúng ta trong nhiều năm qua, gánh chịu nghiệp lực to lớn thay cho chúng ta. Chính Pháp sắp kết thúc, và cựu thế lực sẽ sớm loại bỏ những ai không tu luyện chân chính, những ai vi phạm thệ ước trong một thời gian dài dẫn đến không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, và những ai rơi vào cạm bẫy của ma quỷ.

Cá nhân tôi hiểu rằng, đối với những người và việc mà Sư phụ đề cập trong hai bài kinh văn gần đây, không phải là Sư phụ chỉ nói cho chúng ta biết và như vậy là xong. Mọi thứ được đề cập trong hai bài kinh văn tương ứng với nghiệp lực to lớn mà cựu thế lực lợi dụng. Trong không gian mà chúng ta không thể nhìn thấy, Sư phụ đang gánh chịu nghiệp lực và thống khổ không thể tưởng tượng nổi thay cho chúng ta.

Thanh tỉnh về những gì Sư phụ đã thay chúng ta gánh chịu

Chúng ta vẫn còn nhớ rằng Sư phụ “…đã bị trút cho [uống] một bát thuốc độc” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada) và gánh chịu nghiệp lực cho một học viên bị nghẽn mạch máu não. Đây chỉ là trường hợp của một người. Vậy đối với rất nhiều học viên và nợ nghiệp mà mỗi người đã từng mắc phải, thì làm sao đây?

Nợ mà chúng ta gây ra thì phải hoàn trả, nhưng chúng ta không thể trả sạch trong một đời hoặc nhiều đời. Vì thế để các học viên có thể tu luyện viên mãn trong đời này và chính lại Pháp trong vũ trụ, Sư phụ đã gánh chịu tất cả nghiệp lực do vô số chúng sinh đã phạm qua vô số đời.

Trong vô minh, chúng ta đã tạo ra nghiệp lực to lớn và không có khả năng hoàn trả. Nếu Sư phụ không chính Pháp và chịu đựng cho chúng ta, mọi thứ trong vũ trụ sẽ bị huỷ diệt. Sư phụ đã cứu chúng ta bằng cách tự mình chịu đựng. Chúng ta không thể nào cảm ân Sư phụ cho đủ vì ân cứu độ của Ngài.

Vai trò của Minh Huệ Net trong Chính Pháp

Khi tà ác nhắm vào Đại Pháp, chúng thường cố gắng làm mất uy tín Minh Huệ Net vì đây là nơi Sư phụ công bố kinh văn và đưa ra những chỉ dẫn để quy chính những sai lầm của học viên trong quá trình tu luyện.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã phát sóng chương trình truyền hình 24 giờ một ngày vu khống Sư phụ và Đại Pháp để đầu độc và tẩy não người dân. Minh Huệ Net đã lập tức công bố một cuốn sách nhỏ 19 trang vạch trần những lời dối trá về Sư phụ và giảng rõ sự thật.

Tôi bị bắt vào đầu năm 2000 khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Đại Pháp. Một trưởng đồn cảnh sát đã nói với tôi: “Tôi sẽ hỏi cô sáu câu hỏi, trước giờ chưa có ai trả lời khiến tôi hài lòng. Nếu cô làm được, tôi sẽ thả cô ra và tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công“.

Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho anh ta. Tôi nói vậy anh cứ hỏi đi. Anh ta nói: “Trước hết, tại sao Sư phụ của cô không đến đây để bảo vệ và cứu cô? Thứ hai, tại sao ông ấy trốn sang Mỹ? Thứ ba, Sư phụ của cô dạy Chân-Thiện-Nhẫn. Tại sao ông ấy thay đổi ngày sinh? Thứ tư, tại sao Sư phụ của cô tích trữ tài sản? Thứ năm, tại sao ông ấy mua một căn hộ lớn? Thứ sáu, nếu Pháp Luân Đại Pháp tốt như vậy, tại sao chính phủ cấm người ta tu luyện?”

Câu trả lời đều có sẵn trong cuốn sách nhỏ chân tướng của Minh Huệ mà tôi đã thuộc lòng, vì vậy tôi đã giảng chân tướng một cách cặn kẽ cho anh ấy. Anh ấy im lặng lắng nghe rồi xoay người rời đi. Tôi nói: “Chẳng phải anh đã nói sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nếu tôi trả lời được những câu hỏi của anh sao? Tại sao anh rời đi?” Anh ấy nhìn tôi nhưng không nói gì. Không lâu sau, anh ấy quay lại với ba cái bánh chiên và một ly nước. Anh ấy nói: “Chắc cô đói bụng rồi, hãy ăn chút gì đi”. Tôi cảm ơn, mừng cho anh ấy đã minh bạch chân tướng.

Lúc đó, rất ít học viên ở Trung Quốc lên trang Minh Huệ Net. Sau khi được thả, tôi chia sẻ với các đồng tu trải nghiệm của mình và kêu gọi họ đọc Minh Huệ, để chuẩn bị tốt hơn cho việc giảng chân tướng. Sử dụng những tài liệu mà Minh Huệ đã tổng hợp, chúng ta có thể đạt hiệu quả hơn trong việc giúp những người liên quan đến cuộc bức hại nhìn thấy cách mà chính quyền cộng sản đã âm mưu bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Bên cạnh các tài liệu chân tướng, Minh Huệ Net còn đóng một vai trò không thể thay thế trong việc giúp đỡ các học viên khắp nơi trên thế giới cùng nhau đề cao.

Lúc tôi đến một thành phố nọ, tôi thấy các học viên ở đó không thực sự biết cách tu luyện. Họ nói xấu sau lưng lẫn nhau. Tôi in ra một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội trên Minh Huệ về chủ đề này và chuyển cho các học viên đó. Họ hướng nội và đã cải biến hành vi của mình.

