Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1998. Trước khi tôi có cơ hội thực sự hiểu được tu luyện là gì, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với Đại Pháp. Tôi đã phiêu bạt hơn 20 năm và thậm chí còn không nhớ được là mình đã phiêu bạt từ khi nào. Tôi chỉ nhớ rằng khi tôi đối mặt với nguy cơ bị bức hại thêm sau nhiều lần bức bại trước đó, gia đình tôi đã quyết định rời khỏi nơi ở cố định và bắt đầu di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ

Với sự giúp đỡ của các học viên khác, tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Lần đầu tiên mua nguyên vật liệu, tôi phải khuân vác các kiện hàng từng đợt. Tôi đã đặt chúng bên đường không xa chỗ tôi ở, nhưng lo lắng rằng nếu tôi chuyển một kiện đi thì người khác có thể đến và lấy đi các kiện còn lại.

Bỗng đâu một cụ ông trong trang phục màu đen xuất hiện và nói với tôi: “Hãy cứ vận chuyển các kiện hàng đó đi, tôi sẽ giúp trông chừng chúng.” Tôi không suy nghĩ nhiều và mang kiện hàng đi. Tôi đã có thể chuyển tất cả các kiện hàng theo cách đó và không biết cụ ông đã rời đi vào lúc nào.

Nghĩ lại, tôi nhận ra chính là Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã gửi ông cụ đến giúp tôi.

Chính niệm giải thể bức hại tiềm tàng

Khi trên xe buýt đi mua hàng về, hơn chục nhân viên cảnh sát đã lên xe và ngồi gần tôi. Tôi tự hỏi tại sao và bắt đầu phát chính niệm. Tôi biết họ không đến để bắt tôi nhưng tôi bắt đầu bối rối và không thể ngồi yên được. Tôi vận hết năng lượng của mình để phát chính niệm.

Tôi không biết việc đó kéo dài bao lâu, nhưng tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm và có thể cảm nhận thấy các nhân tố tà ác đang từ từ giải thể. Khi xe buýt đến trạm dừng, người tài xế hỏi: “Cảnh sát đâu rồi?” Anh ta không đề cập đến những cảnh sát ngồi gần tôi mà là cảnh sát ở trạm dừng, những người sẽ kiểm tra hành khách trên xe. Nếu những gói hàng của tôi bị tìm thấy, chắc chắn tôi sẽ bị bắt giữ. Sư phụ đã dùng những cảnh sát trên xe buýt để điểm hóa cho tôi, khiến tôi phát chính niệm đủ sớm để giải thể tà ác và khiến cảnh sát tại trạm kiểm tra rời đi trước khi chúng tôi đến đó.

Tôi nhớ rằng trong một cuộc truy tìm trên diện rộng, cảnh sát đã tìm ra nơi tôi sống. Một số cảnh sát đã đập cửa trước nhà tôi rất lâu. Tôi ở bên trong cùng một vài học viên khác liên tục phát chính niệm và cầu xin Sư phụ trợ giúp. Cuối cùng, một trong những nhân viên nhận được cuộc gọi của cấp trên yêu cầu họ quay về đồn.

Những tình huống kiểu như vậy đã xảy ra nhiều lần.

Nước dừng trước cửa nhà tôi

Có một đợt nước chảy tràn ở một trong các căn hộ lầu trên. Khi đó chúng tôi đang sản xuất tài liệu trong căn hộ của mình. Khi chúng tôi làm xong và đi giao, tôi thấy có nước chảy từ tầng trên. Các tầng phía dưới cũng bị ngập. Các căn hộ ở tầng tôi ở cũng tràn ngập nước, mọi người phải mở rộng cửa để thoát nước ra. Nước chảy mạnh đến cửa phòng chúng tôi, nhưng sau đó đã đổi ngược dòng. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng thật là thần kỳ!

Khi tôi đi vào cửa chính, các cư dân và nhân viên an ninh đang đứng vòng quanh lệnh cho mọi người quét nước. Khi trông thấy tôi, họ không nói gì. Tôi bình tĩnh bước qua họ, đi xuống lầu và đi ra khỏi tòa nhà.

Thuê căn hộ mà không có chứng minh thư

Chủ nhà của một học viên yêu cầu cô ấy chuyển đi bởi vì người chủ nhà đó nghi ngờ về cô cấy. Học viên đó rất bình tĩnh nói rằng cô sẽ rời đi khi hợp đồng thuê kết thúc. Cô ấy nhờ tôi thuê một căn hộ, nhưng tôi không có thẻ căn cước. Làm thế nào mà tôi có thể thuê một căn hộ khi không có căn cước trong tay? Khi đó có rất ít căn hộ cho thuê. Gần như ngày nào tôi cũng đi tìm mà không thấy chỗ nào cho thuê. Sau một tuần tìm kiếm, tôi đã trông thấy một căn hộ gần đó. Tôi liên hệ với chủ nhà, người chủ muốn chụp ảnh tôi vì tôi không có căn cước. Tôi không đồng ý và nhờ Sư phụ giúp đỡ. Cuối cùng, người chủ đồng ý ký hợp đồng thuê mà không đòi hỏi bất kỳ giấy tờ nào.

Căn hộ chỉ được dùng làm ngụy trang, để ngăn cảnh sát tìm ra nơi ở thực sự của học viên đó. Vì vậy tôi vẫn phải tìm một căn hộ khác. Thời hạn sắp hết. Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng thật là khó. Trong vài ngày cuối trước khi cô ấy phải chuyển đi, tôi đã đi tha thẩn, cảm thấy tuyệt vọng. Thân thể tôi như sắp ngã quỵ. Sau đó tôi bước vào một khu bên cạnh, nhìn lên và thấy một người đàn ông đang dán băng rôn trên cửa sổ. Anh ta thấy tôi và hỏi có phải tôi đang tìm một căn hộ không. Tôi nói đúng vậy và bước vào. Tôi biết Sư phụ đã giúp mình và tôi đã khóc.