Tôi cũng gặp một học viên lớn tuổi, sống phiêu bạt đã hơn 10 năm để tránh bị bức hại. Bà chỉ đọc sách Chuyển Pháp Luân nhưng không đọc những bài viết khác của Sư phụ và các bài chia sẻ trên Minh Huệ. Bà xuất hiện nghiệp bệnh và vướng ở trạng thái đó một thời gian dài. Tôi gửi cho bà kinh văn của Sư phụ và một số bài tâm đắc thể hội từ Minh Huệ Net. Khi tôi gặp lại bà vào sáu tháng sau, bà bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ và các học viên đã phó xuất cho Minh Huệ Net. Bà nói mình đã thay đổi hoàn toàn và vượt qua khổ nạn. Bà rất biết ơn vì đã có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Sư phụ thừa nhận vai trò của Minh Huệ. Nhưng từ một số bài chia sẻ do các học viên ở hải ngoại viết, tôi nhận ra rằng một số đã có sự phản đối nhất định đối với các biên tập viên Minh Huệ.

Các học viên có những nhận thức và quan điểm khác nhau, đó là điều tốt, và sẽ luôn có những điều mà chúng ta không nhất định sẽ đồng tình. Chúng ta nên trân quý những lời phê bình, góp ý và xem đó là cơ hội để hướng nội và tìm hiểu xem tại sao tâm chúng ta lại dao động.

Nhưng những mâu thuẫn như vậy có thể trở thành khảo nghiệm lớn cho những người không thực sự tu luyện trong thời gian dài hoặc những người không hiểu rõ Pháp. Nếu họ không thấy rõ chấp trước của mình và dao động bởi những lời chỉ trích, bắt đầu oán hận các đồng tu hoặc thậm chí Đại Pháp, thì họ có thể trở thành mục tiêu mà cựu thế lực sẽ nhắm vào. Trong các bài kinh văn mới, Sư phụ hiện đã chỉ ra vấn đề trong tu luyện của chúng ta rồi. Mỗi học viên chúng ta nên đọc những bài kinh văn này và hướng nội tìm thật kỹ. Chỉ khi đồng hoá với Pháp, chúng ta mới có thể có tương lai.

Một lưu ý nhỏ: Chúng ta đóng góp cho Minh Huệ như thế nào?

Trong khi một số học viên tìm kiếm sai sót của Minh Huệ, một điều chúng ta có thể làm là giúp xác minh thông tin được đưa lên Minh Huệ và đảm bảo thông tin đó chính xác.

Ví dụ, khi các học viên ở Trung Quốc đưa bài về cuộc bức hại, họ có thể kiểm tra lỗi chính tả và đảm bảo rằng tên của các học viên [bị bức hại], số điện thoại của thủ phạm, và các chi tiết khác là chính xác. Các biên tập viên Minh Huệ không thể xác minh những chi tiết này vì vậy tính chính xác của các bài viết phụ thuộc hoàn toàn vào các học viên ở Trung Quốc.

Lúc tôi bị bắt và đưa vào trại tạm giam, tôi gặp một học viên đã tuyệt thực trong một tuần và nhiều lần lên cơn co giật. Các lính canh trong trại tạm giam đã không hề hỗ trợ y tế cho cô ấy, cuối cùng cô ấy đã qua đời.

Một học viên địa phương đã đưa tin về cái chết của cô ấy cho Minh Huệ và bài viết nhanh chóng được đăng lên. Vài ngày sau, một nữ lính canh đã than phiền với tôi. Cô ta nói: “Tôi đâu có trực vào ngày cô ấy chết. Việc cô ấy mất không liên quan gì đến tôi nhưng tờ rơi xuất hiện khắp nơi, thậm chí trước cửa nhà tôi cũng có một tờ rơi, nói rằng tôi là người chịu trách nhiệm. Hơn 400 lính canh của các trại tạm giam ở quận này đều nói tôi là đã người đã gây ra cái chết của cô ấy. Tôi phải làm sao đây? Cô ở đây và biết rõ tình huống. Cô phải làm chứng cho tôi mới được“. Tôi đồng ý gửi bài đính chính đến Minh Huệ cho cô ấy.

Cô ấy nói tiếp: “Việc này đã ảnh hưởng xấu đến tôi thì làm thế nào? Trang Minh Huệ của Pháp Luân Đại Pháp nói dối”. Tôi nói: “Cô dám nói việc này không hề can dự đến cô ư! Khi học viên đó bị co giật lúc cô đang trực, cô có giúp đỡ cô ấy không?” Nữ lính canh không trả lời.

Từ những gì tôi biết, ĐCSTQ dùng những việc nhỏ như thế để tấn công Đại Pháp và làm mất uy tín Minh Huệ. Nếu các học viên thu thập thông tin và gửi bài cho Minh Huệ có thể xác minh sự thật cẩn thận hơn nữa, thì sẽ càng hữu ích hơn.

Khi thời khắc Đại Thẩm Phán đến, không chỉ những ai hành xử kém sẽ bị đưa ra xét xử, mà cả những ai đóng vai trò tích cực cũng sẽ bị xem xét để xem liệu họ có hoàn thành trách nhiệm của mình mà không có bất kỳ sơ sót nào không và liệu sơ sót của họ có gây ra tác động tiêu cực nào hay không.

Các đồng tu, xin đừng nhìn vào những ai mà bạn nghĩ đang làm tệ hơn bạn. Mỗi người chúng ta, không có ngoại lệ, trước hết phải tìm ở bản thân mình.

Thể ngộ cá nhân ở tầng thứ sở tại. Nếu có điều gì không đúng, xin từ bi chỉ rõ.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (Hồng Ngâm).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/9/465079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/12/211283.html

Đăng ngày 25-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share