Chuyển nhà trong mưa

Bước tiếp theo là giúp học viên này chuyển nhà. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy mơ thấy tôi đã bị theo dõi trong khi chuyển nhà giúp cô ấy, và căn hộ của tôi sau đó đã bị cảnh sát đột kích. Tôi nói tôi không thừa nhận giấc mơ của cô ấy và chỉ chấp nhận an bài của Sư phụ. Dù nói vậy, áp lực trong tôi vẫn rất lớn.

Khi chúng tôi chuyển nhà cho cô ấy, bí thư chi bộ và vài người đi loanh quanh ở chỗ chiếc xe tải thuê và ghi lại biển số xe. Chúng tôi đã lái xe tới căn hộ đầu tiên nhưng không dỡ đồ xuống. Chúng tôi chỉ lấy một chiếc ấm đun nấu. Sau đó chúng tôi ra ngoài mua vài thứ ngày hôm đó. Chúng tôi muốn cảnh sát nghĩ rằng học viên đó sẽ ở đó lâu dài. Một chiếc xe hơi với nhiều người ngồi bên trong đã đỗ bên ngoài ngôi nhà. Chúng tôi liên tục phát chính niệm.

Nửa tháng sau là ngày chuyển nhà lần thứ hai. Hôm đó trời mưa, không có ai lai vãng bên ngoài. Khi chúng tôi đóng đồ lên xe thì mưa ngừng. Trời cứ lúc mưa lúc tạnh.

Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, một phụ nữ bước ra từ một căn nhà khác hỏi tài xế chở đồ về phí dịch vụ, nói rằng cô ấy cũng sắp chuyển nhà. Cô ấy hỏi rất nhiều, còn người tài xế thì muốn làm ăn, vì vậy chúng tôi đã không thể đi. Chúng tôi cầu xin Sư phụ trợ giúp. Bỗng nhiên mưa nặng hạt, người phụ nữ rời đi và tài xế bắt đầu khởi hành. Khi chúng tôi đến căn hộ thứ hai, mưa tạnh, chúng tôi chuyển mọi thứ lên lầu. Sau khi chuyển vào, trời lại đổ mưa.

Cuộc bức hại trong giấc mơ của học viên đó đã không xảy ra nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Đi qua ba cửa để ra khỏi đồn cảnh sát

Khi giao tài liệu chân tướng cho một đồng tu, tôi đã bị cảnh sát tại một giao lộ chặn lại. Một số cảnh sát giữ xe mô-tô của tôi và đưa tôi tới đồn cảnh sát. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Trong tay tôi đang có một túi to tài liệu và tôi bị khóa trong một căn phòng. Chúng tôi phải đi qua ba cửa để vào căn phòng nơi tôi bị giữ. Tôi nghĩ, mình phải buông bỏ sinh tử để đối diện với tình huống này. Ngay khi niệm này xuất ra, tâm tôi trở nên rất bình tĩnh.

Tôi quyết tâm phải thoát ra. Hai cánh cửa đã mở ra, nhưng không có lính canh. Một người đàn ông nói với tôi: “Đừng nghĩ tới điều đó! Chị không thể ra ngoài được.” Tôi không nói gì và tiếp tục phát chính niệm.

Cơ hội đã đến, vì không còn ai ra vào nữa. Cánh cửa đầu tiên đang đóng, nhưng tôi biết mình có thể đẩy nó mở ra. Tôi đẩy mạnh, cánh cửa mở ra và tôi đi ra ngoài. Tôi liếc nhìn người đàn ông đang nhìn vô định vào tôi. Tôi đi đến cánh cửa thứ hai, mở cửa và bước ra. Một nhóm cảnh sát nhìn tôi không nói gì.

Khi tôi đi đến cánh cửa cuối cùng, viên cảnh sát mà đã chặn tôi và đưa tôi tới đồn đang đứng ở cửa và nói chuyện điện thoại. Tôi thầm nghĩ: “Sư phụ, xin cứu con!” Bỗng nhiên, điện thoại trên tay anh ta rơi xuống đất. Khi anh ta cúi người nhặt nó, tôi nhanh chóng đi qua anh ta và ra cửa. Tôi bước ra ngoài đường mà không nhìn lại. Một chiếc taxi tiến đến. Tôi lên xe và đi tới một địa điểm ngẫu nhiên và đã trốn thoát.

Phối hợp với các học viên trong nhiều năm, chúng tôi đã sản xuất Cửu bình sau khi nó được công bố, và đĩa CD Shen Yun. Dù nắng hay mưa, chúng tôi không bao giờ dừng lại.

Tôi đã trợ giúp thành lập nhiều điểm sản xuất tài liệu trong thời gian rảnh rỗi và hướng dẫn các học viên khác in tài liệu bằng những kỹ năng mà tôi học được từ trang web Minh Huệ.

Còn có nhiều câu chuyện thú vị hơn nữa, nhưng vì sự an toàn của các học viên khác, tôi không thể kể ra ở đây.

Tạ ơn Sư phụ vì sự bảo hộ từ bi của Ngài. Con sẽ tiếp tục bước trên hành trình tu luyện của mình để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/9/461818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/8/211224.html

Đăng ngày 25-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share